1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 5:41 rùi vậy mà ko bù ngủ tí nào hic hic.
    Thức đêm mới biết đêm dài mà chẳng thấy đêm dài đâu, mới quay qua quay lại trời sáng rùi. Nhìn ra ngoài ban công tưởng mình quên tắt đèn ai ngờ trời tờ mờ sáng chứ không phải đèn. Rõ thật không biết thức nhiều quá mắt cũng quáng gà theo luôn.
    Cũng gần 6 giờ rùi thui chuẩn bị đi làm việc rùi .Kiểu này chắc 10g phải về nhà ngủ bù thôi. Hic hic
    Đã bao lần lý trí bảo con tim.
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua để có quyết tâm học khuya , uống cafe sữa hic hic có công hiệu thật , thức đến 2 h sáng mà mắt vẫn thao láo , chẳng ngủ được gì ráo , một mình ngồi học , chuột chạy tứ toán sợ thí mồ luôn , 2h không thể bình tình một mình với bóng đêm và chuột đành phải làm trái với con mắt không muốn ngủ tẹo nào , sáng nay trên mặt có vài cái " căm ghét ) hông ưa di cư từ đâu đến
    Phải chịu thui ai kiu bảo học kì này phải "good" chi , cố lên ví con em cua chúng ta ngày mai
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ly La hán quả đá, và 1 tiếng đồng hồ ngồi tâm sự với 1 người bạn, có lẽ chưa thân, nhưng lại đầy tâm trạng và có phần giống mình trong 1 thời điểm trước đây.
    Một lời nhắn đến người bạn ấy, nếu có vào xem cái này, là hãy quên đi những gì cần quên, và hãy tìm cho mình những gì mà mình đang thiếu...
    chúc vui!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo này thây tâm hồn thanh thản? Chắc là tại con tim biết vui trở lại? Nói chung là muốn chia sẻ cảm giác ấy với tất cả mọi người.
    Mưa... chỉ lác đác, mà sao lại nhớ đến 1 người lạ kỳ? Chỉ nhớ, vì cái tính lạ lạ của cô ấy, thích ngắm mưa, mq chỉ thích ngắm mưa bụi!!!
    Con gái lạ thật!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bên ni trời cũng mưa , ngủ sớm thôi , lạnh
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chòi ơi... răng ơi là răng mày có mọc thì mọc nhanh nhanh lên dùm đi, 2 năm chòi muh mọc chưa xong nổi 1 cái nữa .., mày có biết là mày làm tao đau lắm ko? , mày hành tao ăn liên tục làm tao no quá nên khó chịu lắm ko? .... chòy ơi ... đau quá chòy, răng ơi là răng
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thức Trọn 2 đêm,Ngủ ,đói,dậy làm tô mì trứng,1 tách Cafe,Ăn,uống,..Lên TTVN....
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mk cái ttvn nì, mất hết Av pucca của mình rồi .... điên quá nhá..... .... Pucca ơi, biết tìm đâu nữa bây giờ ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không xấu xí,không kém cỏi, không ít bạn bè sao mình vẫn hẩm hiu....
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn của tôi.

    Tôi tình cờ nói chuyện với bạn. Tôi và bạn trao đổi qua lại. Thật nhiều chuyện phải không ! Từ những chuyện con nít cho tới những chuyện người lớn.
    Tôi tặng bạn những câu này. Tôi đọc nó lâu rồi. Cách đây đúng 5 năm. Cảm thấy có thêm nghị lực rất nhiều. Trước khi tôi được tiếp thêm bởi : ?oĐường đi tới đỉnh vinh quang?.
    Chúc bạn khoẻ và thành công.
    Hồi đó, tôi rất thích đọc báo Mực Tím. Và đây là lời mở đầu của số báo xuân năm ấy :
    Trong nắng sớm nhành mai vàng bừng dậy, nói cùng ta điều gì mà ta hồng sắc mặt, trái tim sục sôi sức trẻ của dấn thân và ước vọng tuổi mơ
    Cây me xanh bốn mùa sương gió, vẫn vững vàng vút thẳng trời mây, như tuổi ta, sức trẻ bẻ gãy sừng trâu, thuần phục chúa sơn lâm, lập nghiệp với đời.
    Ngọn đèn đường hằng đêm sáng loá phố phường, kiêu hãnh xua tối tăm, dỗ ngon giấc ngủ mọi người. Ta chăm chỉ siêng năng mỗi ngày , thắp riêng cho
    mình nguồn sáng tri thức mới.
    Dòng sông ngửa mặt lên trời xanh, nơi cụm mây ngày cuối năm bay qua soi bóng xuống. Sông có chịu nằm yên cho ngọn sóng vỗ về ru mỗi chiều mỗi sớm? Không như sóng, không như sông, ta đánh thức mọi miền. Những con chữ ngủ vùi trong tủ sách. Ta gõ tay vào, trang kiến thức mùa xuân mở đôi mắt tinh khôi. Ta đánh thức ta và cùng nhau đánh thức đời.
    Chin én đưa thoi chiều ba mươi, dệt mùa Xuân cho bầu trời. Riêng hạnh phúc cuộc đời, ta dệt bằng thoăn thoắt đôi tay và ngang dọc đôi chân, bằng ý thức năng động sáng tạo, mang lại bao việc làm có ích hôm nay.
    Ta ngẩng cao đầu vượt lên phía trước, lập biển ngăn sông mở đất nối trời.
    Mùa xuân sẽ vĩnh hằng cùng ta, trước sức trẻ , sức của đôi tay, khối óc và trái tim luôn nồng nàn với quê hương, cuộc sống, con người?.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này