1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    2 am 28/10
    Vẫn đang cắm mắt vào cái màn hình máy tính làm assignment, đau khổ quá, tại sao mình fải học nhỉ? . Ngày mai fải lên trường gặp group chuẩn bị presentation. Mấy ngày nay đi học đứa nào cũng hỏi chuyện vé máy bay về nhà, tự nhiên cảm thấy buồn ơi là buồn,kô biết đến bao giờ mình gặp lại những người bạn dễ thương như vầy?! Ôi, gặp nhau rồi chia tay...
    Hôm nay bé Hannah trong nhà so sweet to me, mình ngồi đếm freckles trên mặt nó, nó rất thích có tàn nhang trong khi đó thì mình rất ghét. Thế là nó chạy vào fòng nó lôi ra cái mủ rồi đội lên đầu mình bảo freckles come from the sun so u should put it on when u get out, hì hì cảm động dã man.
    Ôi tiếp tục asignment, sao mà chán thế...sigh
  2. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bé ah , đừng tự tìm quên ngườinày bằng một người khác nhé , sẽ không có hiệu quả đâu . Mọi chuyện rồi sẽ thành kỷ niệm , một kỷ niệm đẹp trong một đời người ... Cố gắng lên nhé . Lo làm giàu đi nhóc cưng .
    Tặng cho em 2 bài hát nè :
    http://www.zombie.yeuamnhac.com/musics/Ky%20uc%20ben%20anh(Pham%20Thanh%20Thao).wma
    http://music.yeuamnhac.com/showthread.php?s=db0ac092213a04a5445a97b1f50d7f5a&t=57537
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chòi ơi.... Ngủ nhiều quá nên người bải hoải cả ra thế này, muh ko ngủ thì cũng mệt gần chết lun. Sống sao muh khổ thế hả chòi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chương trình dự báo thời tiết về Hà Nội:
    Nhiệt độ : 23 độ C
    Độ ẩm : 11%
    Tầm nhìn : trên 10 km
    Không mưa,Trời cao xanh, ít mây, nắng nhẹ ..v...v...

    ( chuẩn đoán: thich hợp để đi chơi)
    Le Trung Linh
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công viêc bận quá
    Cái đầu đang căng ra....
    Đứt lúc nào ko biết nữa....
    và thế là , tén tèn ten, ò ó ooooooooooo.
    ..............
    ..............
    .........


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi không thấy mưa... Hic... Khi mưa thì than chán, than buồn, than là khó chịu, ẩm ướt, phơi quần áo chẳng biết bao giờ mới khô, và còn cả mớ những điều bất tiện mà bất cứ lúc nào cũng có thể than vãn...
    Vậy mà... một tuần rồi không mưa thì lại thấy... nhớ...
    Nhớ cảm giác những giọt nước mưa táp vào mặt, nhớ không khí lành lạnh sau cơn mưa, nhớ tiếng mưa rơi ...
    Trên đường...
    - Nắng nhỉ?
    - Ừ
    - Chắc là hết mùa mưa rồi...
    - Buồn không?
    - ...
    ...... Ào ào... Những hạt mưa trút nhanh xuống...
    Một ngày... không một mình...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 buổi tối thứ 7 buồn bã!!!
    Không, chuông ĐT của Boy lại reo rộn rã...
    haha, maianh@ rủ đi uống cafe, ăn bánh xèo, rùi còn chạy vòng vòng 1 tiếng giữa Sài gòn khói bụi...
    Thôi, online chat với kimchon nào.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bùn ơi là bùn , chảng có đám nèo đi chơi cả , dạo nì sắp thi mà thích đi chơi mớichếtt chứ he he,
    Thế là lại có trăng rồi , ngày hôm qua ngồi sau xe của ông anh mà đầu cứ ngoải lên trên trời mỏi cực ..... nhưng mà củng chịu chứ biết sao giờ ai biểu hông có chổ nào để ngồi ngắm trăngchi , ai biểu thích ngắm trăng chi?
    ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười ( gióng ......khùng của anh) và ......ước gì anh chở em đi ngắm trăng vào thứ 7 này hì hì
    Nhưng ước chỉ là ước thui mọi người nhỉ?
     
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trường tổ chức dancing ăn ké ngày Lễ hội Ma của phương Tây. Mấy đứa cùng lớp cứ "chị, đi chị" " Ân, đi Ân"...hì hì....sao cứ ăn chơi là lại réo gọi mình vậy nè . Mà cái tính mình cũng kì, người gì đâu mà mềm lòng lắm cơ , nghe rủ là ...ừ liền hà^_^......ham chơi đến thế là cùng. Nhưng thôi , không đùa với sức khỏe . Cả tuần nay cứ bịnh tới bịnh lui mãi , bây giờ mà chen chân vào cái chỗ đầy hơi người, âm thanh ầm ĩ và sôi động ấy , chắc chết quá .....
    " Ê, dạo này mày hút thuốc nhiều lắm hả Ân?"
    " Làm gì có , có bao giờ tao hút thuốc đâu mà mày hỏi gì kì vậy"
    " Chứ sao đi đâu mày cũng kè kè cái gạt tàn thuốc bên người vậy?"
    " Đâu nào , ở đâu ra cái gạt tàn nào đâu"
    " Thì trên cái cần cổ của mày đó , gạt tàn làm bằng xương cổ , ngộ ghê hén"
    " Cái con dzô dziên, có tin là tao đập một phát là mày bẹp dí như cái bánh tráng không hả?"
    Ặc ặc ....đi đâu cũng bị chê là tong teo , gầy nhẵng , là con mắm , bộ xương di động ......quá đáng , đúng là thậm xưng....người ta đang phấn đấu thành Kate Moss mà....làm nhụt chí anh hùng quá đi thôi
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thức khuya nhiều, riết rồi ko ai còn nhận ra mình luôn quá.... Biến thành cú mèo rồi muh
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này