1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật! Hết Christy@ chơi tiếng Thái đến bé Grace@ chơi tiếng Nhật! Hết hiểu.
    À quên, tạm biệt bà con nhá, tui đi công tác ở Đà Lạt đến tuần sau mới dzìa! Bà con ở nhà khỏe nhá.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    Chúc mọi người đầu tuần mạnh khoẻ.
    Chúc mọi người cả tuần có người san sẻ.
    Chúc mọi người nguyên tháng suôn sẻ.
    Chúc mọi người !
    Chúc mọi người !!!
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái lại rùi , nhưng mà vẫn thấy sao sao là sao sao ý ,
    Sao út chưa gửi thư lại cho chị hai, c hi trong quá trời ,mà chắc út bận hcọ , sắp thi rồi mà , út của chị 2 cố lên nha
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có chiến tranh xảy ra, chẳng tận mắt chứng kiến nhưng không khí phảng phất mùi thuốc súng <-----cái này thì ngửi được.Thiệt tình , phụ nữ vẫn là phụ nữ , thích ngọt ngào , thích những lời âu yếm, những tưởng đã êm xuôi , đã hạnh phúc lắm , ai dè bên trong thân hình nhỏ bé ấy lại là một ngọn núi lửa sôi âm ỉ đầy tham vọng . Đừng nhé , thực tế chẳng bao giờ như ta mong muốn đâu . Bên kia chiếc cầu nhiều khi chỉ là ảo ảnh đấy . Chấp nhận mảnh vỡ , chấp nhận khiếm khuyết hay là đập tan tất cả?
    Nhưng vẫn rất hiểu tâm trạng này, cảm giác cô đơn , cảm giác bị trói buộc , bị"nhốt" lại trong cái gọi là hạnh phúc ấy thật khó chịu biết bao . Cố gắng lên nhé!!!
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    2 ngày gần đây chẳng ngủ được tí nào hết. Có nhiều chuyện suy nghĩ quá đi thôi. Nhiều lúc nghĩ mình làm việc cật lật kiếm tiền để rồi làm gì chứ. Có tiền mà chẳng có niềm vui cũng như kẻ bơ vơ. Hic hic ...



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhậu đê
    Không có niềm vui,đọc thấy choáng thiệt đó
  7. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi, gặp bạn bè cũ thì phải vui hơn mới phải chứ sao lại thấy buồn và cảm thấy trống vắng hơn. Lại nghĩ đến em rồi. Error: cảm xúc không hợp lệ.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn! Nghĩ những gì không đúng với con tim mách bảo. Mình đang sống 2 mặt với chính mình? Hay với những người đang yêu mến mình?
    Có nên làm những điều đó không nhỉ?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mai đi chơi dzới 81 HN tự nhiên sao thấy run run .... chắc sợ có chiến tranh trên bàn ăn :D
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi được mấy hôm , ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cuối tháng đến rồi . Sao nhanh thế nhỉ, chớp mắt đã hết một ngày . Công việc thì cứ dồn dập , chỉ mong một ngày có 48 h để có đủ thời gian giải quyết mọi chuyện. Cuối tháng , hừ hừ....còn một đống hóa đơn và báo cáo thuế, còn mấy cái tổng hợp nữa , còn cái vụ lịch tết , còn cái vụ vé tàu......ôi trời ơi , làm gì mà nhiều việc thế ....tuần sau lại thi....huhuhu....sao lại thế này......trong 2 tuần tới chắc gắn hỏa tiễn dưới chân mới kịp công chuyện quá:(
    Tết lại sắp đến rồi , lại được ăn hạt dưa thoải mái , lại được xênh xang áo quần mới, lại được nghe mùi thơm thơm của khói nhang vưong khắp nhà trong đêm cuối năm. Thích nhất là Tết , thích cái không khí đặc biệt ấy dù cho suốt mấy ngày Tết hết xem phim , ăn rồi lại ngủ chứ chẳng có gì mới lạ. Đêm 30 , dọn mâm quả, vài dĩa thức ăn , con gà luộc vàng óng , sì sụp lạy , canh đến 12h thì gọi điện vào chúc Tết bố , cả bốn chị em thay nhau chúc on telephone bố già đến cả tiếng đồng mới thôi .Và sau đó là bạn bè, hì, cái điện thoại trở thành vật quý giá nhất trong đêm , ai cũng tranh nhau gọi
    Buồn một cái là mấy năm gần đây chả còn ai lì xì mình nữa. Hic, thèm được nhận cái phong bao đỏ đỏ , bên trong là tờ tiền mới cứng còn thơm phức mùi giấy, hic , ghiền tiền mới quá
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này