1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng: bình minh lúc 11h ( nạp năng lượng, "giải quyết"....)
    Chiều: thuc dậy lúc 16h ( ăn, bóng chuyền, thể hình, bơi)
    Tối: (will) (ăn, nạp kiến thức một lát, nghe nhạc, NHẬU... sau đó chưa biết ...hehe)


    Le Trung Linh
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nay ta lại Một mình.....Bắn Hafe Life.
    CHả Biết tâm trạng bi giờ thế nào Nữa,cứ dở dở ương ương thế nào ấy.THôi thì bắn típ
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ngủ. Rồi thức dậy.Rồi đi ngủ. Và bây giờ online.
    Chán đời hết sức. Ngủ ko được . Chắc thành thói quen rồi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thôi tiêu rùi, 5h rùi bà con ui, Chẳng ngủ được.
    Mà cũng hên ghêm sao nhiều người cũng ko ngủ được thế nhỉ ???
    gamongco nè, unisom nè,
    hixhix.
    ngày mai sẽ như thế nào đây.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái nèo Tanit@,Chả Ngủ Được,Cài này chac kO còn la gà Nữa,mà trở thành Cú mất rồi.
    Tí ,sửu, dần, mẹo... Hôm Nay trời sẽ ko mưa
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trốn công ty , thế mới chán. Trốn liên tục.
    đời là thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước học tiết Quản trị Doanh Nghiệp , ông thầy bảo rằng :" Điều cần thiết nhất của một người quản lý DN là phải biết đưa ra một quyết định . Và để có một quyết định đúng đắn cần phải định tính và định lượng chính xác , cụ thể . Ví dụ , muốn kết hôn phải định lượng , đưa ra những điều cần phải có ở một người chồng tương lai . Mua cái áo còn phải tính tới tính lui , huống hồ là đem cả cuộc đời gắn vào một người đàn ông "
    Thấy chính xác , thấy thực tế , thấy thực dụng , thấy buồn , thấy ........
    Có lẽ mình nên leo lên trời ở thì hơn , mặt đất chẳng có chỗ cho mình rồi ^_^

    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, chẳng có gì.
    Đêm nay lại trắng đêm tiếp. Ác quá.
    Ko biết mình có còn là mình ko nữa.
    Robot mất rồi.
    Phải suy nghĩ lại cái đã. Nên hay ko nên, it''s a question.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Quick mới đổi Avatar ah. Cái kìa trong ấn tượng hơn.
    mà nghĩ lại, ko lẽ cứ để hoài, cũng chán. Đổi mới. Active


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, thấy bạn Tanit thức đêm cứ như cú vọ ấy nhỉ?!, chả bù cho mình, chả hiểu ăn fải thuốc ngủ hay sao mà ngủ như heo :(
    Anyway, nhật kí của mình hôm nay của mình thế nào nhỉ? À, ngủ dậy
    bật máy tính
    Làm assignment, mai due rồi
    Hình như hôm nay chưa rửa mặt
    Chắc tối nay kô ngủ quá, assignment ơi là assignment ơi
    Chán đời, 1 ngày gần trôi qua mà minh chưa làm gì có ích cho đời cho Đảng cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này