1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì thấy bà con mình hình như chán viết nhật ký nhỉ? Chắc là ai cũng có 1 niềm vui mới rùi nên vào đây làm chi nữa cho buồn. Thui thì đành ngồi đây mà viết thôi. Một mình mình cũng được.
    Đang ngồi check mail và chờ bely@ nhắn thì thấy 2 cái ecards của người cũ gửi về, cả 2 đều mang những lưu luyến xưa và ngầm như nói rằng: Người ấy vẫn còn chờ!!! Thế cái tin người ta lấy chồng thì sao nhỉ? Hay là chỉ là tin đồn? Và gia đình người ta cũng nói thế cho mình khỏi qua mà phiền nữa? Đã vậy còn được nghe bài Chân tình. nghe xong chỉ muốn nhảy lầu cho rùi.
    Sao mà mình toàn gặp chuyện gì đâu nhỉ? Có người nói: Tháng 7 âm mà mậy! nghe cũng có lý.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm lễ thằng heo nhậu xỉn , về nhà cho chó ăn chè đã đời . Báo hại mình nửa đêm lò mò ngồi dậy dọn dẹp muốn xỉu , gớm pà cố luôn . Sáng hôm sau nhắc lại nó còn cười hì hì nữa chứ , tức kinh khủng . Em út gì đâu mà hành hạ chị đến thế là cùng , báo hại sáng hôm sau mình mở mắt không nổi .
    Rồi còn hôm qua nữa , đọc truyện xong nên nó nằm ì luôn trên giường mình .Làm cả đêm mình cứ nằm nghiêng nghiêng vì không đủ chỗ , sáng dậy rêm cả người vì tê. Cái thằng thiệt tình , mới mắng xong đã cười hì hì , chẳng biết phục thiện hối lỗi là gì . Mà cũng tại mình , thấy nó cười vậy là cơn giận tan hết trơn , bao nhiêu lỗi lại xí xoá hết . Làm chị khổ thiệt , lúc nào cũng yếu lòng . Nhưng biết sao được , ai bảo nó là em mình . Phải tiếp tục " chịu đựng " nó thôi ....
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Rose@ rất yêu em trai của mình. Một cái gì đó rất thân thương qua những bài post.
    Have nice and fun time always.
    Mình chuyển cái này lên làm topic chhung của cả box.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay vẫn ngồi chờ tin để được mời lên phỏng vấn .Chán thiệt.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chúc Christ@ tìm được việc.
    Những tháng này rất khó tìm việc , bởi đây là giai đoạn trùng hàng trong năm.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hây dà , có mỗi nó là em trai , không yêu nó thì yêu ai bây giờ hả tanit@ ? Cái này gọi là bắt buộc phải yêu đấy ^_^
    Sáng nay vừa mới coi điểm , ôi mèn ơi , cuối cùng thì cũng đã đậu rồi . Mà cái môn Anh văn mình tệ quá cơ, hic , điểm thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa , may mà có môn Năng khiếu nó vớt vát lại chút đỉnh , không thôi là tiêu rồi . Bây giờ còn chờ phỏng vấn nữa , không biết có nên cơm nên cháo gì hay không đây .
    Cả buổi sáng cứ chạy suốt ngoài đường , nắng đến cháy da cháy thịt . Mình chạy xe mà cứ như quán tính , nhắm hướng mà chạy , mỗi lần dừng xe là thấy hoa cả mắt , hic , chở L lên phỏng vấn xong quay về quán nước , mình làm ngay một phát sạch sẽ ly nước dừa . Nếu tính kềm chế của mình không thuộc loại siêu đẳng thì mình đã làm luôn ly thứ 2 trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người rồi ^_^
    Có thể sắp tới sẽ có sự thay đổi , hy vọng nó sẽ kéo dài tốt đẹp . Mong lắm thay .
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chuẩn bị kết thúc. Vẫn chưa xong việc. Lại còn bị bực mình nữa.
    Dạo này thường xuyên trắng đêm, 24 - 21= 3 (gio). las2 số giờ được ngủ tổng cộng trong 1 ngày.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa sài gòn, khi na`o thì sẽ ko còn mưa nữa. Khi nào se kết thúc mùa mưa.
    Khỏi mắc công mang theo áo mưa, mỏi tay


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm qua bị mất ngủ , trằn trọc tới 3h30 mới ngủ được . Nằm cả đêm , đếm hết cả ngàn con cừu , nghe chó sủa mấy ông say rượu đầu ngõ , bụng cứ lõng bõng một đống nước vừa uống lúc tối . Hai cặp chân gà và nửa gói mì đánh lộn ì xèo trong bụng làm mình khó chịu quá . Biết thế thì xơi luôn thêm 3 cặp nữa cho tụi nó khỏi có chỗ trống quậy phá
    Rỗng túi rồi , đi chơi nhiều quá hít cả xiền . Phải tu lại thôi , ăn chơi dzị hoài coi không được . Thôi , tu dzậy.....
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt bà chị Roses gà lai cáo của mình thật thảm thương. Chạy xe từ Tân Bình qua nhà mình để chở đi măm sáng hic...an sáng gì mà lúc 10h...đói run tay run chân, cái máy thì chưa cài xong, hai chị em chạy một vòng thành phố..hic...bà ngồi sau mà than khóc ỏm tỏi, xe chuẩn bị hết xăng thì bả khóc cho đầy bình chạy quá xá....Chẳng lẽ cho bả xuống cống....
    Close your eyes...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này