1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi mọi chuyện nữa. Chỗ dựa bấy lâu nay bỗng dưng không còn chắc chắn nữa. Và lại ngay vào lúc tồi tệ này mới buồn chứ . Giận ư? giận thì ít mà buồn thì nhiều. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề , nhưng quả thật hiện tại mình chẳng thể nào bình tĩnh nhắc đến chuyện này cả. Để tao yên tĩnh mấy ngày rồi tụi mình sẽ nói chuyện. Biết đâu tao lại quên tất cả như đã từng quên mọi chuyện thì sao. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho tụi mình .
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đã không biết bao nhiêu lần khóc hết nước mắt vì nhớ nhà. Mình vẫn thường nói là phải kiên cường lên đi chứ. Christy ơi hãy cố gắng lên đi.....



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzô dzô dzô! Cuối cùng rùi cũng đã quyết định tung đòn quyết định. 5 ăn 5 thua trong ngày G này! BSg sẽ trở nên bốc hơn hay sẽ lặn luôn không quay lại nữa? Trái tim mình đang dữ dội, nó đang muốn bung ra mà chạy nè...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiểu nổi năm nay là năm gì mà gia đình mình lại... có duyên với bệnh viện đến vậy, đầu tiên là mình, sau đó là mẹ, rồi bây giờ lại đến ba...
    Sợ hãi đến mức căm thù cái mùi của bệnh viện... Thật là kinh khủng!
    ............
    Dù thế nào cũng không thể gục ngã...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Noel vừa xong là bắt đầu thi một mạch cho đến ngày 5-1 là chấm dứt. Hic, răng mà bi chừ chưa có chữ mô trong đầu ri hè. Quay cuồng, quay cuồng.....ước gì một ngày có 48h để mình có thời gian làm hết mọi việc. Cuối năm rồi, bao nhiêu là chuyện để phải lo, tự dưng thấy nản dễ sợ.
    Vừa đi nộp bc thuế xong, may mà hôm nay mặt mày ông Long ngó cũng dễ chịu, vui vẻ, và cũng ít người đi nộp. Chứ chen chúc như tháng trước thì mệt quá. Mà sao tháng nào cũng có sai sót cần phải điều chỉnh ri hè, oải ghê.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    nhiệm vụ được giao ,canh chuồng cho đàn ngủ , 2 giờ hơn vừa canh chuồng vùa sem bóng ,bia cũng ngà ngà ,dánh liều ,sang chuồng SG chơi gặp vô số kẻ dang dình mò , cầu chúa cho chuồng bình yên ........hú hồn về thôi
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé cô bạn của tui,hum trước tưởng về rùi,định quậy,2h sáng nhá máy,hix,ai ngờ gặp sư mẫu.(sao sư mẫu Thức khuya thế nhở).
    MÍ Nay Bị Mất ngủ,ko Ngủ được,Đợi Ai đó về quậy chơi
    Not Thing To Say.


  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Lương tâm không nên là chiếc vé lên tàu. Nó nên nằm trong bông hoa mọc ở đám cỏ dại nơi đích đến của con tàu.
    Lâu lắm rồi mới mất ngủ một lần , hi vọng không phải hội chứng của "tuổi heo may đã về" .
    Linh tinh lang tang một chút nào , sự tình cờ gặp gỡ không bao giờ là đích đến cho một mối quan hệ lâu dài , bởi nhiều lí do mà trong đó mọi sự vật sự việc đều cần có 1 nền tảng , mà đôi khi người ta thường nhầm lẫn giữa lắng nghe và thông cảm , có người biết lắng nghe biết bỏ qua những lời nói đó như một khoảnh khắc dừng lại trong một ngày , lại có những người ước lượng mọi sự vật sự việc , ngay cả với thời gian .
    ...hàng ngày vẫn luyên thuyên với thứ lý thuyết gần như rởm đời mang tên "cảm tình" hay "tình cảm " tím nhoè tím nhoẹt của những đứa dở hơi không biết bơi quanh quẩn đâu đây, chợt nghĩ biết đâu đó , một ngày trên con đường phủ đầy lá vàng,mưa trút lạnh căm căm như hôm nay , sẽ cảm thấy cần có một điều gì đó mà những đứa lon ton thường thánh thần hoá như một điều gì thiêng liêng tối cao , và khi ấy , đấy là khi đã ở một độ tuổi chín muồi nào đó , người ta sẽ lại gọi là nhu cầu , hị , thế mà có đứa dõng dạc nói , "tôi chẳng thể yêu một thằng con trai bởi vì tôi sẽ già đi ? còn anh cuộc sống của anh sẽ tốt hơn tôi chăng" lạy chúa tôi , amen ," he may be listen to u" , "còn tui thì chả muốn les" ờ , đấy không nà một cái tội, không yêu cũng chả phải là tội , sao cứ phải ép người ta yêu mình , rồi lại vật vã khổ đau như chính người đó bỏ bê phũ phàng mình vậy , khổ thay , cuộc sống luôn là một thực tại quá bình thường đến nỗi người ta lại phải tô vẽ lên những " ảo hưởng" ( "hư ảo" như các chị yêu nhiều song chẳng nhận bao nhiêu thường sử dụng để khác hoạ nỗi đau như thuỷ đinh đứt máu rơi trên hoa hồng vàng).
    Nào thì hư ảo với chả hư không, nào thì những ô cửa sổ nhạt nắng , bầu trời mênh mông thăm thẳm không cùng , những nỗi đau day dứt sóng đánh dạt vào bờ hấp hối trăn trối những nhời cuối cùng .
    Những kiểu tình yêu tình báo không lối thoát ấy rồi cũng sẽ chẳng thể đi vào đâu , người ta khó hết , đau hết cuộc tình này lại chuẩn bị uống cả chục lít nước khóc cho cuộc tình sau , lại tự hành xác , đày đọa tinh thần....
    chẹp, đi ngủ
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 13/12/2003
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không yêu cũng chả phải là tội , sao cứ phải ép người ta yêu mình , rồi lại vật vã khổ đau như chính người đó bỏ bê phũ phàng mình vậy , khổ thay , cuộc sống luôn là một thực tại quá bình thường đến nỗi người ta lại phải tô vẽ lên những " ảo hưởng" ( "hư ảo" như các chị yêu nhiều song chẳng nhận bao nhiêu thường sử dụng để khác hoạ nỗi đau như thuỷ đinh đứt máu rơi trên hoa hồng vàng).
    Hay đấy! Thưởng 5*!
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao bây giờ mong muốn HN - SG là 1 thế.... HN ơi! nếu mãi như thế này thì làm sao tớ nỡ bước chân ra đi ....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này