1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay về... chuồng. Lạ lẫm! Những người chưa quen. Chưa quen chứ k0 phài là k0 quen. Chắc sẽ quen mà, nhanh thui. Mong đến lúc rảnh rang để vào tán dóc lung tung với mọi người.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi mà không thấy gọi điiện , bùn thía , hic, mới nghe được hai tiếng alô thì hết béng nó pin , xui thiệt !!!đâu có bít đâu....ngồi chờ típ vậy , lâu lắm rùi chưa nói chuyện ..., mà cũng có nhiều chuyện để nói , chỉ nói được với ấy thui...I don't like to sleep tonight
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vô tình xem trên ti vi thấy Kavana hát " Thank you " Ôi trời , mình đổ như chuối , quên cả con bạn đang chờ trên phòng , quên cả tô cháo đậu xanh thơm phức vừa mới nấu , mình cứ chăm chăm cái màn hình như sợ vô tình quay đi thì kavana sẽ biến mất vậy .Trời ạ , người đâu mà xinh cực kỳ , mắt xanh , cái miệng ngây thơ , cười cứ như trẻ con cười ấy . Không bụ bẫm , sổ sữa như Leo , chỉ có nụ cười ngượng ngịu , ánh mắt thơ ngây , gương mặt hồn nhiên trông đáng yêu vô cùng . Chết rồi , phen này đến tương tư vì anh chàng mất thôi
    Hôm qua chở chị Hai qua Bàu Cát ăn chè , trên đường về gặp một cô bé đang đạp xe ngược đường . Cô ta khoảng 17, 18 là cùng , chở một giỏ ve chai nặng sau lưng .Mình và cô ấy gặp nhau lúc quẹo ra khỏi con hẻm , bất chợt cô bé ngẩng đầu lên cười xin lỗi vì đã đi ngược đường . Mình và chị hai cứ ngẩn ra nhìn ngạc nhiên . Ôi cô gái có nụ cười đúng là "nụ cười mùa thu tỏa nắng"( lời ai nói ấy nhỉ, chẳng nhớ ). Gương mặt mộc mạc bỗng chốc sáng bừng lên duyên dáng thật khó tin chỉ vì nụ cười đó . Lần đầu tiên mình thấy người có nụ cười này . Và đáng yêu hơn là với khó khăn nhọc nhằn mà cô ấy vẫn giữ được cho mình nét cười lạc quan , duyên dáng ấy .
    Hôm nay sao mình viết toàn về người đẹp không nhỉ , người ta nói gái ham tài , trai ham sắc , còn mình sao lại ngược ngạo đi ham sắc nhỉ . Thấy đẹp là rung động liền , kỳ thiệt , kỳ nhất là con trai đẹp mê đã đành, mà con gái đẹp cũng mê nốt , người lớn đẹp mê , con nít đẹp cũng thích . Nói chung cái gì đẹp cũng ưa cả , không chừa cái nào .....hihihi ....mình có vấn đề gì không nhỉ .....
  4. naqk

    naqk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    |>Linh tinh ban đầu...<|
    Chời ơi, hôm qua chat dzới chị tui, tui mới biết là có cái forum khá ồn ào này đó chứ, làm mình hiếu kỳ quá, đăng ký 1 tên rồi chui vào đây để viết thử xem sao ... Chà chà, biết đem "bom" ở sư đoàn mấy vào đây nổ bây giờ ta .... ~:-)P)
    |--)Dzô đề ... mặt buồn tí xíu ... (---|
    Công nhận dạo này mình bắt đầu bị bệnh "thiếu não" rồi, quên tùm lum tà la hết. Chán ghê ! ~:-)-( Hứa với chị cho xem phim Harry Potter, tới giờ gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa làm được, đến nỗi mất luôn cái đĩa. Rồi mấy đứa bạn nhờ qua chỉ bài, cũng lại quên khuấy đi mất. Để coi ... 1,2,3 đứa. Trời !! Nợ ngập đầu rồi ... chắc điệu này suốt ngày ở ngoài đường luôn quá !!!!!!!!
    À, hôm nay lại có 1 cái nợ nữa, phải trả cho xong, không thì < 5 điểm thi quá .....
    hic ... tạm dừng ở đây vậy ...
    NAQK
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hình như đồng chí Tao_lao đang thi, hông ai chúc hết dzị?!
    Tui chúc đồng chí thi ngon lành, kết quả tốt. Ráng ra trường sớm (theo diện chính qui nha ông) rồi về khao bà con sau!
