1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hứa nhiều ... rùi cũng lại thất hứa nhiều . Vậy mà người ta không trách móc lời nào .. kiên trì chờ đợi . Sao mình lại cứ lo nhỉ ? Hà nội ... mình sẽ đi chứ ???
    Nhắn tin : nhóc heoluoi , ở ngoài đó lâu ko ? Chị sẽ đi vào cuối tháng 12
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sawaadee kha. wuan ni dischan xanuc te va'' schan leo thamngan .



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa , đi trên đường khóc làm người ta nhìn .......... như nhìn vật lạ vậy hichic , lênxe buýt củng thế nhưng dù sao củng kết thúc rồi , tôi nay củng chảng ngủ được ,cầu mong cho mình được yên ổn đến tết
    .......Tê tái ...............
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ngày hôm nay quải thiệt! Đêm hôm qua về khuya, sáng nay tự dưng lại thức dậy sớm? Đi làm mà người mỏi mệt rã rời, lòng lại lo canh cánh không biết hôm nay phải làm cái gì đây? Vì đã 4 ngày rồi không còn việc gì để làm cả, đến nỗi phải lấy cuốn Danh bạ ĐT ra mà gõ, gõ cũng gần xong cuốn Yellow Pages 2003... Hic.
    Thế mà vừa vào cơ quan, chưa kịp mở cuốn sách ra để ?othực hành vi tính? thì sếp đưa tối hậu thư: Phải biên tập cho được cuốn Tài liệu xuyên Việt dựa trên cuốh cũ chỉ tròm trèm... 300 trang!!! Mình có quyền chọn 2 người phụ làm công việc này. Haha, thế là có chức mới: Tổ trưởng tổ biên soạn kiêm tổ trưởng tổ bảo vệ!
    Một cú ĐT làm giật màn hình cái PC. À, bupbe@ gọi hỏi cái áo mặc vừa không? Quái, sao 2 bé bupbe@ và spy@ chọn áo mà cứ như Mámì ở nhà mình, vừa y chóc cái dáng của mình? Cứ như đo ni trước vậy?
    Cú thứ 2 là 1 cú từ Hải Phòng vào. Chời ơi, cứ ngỡ cô em Hải Phòng quên rùi, thế mà vẫn nhớ mới độc chứ! Ngồi trong văn phòng thao thao với em gái HP làm bao bà con lác mắt.
    Và rùi bao nhiêu tin nhắn của bà con gửi đến làm tui không sao làm việc 1 cách toàn tâm toàn ý được.
    Chiều: quyết định đãi sếp và đồng nghiệp 1 chầu café. Sếp quá chịu chơi, yêu cầu thủ quỹ vào trong văn phòng sếp bưng ra 1 rổ... chuối Đà Lạt sếp mới đi về hôm thứ 7. Wow, liên hoan đột xuất!
    Xong, ngày 17/11 trôi qua như vậy đấy!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    a ha tôi nay là được .... cám ơn anh boy hen
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi uống nước với hắn mà sao cảm thấy lo lo sao đó.Đã chơi với nhau 2-3 năm rồi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng như ngày hôm nay. Tự nhiên bây giờ ngồi nghĩ lại những câu hắn nói không biết có phải là lời tỏ tình không nhỉ hiii có lẽ mình nhạy cảm quá.
    Đang ngồi uống ly nước cam tự nhiên hắn nói: HA cho tui gọi
    bà bằng bà xã được không? Tưởng hắn nói đùa cứ thế là ừ gọi sao cũng được muh. Ông còn lạ gì tui. Ai ngờ hắn nói tiếp : " Từ cái ngày đầu tiên biết HA mình cảm thấy bạn có một nụ cười rất dễ thương rất lôi cuốn " Ông xã muốn là bác sĩ của bà xã mãi mãi được không? Bác sĩ này đa tài lắm đó."
    Chòi đất qủy thần thiên địa ơi nghe tới đây không nhịn được cười bèn cười lớn , tự nhiên đang cười thế nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trang cảm thấy có một chút gì đó. Không biết hắn nghe mình nói mình phải đi nên mới như vậy không nhỉ. Có lẽ khi con người ta biết phải mất đi thứ gì thì mới đáng quý phải không nhỉ?
    Chuyện vui cũng kể cho hắn nghe , chuyện buồn cũng kể cho hắn nghe thế là hắn trở thành bác sĩ của mình từ lúc nào cũng không hay nữa. Không biết mình nói thẳng với hắn như thế hắn có buồn không? Hình như từ lúc hắn nói ra những suy nghĩ của hắn thì mình cảm thấy có khoảng cách với hắn thì phải. Chòi ơi...tại sao không chôn dấu những lời nói đó trong lòng, mà cứ phải nói ra trong giờ phút này nhỉ? Tình bạn còn đó nhưng liệu rằng mình có còn vui vẻ và hồn nhiên là một cô bệnh nhân của hắn ko? Mình phải làm sao đây nhỉ? Muốn tự nhiên nhưng mà không thể tự nhiên hic hic ....



