1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    à ơi ơi à ...bùn ngủ wá , híc nhìn mọi người đi đó đây mà ham , em chưa được đi lào , thái lan , campuchia gì cả
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu lạnh rồi... Buổi sáng, em cuộn mình trong chăn như một con mèo lười, chẳng muốn rời khỏi giường...
    Mấy ngày gần đây, thời tiết mãi cứ mang cái vẻ âm u, ảm đạm của nó... Em lại buồn...
    Anh ở xa em quá...
    Gọi điện cho em, nói là sắp vào Sài Gòn, nhưng chẳng biết được bao nhiêu % thành sự thật...
    Hà Nội bây giờ lạnh hơn Sài Gòn nhiều, anh nhỉ? Em nhớ Hà Nội quá, nhưng mà cuối năm nay... hổng có ra Hà Nội được rồi, hic...
    Lại sắp Noel rồi, anh hứa là sẽ vào Sài Gòn, dẫn em đi chọn thiệp Noel mà...
    Đừng có thất hứa với em nhé, anh trai!
    Em có chuyện muốn kể cho anh nghe nè... Em đang... (hehehe... Méc mami đi anh!)
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Người ở Hn nhưng tâm trí có ở Hn đâu!!! Nó lạc đi tận đâu trong miền Nam xa xôi đó, sao mà nhớ SG quá đi ....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá đi thôi . Hic hic . Ở bên này buồn quá, giá cả thì đắt đỏ nhưng được cái con người rất thân thiện. Mới làm quen được 1 người bạn Lào tên Keo . Ai ngờ bạn đó có bạn trai rồi nếu không cũng làm mai cho hội gà này rùi hiiii.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật! Cái phim Philadelphia này mình coi đã lâu rồi, chưa nói là coi nhiều lần ấy, thế mà xem lại trên HTV7 vẫn thấy xúc động. Tình thương giữa con người với nhau thật tuyệt! Tuy biết người thân của mình bị AIDS, một căn bệnh thế kỷ như thế, mà những người chung quanh vẫn yêu thương, vẫn đùm bọc người bệnh. Xem phim này lại chợt nhớ đến ông anh họ đã mất hồi đầu Hè vừa rồi, cũng bằng căn bệnh quái ác kia, chỉ vì lỡ sa chấn vào đường nghiện ngập! Có sống với những ngày như thế mới hiểu hết những gì phim nói đến.
    Nhưng thêm 1 cái lạ nữa là 2 diễn viên mình mê là Tom Hank và Antonio Banderas đóng vai ?oGay? quá tuyệt! Tuyệt đến mức mém chút mình cũng tưởng họ là ?oGay?. Mà nếu họ có là thế chăng nữa thì diễn xuất cũng quá đạt, quá hay!!! HTV7 chiếu phim này nhân dịp 01/12 cũng có lý.
    Và cũng là lần thứ 3 mình thấy nhân vật của Tom Hank chết vào cuối phim: Philadelphia, cùng với Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan), và Road to Per***ions (Đường đến Thiên Đường)
    Thôi, đi ăn giỗ đây.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không biết là nên buồn hay nên vui. Có lẽ phải kiên trì thực hiện những gì mình đã tự định ra cho bản thân thôi, nhưng sao mệt mỏi quá. Áp lực càng ngày càng nhiều, cuối năm bao nhiêu là việc. Dạo này hình như có cảm giác mình lười biếng cười thì phải, mặt mày lúc nào cũng quạu đeo .Ngày nào cũng làm ít nhất một ly cà phê đen thật đậm thì mới thấy tỉnh táo nổi để làm việc. Riết rồi mặt mày te tua hết trơn. Phải bỏ ra một ngày thật lười biếng để ngủ cho đã mới được, thèm ngủ quá đi thôi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như vậy? Sao lại dính vào một mớ rắc rối như thế này?
    Không biết phải làm sao cả... Không thể làm vừa lòng tất cả... Hic, chẳng lẽ phải đánh đổi...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dù không muốn nhớ, nhưng lại sắp đến ngày mà mình không muốn chút xíu nào. Tại sao mình lại có thể nhớ đến nó trong khi mình đang tràn ngập niềm vui thế này?
    Em ơi, lại sắp đến ngày mà cách đây 8 năm, em đã xa anh, bỏ anh ở lại chốn trần gian đau khổ này. Em bây giờ còn ở trên thiên đường phù hộ anh không?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ... sắp đến Sn mình rồi ... muh nghèo quá chòi lun nè
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chời về đúng ngày Noel mới hay chứ , sao nhiều người về đúng ngày Noel dzữ vậy cà? hum đó đichơi với mọi người rùi làm sao đi đón , thui sáng sớm chạy qua vậy rồi cả ngày ở đó lun , thông cảm hen
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này