1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn 1 năm. 1 năm trời. Chẳng sao cả, ta vẫn thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vui .......không vui ........cô đơn ........lạc lõng........hạnh phúc .....???
    Xoè bàn tay ra xem nào , có ngón ngắn có ngón dài đấy . Đòi hỏi gì nào . Hài lòng với những gì mình có , với những gì mình đã cho , với những gì mình đã nhận .....
    Ngủ ngon đi nào , ngủ ngon ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang yêu trở lại? Con tim mình đang bắt đầu biết thổn thức, biết mong nhớ, và muốn gặp người ấy hằng ngày. Trong cô ấy có nét ngây thơ, trẻ con đáng yêu của "OM" ngày xưa, và 1 chút gì đó... mà mình đã có ngay từ lúc gặp nhau lần đầu tiên...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi căng thẳng ..... vui buồn lẫn lộn chẳng biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai cả .... chỉ biết là mình đang làm những chuyện chẳng nên chút nào. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ, mà nhớ đến 3 người 1 lúc...
    1 đang đi Nha Trang-Đà Lạt, đó là do công ty chọc wá nên nhớ. 1 đang ở Úc, và 1 đang ở... Ngu gì nói!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải type muốn mờ con mắt . Trang báo Lao động to đùng thế mà photo nhỏ lại bằng tờ A4, và lại phải căng mắt ra đọc để gõ vào máy .. Lại còn phải đánh văn bản tiếng Pháp nữa chứ , mẹ cha ơi , đời thưở nào cái đứa mù ngoại ngữ như mình , đọc tiếng Anh còn khó , bây giờ lại phải de này das nọ .....hic ....thảm khốc còn hơn phải ra chiến trường ....
    Kẹt xe , kẹt xe triền miên . Từ ngã 4 Trần Huy Liệu đến ngã 3 Trần Quốc Thảo mà mất đến 1 tiếng đồng hồ . Chịu hết xiết . Còn học hành gì nữa hả trời , đến được trường thì chuông tan học cũng vừa reng . Thế là lếch thếch chạy về , đói , mệt , lạnh , ướt .......đầu óc đặc nghẹt chẳng còn suy nghĩ gì nổi nữa ....
    Bao lâu rồi nhỉ , dường như là lâu lắm rồi phải không ? Nhớ , nhớ , nhớ quá .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay trời cứ lành lạnh thế nào ấy . Mưa thì lất phất . Sáng hôm qua trời còn mờ mờ , u ám , chịu không nổi . Buổi sáng dậy đi làm phải khoác thêm áo ấm , hic , ở Sài Gòn mà phải mang áo ấm , coi chẳng giống ai chút nào . Ai bảo cái tính mình chịu lạnh kém làm chi ......
    Ghét mưa , ghét gió , ghét cái không khí âm ẩm lạnh lẽo này , làm cái mũi mình cứ sụt sịt suốt , còn hắt xì nữa chứ , đến độ đồng nghiệp phải nghi ngờ không biết có thằng cha bác sĩ nào thương thầm mình nên nhắc hoài vậy không nữa ...hichic....
    Trời lạnh nên chẳng có tâm trạng làm việc tí nào , chỉ thèm một ly cà phê nóng , một bình trà nóng hổi , một bản nhạc nhẹ nhàng , một không khí chậm rãi , yên tĩnh . Giữa những quay cuồng vội vã giữa công việc và học hành , giữa đường phố sôi động , giữa đám đông ồn ào náo nhiệt xung quanh ,chợt thèm biết bao giây phút tĩnh lặng của riêng bản thân mình , cái cảm giác cô đơn quen thuộc . Nhớ .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào Rose đi dạo bộ với em không??? Dạo này nghiện đi bộ, mà phải có cô nào bên cạnh mới đi.... mà không đi thì không chịu nổi.............
    2.8 1024 533 120SATA 7200 19DF 128RadPro 5.1CreInsPlatinium
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...
    Ra khỏi phòng thi... trút đi được một gánh nặng...Phải chăng là đã đặt áp lực quá lớn cho bản thân...?
    Một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa... Không khí mát mẻ làm mình nhớ Hà Nội quá... Thật hiếm khi nào Sài Gòn lại có kiểu thời tiết như vậy... Tuyệt!
    Đi lòng vòng... Có lúc tưởng như mưa muốn đổ ụp xuống đầu... nhưng rồi... lại không mưa!
    - Chắc chắn không mưa mà, đừng có hi vọng là trời sẽ mưa nhé!
    Ngày... tháng...
    Tự hỏi hôm nay trời có mưa không...
    - Nắng nhỉ?
    - Ừ... Nắng! Nhưng mà sẽ mưa thôi!
    - Không mưa đâu!
    - Đã nói là hôm nay sẽ mưa mà!
    - Để xem!
    - Ok!
    ...
    Chốn yên bình giữa lòng thành phố... Tiếng nước chảy... không gian yên tĩnh... "Một ngày bình an"
    - Hình như... mưa!
    - Mưa rồi chứ còn hình như gì nữa...
    - ...
    ................
    - Dầm mưa không?
    - Dám không?
    - Sao không dám?
    - Ok
    - Hả? Dám hả?
    - Ướt hết rồi thì sợ gì mà không dám...
    - Vậy thì đi!
    .......
    Chiều mưa... tối cũng vẫn mưa... Mưa hoài... Mưa rào...rồi... lất phất... Một chút cảm giác ẩm ướt... Ở trong nhà thì ngại đi ra đường, đến lúc ra đường rồi thì muốn ướt hết luôn cho bõ công.... giặt đồ
    ......
    Lẽ ra đã là một ngày bình an... vậy mà...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao mình cảm thấy buồn quá vậy? chẳng nhẽ điều đó thật sự đã xảy ra sao? .. Buồn muốn khóc, tâm trạng thật tệ hại. Cả ngày chỉ mong đến giờ phút đó, vậy mà lại bỏ lỡ. Đúng là cơ hội chỉ đến có một lần và mình chẳng may để mất cơ hội đấy ....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này