1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên khi k0 khoái chun dzô đây viết bài chơi, mặc dù dạo này vào TTVN chỉ để đọc. Mà lâu ngày k0 viết bị lụt nghề rồi. K0 biết viết gì nữa hết. Chán mớ đời.
    Mà thực ra là vì đang bực mình nên k0 thèm viết gì hết
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ. Thức đêm hoài hao tổn tâm khí quá ...Nhớ đến tui một chút đi mà.
    Looking
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi lượm ơi
    Nhân dịp Noel, phải cải cách lại anh chị em thôi.
    Sao mà tình cảm bê bết thế.
    Vào đọc nhật ký chung, mới biết được nhiều điều riêng tư.
    Khám phá nhiều điều hơn. Thú vị hơn. Lạ lẫm hơn. Yêu thương hơn. Rất rất nhiều cảm giác, hỗn độn.

    Nhật ký , cảm xúc của những cái riêng, góp chung lại, thành cảm xúc chung. Ước gì...
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sang ,Cup dien,Den Saigon & more cung cup dien,1 Khong gian tinh lang,Nang nhe nhe,troi se se lanh,cung tro chuyen voi ban,ko khi sao dam am la thuong.Thoi tiet thay doi,dung giua khong gian chuyen mua,cam giac lang lang.
    Not Thing To Say.


  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nỗi đau chỉ mỗi mình im bit , nỗi bùn chỉ mỗi mình in cảm nhận , niềm dzui chỉ mỗi mình em trọn hưởng
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hahah cám ơn tụi bây nha , không nhờ 6 cái chăn của tụi bây đắp cho MA tối wa , giờ chắc MA hông ngồi dậy nỗi chứ đừng nói lê mình lên net nữa hichi , 6 cái chăn trên người mình hcihic nặng mà hông giám kiu vì lạnh và người thì giống nồi nước sôi , bữa nay hông giám đi dạo đên khuya , trời lạnh nữa đâu ( nhưng vĩn khoái heheh)
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sao vô đọc thấy bà con than thở không vậy? Nào là tình cảm, bịnh hoạn thấy rầu. Người dang vui cũng thành buồn,người buồn ít thành buồn nhiều, người buồn nhiều thành...hết buồn (chuyển sang muốn chết).
    " Không bạn cũng không sao,không người yêu cũng chả hề gì. Cuộc sống muôn màu ấy mà,thiếu gì chuyện cần làm,đáng làm." Mấy câu này thiệt ra mấy bữa nay tui nghe nhỏ kia nói,bây giờ nói lại....hihihi...Rãnh thì kiếm chuyện gì đó làm ấy mà. Thui thì ngồi nghe nhạc,hôm qua nghe cả ngày nhạc Chopin.Trời lành lạnh,Noel tới rùi, nghe nhạc thế này thì đúng là quá phê. Nghe hết track 100 rùi...hehehe...thứ nhạc gì mà no feelings cũng thành grief.
    Chạy lên thư viện thui,ở nhà chắc là bị điên quá.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà con mình dạo này bi quan quá nmà chẳng biết làm sao khắc phục được? Mình cũng bị ảnh hưởng lây!
    Hy vọng là cái party Noel sẽ làm mọi người vơi bớt đi những nỗi buồn của mình.
    To Christy@: Em nhan cho anh so DT cua em coi, anh cha biet cai country code la`m sao nhan dien mang day?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    phải hai năm rồi mới ngồi thừa thãi chép một bài hát ...quả thực không hay chút nào (me)
    Hãy tin ở hoa hồng
    hoa ơi hoa đừng chóng héo tàn ,
    thuong hoa ôi yếu đuối mong manh
    mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu...không ngừng.
    Nâng niu , nâng một đoá hoa hồng
    ngu ngơ không dám nói yêu em
    thôi đành vu vơ gửi ai câu hát...của gã si tình.
    hãy tin ở hoa hồng, người hãy tin yêu người.
    này anh xin hãy lắng nghe câu tình ca,
    một lần gặp nhau để nhớ mãi nhớ mãi
    Người hãy tin ở hoa hồng , người hãy tin yêu người
    này anh xin hãy vững tin ở tình yêu và hãy tin ở hoa hồng.
    hoa ơi hoa đừng chóng héo tàn, thương hoa ôi yếu đuối mong manh,
    mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu...không ngừng.
    Nâng niu , nâng một đoá hoa hồng
    ngu ngơ không dám nói yêu em
    thôi đành vu vơ gửi ai câu hát...của gã si tình.
    hãy tin ở hoa hồng, người hãy tin yêu người.
    này anh xin hãy lắng nghe câu tình ca,
    một lần gặp nhau để nhớ mãi nhớ mãi
    Người hãy tin ở hoa hồng , người hãy tin yêu người
    này anh xin hãy vững tin ở tình yêu và hãy tin ở hoa hồng.

    Amie
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thằng bạn uống có vài ly mà đã mệt rồi. Hụ hụ, già rồi.
    Mấy hôm nay trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ ngợi lung tung. Lại vớ vẩn rồi.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này