    Jeno
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi...chợt cảm thấy mình lạc lõng đến lạ , không ai hiểu mình hay mình chưa bao giờ hiểu ai cả ...không cần biết , không cần quan tâm , cuộc sống tôi là thế ....nghĩ lại buồn buồn ....bao năm trôi qua rồi ...chờ đợi đến bao giờ đây
    Tôi còn nhớ những buổi chiều ươm nắng , rồi sài gòn bất chợt đổ mưa , đi trong mưa mà lòng cảm thấy phấn chấn lạ thường , hương vị đất trời như thấm vào làn da mái tóc ...đấy là những ngày thơ bé , khi mà con người ta còn có đủ thời gian giao cảm với đất trời ...lớn lên rồi mới biết , mỗi giọt mưa là một giọt nước mắt của những người không có ai an ủi , chọt khẽ nâng bàn tay hứng những giọt mưa ...mằn mặn đôi mắt , ừh , có lẽ khóc trong mưa thế này chẳng ai biết được , nuớc mắt nhoè mưa ....
    Lớn thêm chút nữa , người ta chẳng còn đủ thời gian cho những lãng mạn tuổi học trò , đôi khi giật mình nhìn lại mới thấy mình đánh mất nhiều thứ quá , tiếc ư ? không , có gì đâu mà tiếc , vì cái cảm giác đó như thế nào cũng chưa bào giờ tưởng tượng ra được ...những chuỗi ngày đó chỉ là sự dằn vặt của một đứa trẻ thơ ....
    Thời gian qua đi , tôi thấy hình như mình đã biết tha thứ , tha thứ cho quá khứ , cho hiện tại và biết đâu đấy cho cả ngày mai nhưng có một điều , tôi lại không quên được , nỗi đau âm ỉ , chỉ mong có ngày tâm hồn một lần thanh thản ...vẫn chờ đợi một ngày mai

    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em TL ấy à , em ấy thi thì để người yêu em ấy chúc cho nó tình cảm , lãng mạn , còn bạn bè à , bạn bè thì đợi chừng nào có kết quả bắt dẫn đi khao , ai chứ em trai TL thì yên tâm , không 9 điểm thì là 2 điểm í lộn 10 điểm hà
    Ly mới sinh được 3 ngày .Tổng cộng là 5 con cả thảy , 3 đực , 2 cái . Lúc mới sinh dòm tụi nó gớm chết đi được , giống y như lũ chuột . Mà mình thì ớn nhất mấy con tí đó nên bây giờ cũng chẳng dám nhìn lũ chó mới sinh này . Bây giờ thì tụi nó đỡ đỡ rồi , giống chó chứ không còn giống chuột nữa .Nhưng sao mình không thể thích tụi nó nổi . Có lẽ từ sau cái chết của con Bốp và Ly ly , mình đã không còn có thể yêu bất cứ con chó nào nữa . Chán thật .
    Ở nhà hoài chán quá , tốn tiền dễ sợ , lúc đi làm thhì chẳng xài gì mấy , rảnh rỗi lại đâm hư , chưa hết tháng mà lương đã sạch bách rồi . Mong rằng hết tuần sau sẽ đi làm lại . Chứ ở nhà hoài chắc phát điên lên mất . Dạo này bà ấy lại nổi cơn điên , kiếm chuyện cà khịa với hai chị em hoài , bực mình quá.
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng trời trở mưa . Sài Gòn sau mấy ngày nóng như đổ lửa , trời oi bức không chịu nổi bỗng dưng dịu xuống hẳn sau cơn mưa này . Mùa mưa sắp đến rồi . Tôi ghét trời mưa , tôi ghét mùa mưa . Nhìn mưa tự dưng lòng buồn không chịu nỗi . Con bé tôi đãng trí chẳng bao giờ nhớ nổi một điều gì bỗng dưng trở nên sáng suốt hẳn đi khi nhìn mưa rơi . Bao nhiêu nỗi buồn , bao nhiêu kỉ niệm đã ngủ yên bỗng ùa về làm nhức nhối lòng . Sao ta không thể vô tư ngủ yên , sao ta không thể thảnh thơi mà sống , quên đi bao chuyện đau lòng . Sống vô tâm một chút cho lòng nhẹ bớt thì hay biết mấy . Mấy năm gần đây cứ bị mất ngủ hoài .Ngày nào cũng không dám ngủ trưa , không dám nghỉ ngơi để đêm về mệt mỏi mới được an giấc . Mà sao giấc ngủ không lúc nào trọn vẹn , cứ chập chờn đầy những mộng mị . Buồn
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang , em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 04/05/2003
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 04/05/2003
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đội banh thua 7-1... thảm!!! Về trời SG đổ mưa, mưa lất phất, mưa tỉ tê, mưa lích nhít... Mưa xong thì mát rượt, đi hoài không chán!
    Jeno
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic..lời của chị Rose ứng nghiệm thiệt gùi, kì này TL thi chắc là 9 với 10 thiệt quá (nhưng người ta chấm thang 100..huhuhu). Thi tệ dã man.....Thôi kệ, cho nó qua còn thi môn khác nữa chứ...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này