1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác trào dâng và trái ngược. Nửa muốn tiến thêm, nửa lại muốn ngừng lại. Người ấy cũng đã lên tiếng, nhưng lại là những gì mình không muốn. Tại sao thế nhỉ? Hay mình biết ghen rồi? Nhưng Boysaigon mà cũng biết ghen sao? Lạ thật!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có thể viết được điều gì nhỉ? Mọi chuyện cứ nghĩ là đã trôi qua , không ngờ nó lại sống dậy dễ dàng đến thế. Làm khổ ai đây hay là chỉ hành hạ chính bản thân mình. Chẳng dám trách ai cả chỉ dám trách mình, chẳng ai làm khổ mình cả hoạ chăng chỉ tự mình hành xác mỉnh. Thật điên rồ. Mong những ngày sóng gió sẽ chóng qua.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nghe bài "tình nồng" hay quá , hi vọng sẻ có người hát bài nì cho mình nghe hìhì , mấy ngày ni hông gặp ,hông nói chuyện thấy sao sao, ghét thật , sao không thể yên nhỉ?
    giai điệu chậm rãi , buồn mà hay quá , " tình yêu đã đến , đến .....trong con mưa thật là bao?..............rồi cho ta dòng lệ ........đắng .............cay, tình tựa bão tố.....dù có tan úa .....mọng đẹp xin giữ trong tim.................... xin giữ cho anh câu hứa trên môi đến bạc đầu.................."
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  4. msginvn

    msginvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Và một hôm, bạn vấp ngã ... và bạn mất tất cả dẫu cho là những thứ mà lẽ ra chẳng ai có thể xâm phạm được, thế thì sao ? Chán ư, cũng chưa đủ, buồn à , vẫn còn thiếu, ... không còn chút tự tin nào cả ??? Tự dưng muốn biến mất không còn một dấu vết gì cả !
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dang O dau the,Ve VL roi ah???Khi nao moi viec em xuoi nho ghe "VAN CHO" cafe he''n
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    San gatsuka...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    thấy thất vọng cực kì , lại tin vào cái gì , lại tự làm cho mình có cái quyền được tự do chơi đùa , lại tự cho mình cái quyền vô tư để không nhìn thấy người khác đang nghĩ gì , tại sao thế chứ , nhưngmình đang vô tư chơi mà , chả suy nghĩ và cũng chả có ý gì hết nhưng tại sao lại như thế ? dễ gây hiểu lầm đến thế sao ? rồi lại xa rồi tôi , tôi chẳng thích như thế , thật là bức xúc , nếu không thích chuyện gì thì hãy nói thẵng ra , nếu không đồng ý tôi như vậy thì cứ nói ra , tại sao lại có một mặt khác trước tôi và sau tôi lại tránh tôi , tôi ghét như thế lắm , đừng để tôi lại xa lánh bạn theo cái suy nghĩ đầy nhạy cảm và nông cạn của tôi , tôi tin bạn và thích kết bạn , bạn bè thân thiết không có một chút gì vượt quá , bạn tin tôi đi , thật sự như thế mà , bạn đừng hiểu lầm có một cái gì quá tình ******** anh em ở đây , trái tim tôi đang đóng cửa , và nếu khi nó mún mỡ thì bạn không phải là cái chìa khoá ấy , hỉu hông bạn của tôi , một người bạn lớn............. bình thường đinhé
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    19.12.2003
    Một tối mùa đông... Sài Gòn trở lạnh...
    Quán café vắng người, khung cảnh ấm cúng... Những cái nón được trang trí trên trần nhà gặp gió... xoay xoay... Những ngọn đèn đỏ mờ mờ... những ngọn nến chập chờn... Từng cặp tình nhân bên nhau, có người đang hạnh phúc, có kẻ đang giận hờn...
    Trời đêm càng lúc càng lạnh hơn... Đôi cánh tay trần đang muốn... nổi da gà... Bất chợt, cảm giác có ai đó đang nắm lấy tay mình... Ấm áp...
    Tối nay... không đi một mình... Hai ta bên nhau... Đầu tựa đầu, vai gối vai, tay trong tay... cùng... tám sự... Í lộn... tâm sự...
    Thời gian trôi chầm chậm... Hic, khói thuốc lá phá vỡ cái cảm giác trong lành đang có...
    - Mình về ha!
    - Ừ! Ta về!
    Càng đêm, trời càng lạnh... Chạy xe trên đường, gió đêm càng làm mình lạnh hơn... Vòng tay ra phía trước... lại thấy ấm áp lạ thường... Lâu rồi hai đứa mới có một dịp được bên nhau như thế này... Thật là vui...
    - Nếu bây giờ gặp người quen thì sao nhỉ?
    - Chắc có người... ghen đó!
    - Vậy nữa hả? Mà kệ! Ai ghen thì cứ ghen!
    - Ừ!
    Xe bon bon trên đường... tay vẫn trong tay... hai khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi...
    Một chiếc xe lướt qua... Bất chợt nghe tiếng ai đó la:
    -"...." (Kì sau sẽ... hạ hồi phân giải, hehehe)
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To maianh@: Con nói với ai mà nghe ghê quá vậy? papa thấy chả hiểu gì ráo con ạ!
    Tối qua, tối 19/12, một mình tui đi dạo vòng quanh Đà Lạt, nghĩ đủ thứ chuyện. Chỉ cần 1 cuốc xe ôm là về KS, thế mà lại đi bộ suốt 3 km về nhà.
    Nghĩ đủ thứ: Chuyện nhà, chuyện công việc, chuyện tình cảm... Nhiệt độ xuống chỉ còn 13oC, gió thổi mạnh càng làm mình tê tái. Ước gì... nhưng ước thì có khi nào thành hiện thực đâu. Mở máy định gọi cho người ấy, thế mà lại hết pin. Bà mẹ nó cái cục pin chai! (Xin lỗi đã chửi thề!) Thế là lại lết thết về trên đường Trần Phú to đùng, vắng ngắt và lạnh 13oC.
    Không biết có ai nghĩ về mình không nhỉ?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hông có gì đâu papa ui !!! bức xúc tạm thời ý mà heheh
    dạo nì ăn uống thiếu chất , người nhìn đâu củng thấy toàn we , mệt mõi và chán , không ăn bi giờ đâm ra chán ăn , hichic mẹ ơi !!! mẹ mà thấy con gái mẹ như lúc này chắc chẳng giám cho con đi học nữa , chắc lại đuổi cổ con dzìa ở bên dì để dì tẩm bổ hci hci , con hứa với mẹ , từ ngày mai con sẻ ăn cho thiệt nhều để bùi dưỡng hihì
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này