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tối thứ 3 lại đèo cô em maianh@ nhà mình chạy dzòng dzòng chỉ để nghe cô em tâm sự. Nhiều lúc thấy nghe mọi người nói mà thấy buồn dùm người ta, vì nếu nằm trong tình trạng đó chắc mình sẽ giải quyết được! Lúc đầu thấy cô bé buồn hiu, nhưng khi tạm biệt thì thấy cô bé cười rõ tươi (hổng biết có thật không?) thi lại thấy vui hơn nữa... Mình lại làm cho một người vui hơn, và thêm một bí mật nữa lại được dấu kín, và một... cái mụn nữa lại xuất hiện.
    Chiều nay thì choáng hơn. Về nhà, chưa kịp thay đồ thì má mì hỏi ngay: Tuần sau ở nhà nhớ đừng có gậy với nhỏ Út nữa đó!
    -ủa, rồi Ba Mẹ đi đâu?
    -Tao với ba mày đi Đà Lạt...
    Hehe... Ba Mẹ chắc đang hâm nóng tình yêu đây? Con Út chạy ào đến nói: Vậy là con qua nhà chị N. ngủ nghen!
    Tin vui, từ thứ 5 tuần sau đến chủ nhật, Boy ở nhà 1 mình!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một ngày quanh quẩn góc nhà .Hic hic bạn bè hổng thấy ai ,điện thoại im lặng đáng sợ , tự dưng cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị quá ,lại cảm thấy mình vô dụng quá học hành công việc đều hết sức thất bại ,lối thoát nào đây???
    ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai ( ai thế nhỉ ???) co ai ko???
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Boy rất nhiều , ui !!anh ui ngồi sau xe anh có lúc em hic hic hóc đó anh ui !!! chắc là anh boy hông bít hen , ừa lúc dzìa nhà em vui hơn rồi , vì được nghe tâm sự của anh nè , một bí mật nữa của anh nè hì hì ( cố lên anh ha)
    Củng sẻ qua thôi những cái gì mình gọi là thổn thức ,hì hì , những lúc thế này mới thấy bạn bé quanh mình thương yêu mình thật sự , lũ trong phòng sợ mình bùn nên rủ mình chơi " cầu - cơ" cả đêm hì hì , âm u dzữ hì hì , một , hai giờ đêm vẫn : hỡi những linh hồn ..............hì hì
    Tối hôm qua gặp ác mộng về mẹ , lại nhớ mẹ nhiều hơn , sắp hết xiềng nhưng tí nữa phải gọi điện về cho mẹ , nghe mẹ nói mới an tâm được , thế nào mẹ củng bảo : con gái lớn tướng rồi còn thế , rồi lại nhắc cúp điện thoại sớm kẻo tốn tiền , rồi hỏi nhiều thứ lắm , rồi kiu : còn tiền không con?( hì hì)
    KHông biết Nhóc út đã nhận được thư của chị hai chưa , sao không thấy nó gọi điện lên , chắc nó sẻ gọi mà , cứ hình dung ra cái cảnh cu cậu vui ơi là vui khi nhận được thư của chị hai từ TP về lần đầu tiên nhỉ ? mau viết thư lại cho hai nha út ,
    Dạo này cứ nghỉ đến nhà suốt hà , nhớ nhà và nhớ ba mẹ nửa , sắp tới hai sẻ viết thư cho " bé em" của hai , chắc là bé củng vui giống út dzậy á , càng viết càng nhớ nhà , cứ cười một mình , thấy tếu tếu
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mou itsu getsuka ...

    Nobita kage wo hodou ni narabe
    Yuuyami no naka wo kimi to aruiteru
    Te wo tsunaide itsumade mo zutto
    ...
    Kore kara kimo to zutto
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này