1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tết à? Chả thích tết chút xíu nào? Mình lại thêm 1 tuổi, là lại già thêm 1 tuổi. Bi giờ ra ngoài đường, đôi lúc nghe người ta gọi chú cũng phải nhe răng ra cười... Già rùi ư?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...con người luôn thích đứng ở bờ để rồi thấy sóng biển tựa như những khó khăn không ngớt dồn dập về phía mình, bình tĩnh một chút để ra ra khơi đứng , sóng biển cũng như những khó khăn sẽ lùi xa ,lùi xa dần , tóm lại thượng đế không mang đến cho con gnười những khó khăn không thể vượt qua, vì thế chọn vị trí đứng ở đâu là quyền của chính mình... biển học mênh mông quay đầu là bờ , nghe cái nào đây
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ngày hôm nay thấy mệt mỏi và chán nản khủng khiếp? Vào cơ quan chỉ biết lúi húi gõ, gõ và gõ. Đến trưa sếp riêng tặng cho 1 múi vú sữa, chỉ cầm chứ chẳng ăn, vì thấy nuốt không trôi.
    Sao mà cuộc đời này nó như con cầy thế? Việc ai người ấy làm, thế ma cứ nói xấu sau lưng nhau? Thế mà cứ đâm chọt với sếp người này người nọ? Thế mà đi cửa sau để được công danh? Rồi còn làm cho mọi người nghi ngờ nhau và đấu tố nhau? Mỗi ngày cứ phải đối diện với "kẻ" ấy, cười với nó, sao mà thây nhục quá?
    Hôm nay sư phụ, sư mẫu đi Đà Lạt để kỷ niệm 24 năm ngày cưới. Chúc Ba Mẹ luôn khỏe và hạnh phúc, điều mà con không bao giờ dám nói ở nhà. Và hy vọng là 26 năm nữa chính con con sẽ đưa Ba Mẹ đến ĐL để làm đám cưới vàng cho 2 người.
    Ôi, gia đình, ôi cuộc sống!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học về internet , sướng , tha hồ online đến 7h , tính ra là đỡ tốn 3K, biết vậy hồi sáng chẳng online làm gì, để dành bây giờ online cho đã ^_^
    Cái comp mới nhìn thích thật , từ khi có nó mình đâm ra siêng ở nhà hẳn, chẳng còn la cà rong ruổi khắp các con đường như trước nữa. Hic, nhưng mà tốn cũng khá bộn xu , coi như là Tết nay thắt lưng buộc bụng vậy .
    Lại sắp phải xếp hàng mua vé Tết rồi , năm nào cũng cái màn này , ngán quá , nhưng cũng đành phải ráng , hi vọng năm nay sẽ mua được sớm . Thời gian nghỉ Tết ngắn quá , tính đi tính lại cũng chỉ có 10 ngày . Hic, 10 ngày phép cho 355 ngày cày như một con trâu , oải thiệt
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình đi tập huấn ở tận Thái rồi , buồn thật. Tự nhiên bây giờ nghe văng vẳng đâu đó lời bài hát " ở nơi đó có gì vui không anh , có gì vui không anh.Em nơi này mang nỗi nhớ nhớ về anh thâu đêm" hic hic Không biết có ai nhớ mình không nhỉ.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bao gồm sự tuôn chảy. Nếu bạn là kẻ hèn nhát, thì hãy cứ hèn nhát. Hãy là kẻ hèn nhát một cách thật thà...thế nên đành đi ngủ
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đi Vui vẻ.Good luck To You And Have A nice Journey!
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Sắp được làm cố giáo điều mà trước đến giờ chưa bao giờ có ý định làm ,sẻ cố gắng là một cô giáo tốt , nhiệt tình và yêu thương học trò thật sự , hì hì nghỉ đến nhóc gọi mình là cô Mai anh thì thấy ngại quá , củng thấy rất vui nữa ...............(^.^)
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Home alone! Chán khủng khiếp. Nhưng có ai đâu mà weekend? Lên TTVN thì thấy Christy được đi Thái, cũng mừng cho cô em!
    Chời ơi, chỉ còn có 54 ngày nữa là phải quyết định có bồ hay không đây? Bà thầy bói nói hạn chót là 0h01'' mùng Một tết Ta đó. Ai chưa có bạn trai, làm ơn nghía BSG dùm cái! Cám ơn trước nghen!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lễ quốc khánh Lào.chiều nay sang thái



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này