1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đang có cảm xúc , muốn viết thật nhiều , nói thật nhiều ...., nhưng ttvn down .........
    Hai ngày trôi qua , đến khi ttvn hoạt động lại thì chẳng còn hứng thú để viết bất kì thứ gì nữa . Chán .
    Mong hái được sao trên trời như ước mơ lúc còn bé , mong có thể giữ chặt mảnh pha lê mỏng manh mà không làm vỡ tan nó , mong những đắn đo phiền muộn sẽ trôi sạch theo những cơn mưa cuối mùa , mong , mong , mong .....
    Dạo này bắt đầu thấy yêu thích công việc đang làm , ban đầu thật là khổ khi làm thư ký mà phải kiêm luôn phần kế toán công nợ , suốt ngày chỉ nghe đến việc đòi nợ và đòi nợ mà thôi , đầu óc chỉ muốn long ra từng mảnh vì căng thẳng . Bây giờ thì ok rồi , đòi nợ hả , chuyện nhỏ như con thỏ ^_^.....bắt đầu cảm thấy đời có chút màu hồng
    Hiện tại chỉ còn một cái gai mắc trong tim mà .....không muốn nhổ thử sống chung với nó xem sao ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa quá chừng quá đất ... hẹn zí 1 chị đi ún cafe, nhiều chiện mún tâm sự cùng chị quá ... nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi gặp rồi thì ... hong thể nói âu ... zòi mưa ướt cả người .. thế là ở nhà ...
    biết anh kia .. bao lâu nhỉ? ò ... cũng 6 năm òi ... là bạn của người anh họ của chị họ mình ... chùi ui ... giối ... đang ngồi trong lớp : " miss u much ... " .... nhắn lợi : " trời nắng ... thông cảm ... " hình như tự ái hay sao nhỉ : " ok ..... never again .." mà ông trời cũng ngộ ... trưa thì chan chan, chiều thì mưa thấy khiếp ...
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Cố gắng, quyết tâm đi ngủ sớm. Thế mà cứ lăn qua lăn lại, gác tay, gác chân gần 4 tiếng đồng hồ, bây giờ là 4h sáng, lại thức.
    Chết người thật.
    Hôm nay đâu có mưa nhiều, mưa to thì chính xác hơn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn chó của tao. :))
    M k, mày gởi cho tao ngót 210Mb, làm tao down ca dem. Bay gio thì máy sướng rồi chứ gì. Tao lại thêm 1 đêm trắng.
    hehe, tao chửi mày trong này, thì ch ..ó đứa nào biết.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    trưa thì chạy lòng vòng đi kiếm cuốn sách Anh Văn vì chiều nay có tiết ... 3h ... cô vẫn chưa đến, cả lớp nháo nhào ... nghỉ rồi, karaoke đi ... thế là xuống fòng đào tạo của khoa hỏi, à .. được nghĩ tới 3 tiết ... thế là cả lớp kéo nhau đi .... giữa chừng, ba gọi điện ... kiu về nhà, trời mưa to lắm ... ngày nào hong gọi, gọi ngay hôm được nghĩ ...
    về từ 5h đến 8h mới tới nhà ... xe chết máy liên tục, kẹt xe, ngập đường .... cái chân thì chưa lành ... nước thì thôi, dơ fát khiếp ...
    tới nhà, chạy ào lên lầu .. lục lại mấy cái túi ... giặt cho sạch, hong thôi : gặp ai cũng khoe : " túi em còn zin" ...
    dt reo, thấy đứa bạn gọi ... chắc trong lúc giặt đồ, vừa cầm dt .. định gọi lại cho nó ... hong ngờ, nó lẹ hơn mình ... cười nói toe toét ... toàn nói chiện chơi game rồi cười ầm ầm ....
    online, đọc được bài nó viết .... tối nay, nó fải ngủ ở bệnh viện ... vì từ chối 1 người tỏ tình với nó, anh ta trượt cầu thang .. đập đầu, bất tỉnh vào cái ngày nó từ chối ... nó đang dằn vặt mình lắm ... cầu mong mọi sự tốt lành, nhé ...
