1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mí gà ui , tui phải lên núi tu luyện đây,khi nào đạt thành chính quả tui sẽ ra mắt mí gà luôn thể.
    To BX: BX ở nhà nhớ ko được lăng nhăng nhiều quá nghen,Ở nàh vui há.Hihi,muốn biết mạt BX lắm

    http://gasaigon.tk

  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
    Hmm, chán quá, còn cả mớ pj, làm sao làm kịp đây hả chời
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    4 môn thi trong 1 ngày , có ai giống tui chưa
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ngoan nào :-* về đây tao dẫn đi ăn ốc =P~
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ốc hương ở võ văn tần nhá
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi , mình cũng là gà đây , cho mình tham gia với nhé
    Mình chào đời vào ngày 17 tháng 11 năm 1981 .
    Rất vui khi có hội gà ở đây .
    Mình xa Sài Gòn 2 năm rồi , hồi tết có về chơi , bi giờ thì phải đi học tiếp.
    Ôi sao nhớ Sài Gòn quá .
    hoahonggay xin ra mắt các bạn gà ở đây.
    thân
    I am beautiful no matter what they say
    Words can't bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can't bring me down

  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay chẳng oline , bây giờ vào lại thấy ngô ngố , chẳng biết phải post bài cho topic nào nữa . Thôi thì vào đây viết vài câu vậy .
    Chán , quyết định bỏ chỗ làm này , thời gian quý báu mà nó cứ bắt mình ngồi nhà chờ thế này à . Con người ta chẳng lẽ chỉ hít không khí thôi là no sao , nó có tiền nên nó ù lì , chẳng chịu đốc thúc đẩy nhanh công việc , cứ bắt mình chờ mãi thế này cuối cùng chỉ có mình là thiệt thòi . Đã mất thu nhập rồi còn bị lụt nghề nữa. Thế là bắt đầu chuỗi ngày thất nghiệp tìm việc mới thôi . Nhưng biết sao được , dạo này chán nhìn mặt bả lắm rồi , cứ ở nhà đi ra đi vô đụng mặt hòai chắc có ngày nhịn không nổi quá . Hồi sáng gọi điện cho nó , giọng mình khá khó chịu , không biết nó có tinh ý nhận ra không nữa , hình như nó chẳng biết suy nghĩ cho người khác , chỉ biết bản thân thôi thì phải . Cứ vất tiền ra đi chơi suốt , còn công việc thì tà tà , báo hại nồi cơm của mình đi đứt . Tức .
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hum , cảm thấy rát là bực mình , đứa thì đã đâm sau lưng chiến sĩ lại còn lắm lời , đứa thì hèn hơn cả con đàn bà . Mặt mũi đẹp thế mà lởm thật , không thèm nói , nói hoá ra mình cũng như chúng nó à , mà chỉ là mạng thôi , việc đek gì mà chơi bẩn thế nhỉ
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 09/05/2003
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế này hả giời
    Sáng mai T7 được dậy muộn mà
    Công việc thì ngập đầu, ngồi loay hoay được 1 chốc lại chán chả chịu làm nữa, hư quá thể
    Có những người cứ vài tháng lại có thể yêu, một năm có thể trải qua mấy cuộc tình với mấy người khác nhau. Nhưng cũng có những người mãi mà một người để làm người yêu cũng không có. Loại người thứ nhất thì thiên hạ gọi là "lăng nhăng", nhưng loại người thứ hai thì không thể gọi là "đứng đắn". Vì họ đôi khi cũng có thể yêu nhiều người trong vài tháng, thậm chí có thể yêu cùng lúc nhiều người. Vấn đề chính là mỗi khi sắp vượt qua giới hạn quan trọng: biến từ tình trạng "tình trong như đã" thành tình trạng yêu đương công khai thì họ lại luống cuống tìm cách chạy trốn. Tại sao lại chạy trốn thì không thể nói chính xác được, dù tôi đã trải qua vài lần như thế!
    VNE

    Thật thì ko muốn thế này đâu
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hì hì bạn sol sao lại dẫn chứng bài của ILtdna (chả bít viết đúng không) nhỉ
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này