1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm lạnh,
    cà phê chua,đắng nghét.
    Phi Hùng hát "Dáng em" e ấp, hạnh phúc; khổ đau, day dứt, bâng khuâng trong gió, trong mưa, lúc khuya, lúc sáng.
    Thiên hạ buồn.
    Thiên hạ vui.
    Sao tôi chẳng buồn,chẳng vui?
    Ghét!
    Coi mấy cái Clip mà nhớ nhà quá..hichic...Còn ba môn nữa, cô gắng lên nào....

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Just wanna say that "Be my dragon!". With all the honest from the donkey

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Vâng, dạo này tâm lý iem hơi bị bất ổn chị Q ạ kiểu kiểu như cái bài iem copy ý chả biết fải làm thế nào, có lẽ chưa đến lúc đành đợi vậy.... nhỉ?
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    uh , thôi thì chị Scứ đời em về cũng được , rồi chúng t cùng làm quả ốc hương chị nhé, em mong sớm ngày gặp lại chị
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá Sao người ta có thể yêu "điên" đến thế nhỉ? Mình giỏi lắm cũng chỉ đến mức cắn môi khóc huhu mấy cái chứ đâu có nhằng nhì sang người khác, nhất là người mình yêu thương
    Có tuổi nào người ta chán yêu ko?
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  6. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi za`o chuyện love... hic hic.. sao mọi người cứ than thở là love khổ nhẩy ... chứ mình đây còn chưa biết love là thế nào.... "sèm" wa'....... Hic... tại sao mình zẫn ế vậy ???
    Ông chời.. trả lời tui đi... tại sao ông vẫn giấu mãi con gà trống tâm đầu hợp ý của tui zị ??? hic hic
    Được boogiewoogie sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 12/05/2003
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ai thế ạ , em có bít không ạ
    ...hehe thôi không yêu không chết đâu ạ ,lại tăng cân xinh đẹp trẻ trung vì không phải lo lắng chăm sóc hầu hạ mấy thèng nhãi bằng tuổi mình ,hoặc hơn chút chút ...nói zdị thui , nhân ngày 12/5 iem chúc chị khanh mau sớm có bò ( bồ) , mà nói chung thì cư đợi sau 9/2003 thì tốt hơn ạ
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hai chị, một chị thì than hổng có bồ, một chị thì mấy anh theo mà chưa chịu.Sao chẳng bù người này, sớt người kia cho công bằng vậy trùi.... Chị Sol có người yêu thì yêu lại quách cho rùi, lựa chọn tới lui chi cho mệt. Yêu đi, để tội nghiệp người ta.
    Còn Boogie nếu mà sợ ế thì cứ nhào vô TL đang ờ-dai-la-bô nè (nhưng khuyến cáo trước, đồ nào mà còn tới giờ này thì cũng biết đó là loại đồ gì rùi).
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  9. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    I' hi'hi' .... hố hố hố....
    TL hả .... Boogie nhớ gùi nha .... vậy là Boogiewoogie này xin mạn fép occupy TL zi.. vậy xin loan báo bà con thiên hạ... chàng TL từ nay đã là gươm có chủ.... cấm đứa nào zám xớ rớ......
    Nhớ nhá TL, fải dán cái mác sau lưng , ghi rõ to là " hàng độc quyền của BoogieWoogie '"ấy .....
    Mọi người nâng cốc chúc mừng đêi.......
    ủa mà nè... TL bị cái gì mà đến giờ vẫn độc thân zui tính thế....??? Nghi quá

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này ăn nói hay nhỉ , nhìn lại mìn trước đi nhá , còn em Sol chủ nhật này bận đi với tui rồi
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này