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mới xem xong cái dzụ chửi nhau trên mạng, qua đây thấy ngay tanit@ nhà mình chơi... m.k... khủng khiếp wé
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 3 tiếng, 1 ly la hán quả đá, 2 ấm trà... nguội, 1 trời tâm sự và... đi làm trễ sáng nay. hic
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này online nhiều nhưng không post được bao nhiêu bài cả . Đôi khi ngồi đọc hết sạch những topic mới , cũ mà vẫn không sao trả lời được bất cứ chủ đề nào . Chẳng có chuyện để nói ? chẳng có tâm sự , chẳng có vấn đề nào cần chia sẻ ? Thật vậy không ?
    Đôi khi muốn nói mà ngôn ngữ cứ trôi tuột đâu mất , cái cảm giác trái bong bóng căng phồng hết cỡ mà vẫn không thể phát nổ được nó khó chịu làm sao , cứ ấm ức , cứ dồn nén ......rồi lại thôi . Nuốt tất cả vào tận trong lòng , hy vọng mọi chuyện rồi sẽ lặng im . Rồi bóng đêm cũng sẽ qua đi , ngày mới lại bắt đầu , hy vọng mọi chuyện đều mỉm cười với mình .
    Đi uống nước với bạn , chuyện nọ xọ chuyện kia tự dưng lại nhắc đến những chuyện đã qua . Những chuyện nghĩ lại muốn khóc nhưng sao vẫn không tài nào rơi được một giọt nước mắt , khi nỗi đau đã hoá thành quen thuộc , bạn chỉ có thể cay đắng nuốt những giọt nước mắt vô hình vào tận trong tim . Rồi cũng thôi , rồi cũng qua , rồi cũng phải sống , rồi cũng phải đứng thẳng đối diện với nó . Đã quen rồi ....
    Tôi là tôi , tôi là tất cả , tôi phải mạnh mẽ , tôi phải tự đứng vững trên chính đôi chân mình , tôi phải ...v.v..... động viên mình bằng những lời xưa cũ , tự cảm thấy có đôi chút sức mạnh trong mình . Đã hết thời gian dành cho tâm sự , quay trở lại với cuộc sống thường nhật thôi , mạnh mẽ lên tôi ơi .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị dọn nhà nào ,nhà sạch sẽ cũng cảm thấy dễ chịu , một tuần sống bê tha cũng không phải tốt , giống như một cục thịt bít ăn bít ngủ hơn là một con người ,, sắp đông roài ...tốt lên .Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp nhỉ ...
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn đám hỏi nhỏ bạn vui ơi là vui .Thật lâu rồi không được ở trong cái không khí dễ chịu và thoải mái thế này .
    Loan (cô dâu ) : Kiếm ơi , Kiếm mua giùm Loan mấy thứ mỹ phẩm này đi (đám hỏi mà vẫn không quên chuyện mua bán ^_^). Kiếm mua tặng Ân kìa .
    Kiếm : Thôi , không mua đâu . Ân mà xài thì uổng phí cái đống mỹ phẩm này lắm .
    R@ : Kiếm ơi , Ân chỉ cho Kiếm cái chỗ nha sĩ này nổi tiếng lắm nè . Mai mốt có bị quýnh rụng răng vì cái kiểu nói chuyện này thì còn biết đường mà đi trồng răng giả hén
    Loan : Hồi nãy nó còn chê mày xấu hoắc đó Ân , lúc mà mày ở dưới lầu đó , nó nói xấu mày quá trời .
    R@ : Cái kiểu này chắc phải đăng ký cho Kiếm một chỗ dài hạn trong Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình quá , Kiếm há
    Không hiểu sao dạo này mình bạo lực ghê , mở miệng ra toàn xin người khác vài cái răng về làm kỷ niệm , không thì " tốt bụng " dành sẵn chỗ cho tụi nó trong bệnh viện .Ớn quá , phải thục nữ trở lại thôi
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này