1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu, có ai rãnh ko?
    Có ai dậy chưa?
    Lên net chat với tanit@ đi.
    Đang buồn ngủ. Cần có người làm cho mình tỉnh ngủ.
    Chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ.
    Mặt trời sáng rực !!!


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau... im lặng... dường như không chỉ là một lần... Tự nhiên thấy mình vô dụng quá!
    Đôi mắt buồn khủng khiếp, chẳng biết dùng từ gì để diễn tả...
    Nếu có thể khóc được thì có lẽ đã tốt hơn, phải không?
    Tôi đã mong là mình có thể chia sẻ được... nhưng rồi chỉ biết im lặng...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi what a day!
    Sáng đi ra ANZ ATM rút tiền, toàn bị báo là tài khoản kô đủ money để rút . làm 3 lần mà vẫn rút kô được. Vào gặp bọn Enquiry complain, thì bảo tài khoản chỉ còn 3 số, trời ơi, gần như nhảy ra khỏi ghế, My money . sau 1 hồi kiểm tra thì hay là bọn nó nhầm, Damn cái bọn ANZ, chắc cuối năm, cancel luôn. Sáng sớm thần kinh đã hoạt động hơi mạnh.
    trưa đi học tutorial, bà tutor check attendance báo là mình skip class nhiều quá. Tròn xoe mắt nhìn bả, trời đất, lại nhầm tiếp, chắc nhiều lúc bà kêu mình là Thai (là Thị đó), mình kô chú ý trả lời. Nhưng rốt cuộc everything is fine!
    Đi làm về leo lên giường ngủ 1 giấc, thấy ông anh nhắn msg sang nhắn lên mạng chat, mắt nhắm mắ mở, chả biết ông đã nói gì.
    Anyway, 1 ngày đã hết, weekend rồi Đi chơi thui, BB cả nhà, n have a nice weekend!
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bà con xỉn hết rồi
    Mày nghĩ mày là ai ???
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay sao mà cứ mưa hoài ... sao mà thích quá chời ... dù sao thì mắc mưa cũng đỡ hơn là đi nắng .. mệt, nhức đầu ..
    lần trước, nước ngập quá chòi quá đất ... tới 8h mới về được nhà, xe thì chết máy ... phải đẩy bộ .. chẳng thấy gì hết, mấy ngày sau ... ê ẩm cả mình ..
    hôm nay, mưa cũng to quá .. trên đường về ... 1 thằng gọi điện rủ đi uống nước, bắt phải quay lại trường nữa chứ ... bảo là trời mưa, về lẹ, ngập đường làm sao mà về ... rồi nó cúp máy cái cụp ... cái thằng zô dziên ...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mở được nick rùi!!! Nhớ mọi người wá. Có ai nhớ tui hông???
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cái chân trái bị xưng bầm lên ... cái thèng điên đi ngoài đường ... khi ko tông dzô cái chân của mình làm bi giờ đi cà nhắc rồi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao trời cứ mưa suốt . Cuối mùa rồi cơ mà , sao khóc mãi thế ? Nửa đêm chưa kịp ngủ nghe tiếng mưa rơi tự dưng thấy buồn quá . Không gian tĩnh lặng , chỉ có mưa đêm và tiếng thạch sùng chắc lưỡi , nhìn sang bên cạnh thấy chị Hai đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng . Tự dưng thấy lòng mình bình yên hẳn .Bỏ qua mọi mệt nhọc của một ngày đầy căng thẳng , mọi điều khó chịu , mọi áp lực của cuộc sống để tối đến được nằm bên cạnh chị Hai , rù rì về tất cả mọi chuyện , lắng nghe hơi thở nhè nhẹ , cái trở mình thật khẽ , thế thôi . Thế là đủ cho lòng được thanh thản , thế là đủ sức mạnh cho một ngày mới , thế là đủ cho hạnh phúc của riêng mình. Thương lắm , Hai ơi !!!!!
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ly bị đau chân
    nó sưng nó tấy
    đi phải vác gậy
    khập khiểng khập khà
    ....
    Nhưng mà nhớ nha
    Ngày mai off đó
    Đau cũng ráng lên.
    Ko nên ở nhà.
    ...
    ...




    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nội thì nằm cấp cứu bệnh viện, ba vào đó ngủ òiii ... giờ chưa về .....
    lâu rồi mới thấy được buổi sáng ... nghe tiếng chuông cửa lúc 5h, chạy xuống, chân thì mang vớ ... mém tí nữa là làm cái ạch, hên .. hỏng sao ... chạy xuống, thấy hong phải, chạy lên nằm tiếp ... sao mà lạnh quá ...
    5h30, điện thoại reo, tưởng ba đứng trước nhà ... lật đật chạy xuống .. hỏng thấy ... bốc điện thoại lên nghe ... ba kiu mở cửa trước, lát ba về .... chơi luôn, mở nhạc lên nghe ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này