1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    TTVN mấy ngày nay bị chập mạch , điên không thể tả . Nhưng mà hình như cũng nhờ nó nên đỡ phải online , đỡ phải ra kế hoạch và đỡ ....tốn xiền...hì hì hì .....
    Sao 2 tuần nay kiểm tra nhiều thế nhỉ , làm cứ như là còn học sinh phổ thông ấy , có cái vụ kiểm tra giữa kì, kiểm tra 1 tiết , kiểm tra 15 phút nữa sao ta ? Học bài muốn mờ con mắt . Hôm qua làm bài khá tốt , thiếu 1 câu lý thuyết chưa kịp trả lời , mà cáu nhất là câu đó chỉ có 3 dòng . Ông thầy gian ác , 5 câu lý thuyết, 1 bài tập lớn chứa 2 câu nữa mà chỉ cho làm trong 45 phút . Cả lớp chẳng ai làm trọn vẹn . Cuối giờ chạy như ma đuổi , viết lia lịa muốn gãy cái tay mà vẫn không kịp ....hừ hừ ....tức kinh khủng......
    Dạo này thức khuya nhiều , uống cà phê nhiều để thức gạo bài , mặt mày hoa nở tùm lum , tàn tạ không thể tả . Hic , còn kiểm tra gì thì kiểm luôn 1 lần đi , rải rác vầy hoài thì còn gì là người nữa hả trời
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao mong đến tuần sau quá, mình nhớ nhà hết chịu nổi rồi. Bây giờ muốn được thanh thản đầu óc về nhà là hay nhất, HN mùa này bắt đầu lạnh rồi, từng cơns gió bấc bắt đầu hành hoành trên đường phố nó len vào những hẻm nhỏ, nhưng ngôi nhà. Mùa đông ở Hn mà có anh bên cạnh thì còn gì bằng nữa......
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không bất ngờ gì trước phản ứng đó, biết chắc là sẽ như vậy nhưng vẫn buồn... Mình biết là chỉ vì thương mình, lo cho tương lai của mình nên mới nói như vậy, dù có là nặng lời...
    Có lẽ mình quá tham lam, hic... không phải là có lẽ nữa mà mình thấy mình quá tham lam khi muốn có cả hai... Mình không muốn phải lựa chọn, không muốn từ bỏ...
    Sẽ chỉ còn một cách là cố gắng thôi!
    Hi vọng là sẽ cùng G cố gắng nhé!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 13/11/2003
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại nản! Quyết tâm cho con tim mình vui trở lại, nhưng rùi sau vài đêm, nó lại bùng lên trỗi dậy 1 niềm thương nhớ mơ hồ... Người ta nói là phải tấn công thật mạnh, thật nhanh, nhưng nghĩ lại thấy mình bất xứng. Bạn bè ủng hộ, người ủng hộ tinh thần, người ủng hộ... miệng (tác động dùm ấy mà), nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Ta già rùi ư? Ta có thể đi chung với em không? EM xinh tươi thế, em vẫn sáng trong thế, còn ta... 1 tiếng thở dài cho bản thân!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật , chị Hai tranh thủ thời gian dắt đi ăn bún chả Tây Hồ . Hừm.....cũng ngon đấy , nhưng hình như là không quen với món ăn miền Bắc hay sao mà mình chỉ cảm nhận được là nó ăn được, thế thôi , nghe đồn món đấy ngon lắm , vậy mà mình lại không biết thưởng thức, chán thiệt.....
    Thêm một tuổi , già thêm chút đỉnh . No problem , lâu nay vốn sẵn già khú đế rồi , bi giờ già thêm một tí cũng chẳng nhằm nhò gì. Hì , mà quan trọng gì chuyện ấy nhỉ? Thằng heo mail chúc mừng sinh nhật , còn nói " Thương chị lắm" ....hì hì ....cái thằng khó tính , không biết ăn nói , bày tỏ tình cảm như nó mà cũng biết nói thương chị sao ta? Rồi chị Ba gọi điện vào "tám" cả buổi , gọi là sinh nhật on telephone Giá như một năm có 365 ngày sinh nhật nhỉ , để có thể nghe thật nhiều lời yêu thương , những điều mà ngày thường đôi khi ta ngại nói , ngại bộc lộ......ôi , ôi .....mình lại tham lam quá rồi
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu kì nghỉ đông .
    Chúc mọi người ngon giấc.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật không có hát Happy Birthday, không bánh kem, không đèn cầy, và cũng ít đi lời chúc...Thế mà sao vẫn ấm áp lạ, vẫn thân thiết và không hề thiếu nhiệt tâm. Thiếu nhiều thế mà sao nó thật tình? Chỉ có rượu, gà nướng và chút rôm rả của anh em mà khiến Boy@ tui nhiều suy nghĩ.
    Cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhiều , cười thật nhiều , quậy quá cũng thật nhiều . Thế là qua được mấy giờ , tạm lấp đầy cái đầu trống rỗng bằng sự nhiệt tình , xua tan cái lạnh bằng những nụ cười ấm áp. Cảm thấy nhẹ lòng khi xung quanh vẫn còn nhiều chân tình đến thế. Cám ơn về tất cả.
    Cứ nghĩ sau một ngày mệt nhọc ta sẽ dễ dàng có một giấc ngủ thật say . Nhưng .......lôi hết đống truyện tranh , truyện dịch ra nằm đọc đi đọc lại , vắt tay lên trán , gắn headphone vào tai , nghe tới nghe lui cái CD Richard Claydermand, đếm cừu .....vẫn không thể chợp mắt . Sao thế , mọi chuyện tưởng chừng đã kiểm soát được rồi mà .......quay cuồng trong mớ bòng bong, chỉ sợ rằng mình lại gục ngã . Mạnh mẽ lên nào, tôi ơi........
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao muh lần ra HN này mình run dữ vậy ..... nhớ nhà ... nhớ ai.... ra mắt..... ngại ngùng ... e thẹn.... mắc cỡ ..... lo sợ ....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    LẠi đầu tuần rồi.
    Vui vẻ lên nghe bà con !!!
    Chúc Mọi người vui vui, giỏi giỏi, khoẻ khoẻ.
    Thế là mừng rùi
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này