1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nhật kí? là những việc làm thường ngày hay những suy nghĩ thường ngày nhỉ? mấy hôm nay định post nhiều thứ ... như phải dẫn xe vì trời mưa nước ngập nè, rồi việc đi chơi và cả những việc không hề muốn mà nó vẫn đến ... đã tránh nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt ...
    nhưng rồi cũng không thể viết ... vì còn 1 thứ nữa quan trọng hơn những mình trải qua, những gì mình đang nghĩ ... đó là những người xung quanh mình ... ngày nào cũng chat, cũng đọc những suy nghĩ của người bạn mới quen ... uh, nó phải đang đối mặt với những gì nó đã từng 1lần sợ hãi ...
  2. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay "bận rộn" quá! Đi Nha Trang chơi 5 ngày, vừa về thì đi Hà Nội 2 ngày luôn, và bây giờ thì đang ngồi Post bài .
    Biết bắt đầu như thế nào bây giờ nhỉ !!!
    Nha Trang: thành phố biển quá tuyệt vời
    Hà Nội : thành phố êm đềm, dịu dàng như con người HN vậy
    Le Trung Linh
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhẫn be bé , một vòng tròn màu vàng sẫm dịu dàng . Thế là đủ , thế là kết nối được hai trái tim , hai cuộc đời ?
    Gương mặt cô bạn sáng ngời hạnh phúc , gương mặt anh chàng cũng rạng rỡ không kém , bạn bè vui vẻ chúc mừng , cha mẹ , họ hàng tự hào ngắm nhìn hạnh phúc của con cái . Những điều thiêng liêng , những tình cảm nồng nhiệt ***g trong 2 vòng tròn bé nhỏ tạo nên sức mạnh giữ cho hai trái tim luôn được gần nhau .Thành thật chúc cho mối nhân duyên này sẽ được bền lâu
    Có những vòng tròn không tài nào giữ được bước chân người ra đi . Sợi dây tình cảm , ràng buộc gia đình , con cái , tình yêu , tất cả chẳng còn có thể giữ chặt được trái tim một ai kia . Một khi tình cảm đã không còn , một khi bát nước đã hắt đi hoà lẫn vào cơn mưa , một khi sức mạnh và kỷ niệm đẹp đẽ vui buồn về tháng ngày bên nhau không còn ý nghĩa thì vòng tròn bé xíu bằng kim loại kia làm sao trói buộc được một trái tim ?
    Xa nhau là đau khổ , xa nhau là giết chết tâm hồn kẻ ở lại .......nhưng đôi khi , xa nhau lại là điều hợp lý , là điều tốt lành nhất mà kẻ ra đi có thể làm .......
    Đừng bao giờ níu giữ một trái tim lạnh lẽo , đừng bao giờ níu giữ một người chỉ chực rời xa ta , giải phóng cho người cũng là giải phóng cho mình .....những lý thuyết lạnh lùng ấy có thật sự dễ áp dụng không ? Vòng tròn vỡ đôi ,trái tim vỡ đôi , cái siết chặt tay cũng vỡ đôi .......bờ vai ngày xưa giờ chỉ còn tiếc nuối , chỉ còn là kỉ niệm .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    vẫn luôn biết là vốn từ ăn nói của mình hong được tốt lắm .. cụt ngẳn .. cộc lốc ... rồi hôm nay mới biết là nó kinh dị thế nào ... online gặp đứa bạn:
    _ ui ui, đi học chưa?
    _ rồi
    _ mày học sáng chiều?
    _ ủa, sao mày biết?
    _ biết cái gì, tao đang hỏi mày kìa ...
    _ sao mà mày biết tao học sáng chiều?
    _ rồi, giờ thì tao đã hiểu ...
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Còn Đà lạt thì ngày càng lạnh, sắp sang đông rồi... Con gái HN thì ôi thôi, sao suốt ngày nói mãi không biết chán nhỉ??? LÁt nữa phải đánh tú lơ khơ đây!!!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Con gái HN êm đềm và dịu dàng? Tớ cũng vừa ở HN về xong, HN trong mắt tớ cũng ồn ào, sôi động, còn con gái HN thì rất bản lĩnh và năng động, thậm chí có một số người còn hơi quá (xin lỗi chị em, cái này là nói thẳng nói thật). Tớ nhìn thấy họ uống rượu chung với anh em mà không chịu thua kém lấy một nửa cái chén hạt mít. Hay là tại tớ gặp những người khác với những người cậu đã gặp và ở những nơi khác với nơi cậu nói nhỉ?

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bị chạm tự ái roài .... Sao lại nỡ lòng nào nói thế lại bị chạm tự ái của con gà mái rồi ....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì như anh đã nói rồi đó ..... chỉ là một số người mà thôi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy Thách thức
    1. Thách thức sức ép công việc
    2. Thách thức sự hạn hẹp của thời gian cá nhân
    3. Thách thức kỷ luật giờ giấc của công ty
    4. Thách thức cơn mưa to và dai
    5. Thách thức kẹt đường búa lua xua trong cơn mưa tầm tả.
    6. Thách thức sự hét giá cắt cổ của bà bán áo mưa.
    7. Thách thức rượu
    8. Thách thức trước người đẹp
    9. Thách thức chính mình
    10. Thách thức với thời gian về đêm.
    Quá đủ rồi. ko cần phải nói thêm nữa.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    chán mắm
    Đếk ngủ được.
    Chán chết.
    Vì dek ngủ được


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này