1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui quá, nhảy nhót lung tung chạy nhảy tưng bừng xung quanh Thành phố!!!
    Hôm qua, Sài Gòn không lạnh như vài hôm trước, thời tiết có vẻ ấm áp hơn hy vọng là nó đừng có như thế vào Đêm Giáng Sinh, Chúa hãy giữ lấy hơi ấm và để Chúng con chịu thay cái lạnh cho Người! Sến quá nhỉ?!!!
    Biển Cả là Tất cả.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh ở Đà Lạt và SG đang làm cho tôi bệnh thêm. Sức khỏe dạo này yếu quá, không biết có còn đủ sức để mà làm việc nữa hay không? Và... không biết có còn tham gia TTVN được nữa hay không? Nếu một ngày mình không tham gia nữa thì mọi người có thấy buồn không? Hay sẽ vui lắm khi boysaigon không còn quậy quọ gì nữa?
    Mình ngày càng già, chẳng biết có còn đủ sự trẻ trung, sự nhiệt tình để tham gia một tình bạn thân thiết mà TTVN đã tạo cho mình không?
    Nếu một ngày nào đó TTVN chết đi, liệu mọi người có còn là bạn không?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua luyên thuyên quá Trời, chẳng hiểu mình ăn gì mà mình nói nhiều như thế nữa! Nhưng thôi chẳng sao, chuyện đã qua, thấy người ta cứ im ắng mình chẳng muốn kéo dài sự im ắng đấy mãi, huyên thuyên cho có không khí ấy mà, Thông cảm! Chẹp chẹp, Tôi là thế, có niềm vui thì chẳng muốn ăn hết, mât cống bị kêu là ăn mảnh hay là ích kỷ?! Chia sẻ với nhau cùng nhấm nháp cho vui, Còn nỗi buồn thì ta cứ giữ lại, chia làm gì nhỉ?! Lần đầu tiên trong đời mình chẳng phải là kẻ độc hành trong 1 buổi tối lang thang thật là cám ơn biết mấy!!! Cám ơn, Cám ơn!!!
    Biển Cả là Tất cả.
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đêm Noel có một tiếng của riêng mình ? mình sẻ làm gì nhỉ? một mình hay thêm một người bạn ??? mà ai bây giờ nhỏ bạn thân thì ở tút Thủ Đức , người iu hông có hehehe
    à lúc đó ông xã xuống máy bay được 3 tiếng rùi thì phải , phone thử coi hihì ,
    "Ta" có 1 tiếng nè , "nhà người" có muốn đi dạo với ta không?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 23/12/2003
  5. msginvn

    msginvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Đêm giáng sinh về cùng căn nhà nhỏ
    Bên người thân, bên ngọn nên lung linh
    Tiếng nói tiếng cười rộn vang đây đó
    Chuyền tay nhau hơi ấm của gia đình

    Đêm giáng sinh về cùng đôi bạn trẻ
    Tay trong tay giữ ấm mối tình hồng
    Và lắm lúc dòng đời trôi rất nhẹ
    Bờ môi nào khao khát giữa chờ mong
    Đêm giáng sinh về ngồi cùng bè bạn
    Chén ngọt chén bùi nâng ấm lời ca
    Rượu muốn say mà tình sao chưa cạn
    Sớm mai này ta lại phải chia xa
    Đêm giáng sinh về cùng tôi ngồi lại
    Người bên người chỉ lẻ mỗi mình thôi!
    Chút hơi ấm mượn trong làn khói cháy
    Đêm an lành, có còn chỗ cho tôi?
    (Chậc.... Chắc đi ngủ cho rồi)
    MSG ơi MSG
    Tại sao tui lại mê
    Hê... Hê... Hê .......
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được 3 tấm thiệp giáng sinh của 3 người bạn. Ngày Noel sao nôn nóng lạ thường, chẳng hiểu điều gì đang chờ đợi. Mong món quà của một người đặc biệt. Có hay không?
    Looking
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas to all!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết tối nay thế nào? Chứ sáng nay là bực lắm rùi nghen. Không thể nào tưởng tượng được là lại có 1 người bảo thủ, cổ lổ sĩ còn hơn mình nữa. Đã mệt muốn đứt hơi mà còn nghe những lời chẳng đáng nghe thì... Muốn quăng xe cho đi bộ cho khỏe!
    Cũng là con gái 83, mà sao già thế em gái ơi? Còn già hơn anh nữa! Chắc rùi anh và em sẽ không thể đi chung 1 chiếc xe nữa rùi!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Anh boy còn được đi xe,em thì lang thang cả đêm,hai cái chân muốn gãy luôn,2g30 mới lết đầu được về tới nhà. Kế hoạch đi nhà thờ bị phá sản hoàn toàn,hichic..sao mà ham chơi quá hổng biết,làm uổng hổng coi được kịch,nghe thánh ca.
    Vô snow city ,-5 độ,tưởng nó hổng lạnh,hổng có găng tay...run người hết trơn,đúng là lạnh dã man. Tởn! (vậy mà có em mặc váy ngắn,đúng là ...bó chân luôn).
    Sáng dậy đói rã ruột,hichic...thánh thiếc gì mà sinh hổng lựa ngày,canteen đóng cửa....huhu...đói quá. Đành ăn mì,nghe nốt Chopin,uống trà ăn bánh trừ cơm.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhẹ nhõm làm sao khi cảm nhận được người ta nghĩ về mình như thế nào! Hình như là không có gì có lợi cho mình cả? Nhưng nhờ thế mà thấy bản thân thoải mái hơn, không lo nghĩ nhiều nữa. Đó là một niềm vui chăng? Nhưng rồi sau đó lại tiếp tục băn khoăn về những suy nghĩ khác: Tại sao người ta lại làm như vậy? Do không thích mình hay do mắc cỡ? Thăm dò hay chỉ đơn giản là không muốn lộ ra cảm xúc thật?
    Nói tóm lại là bây giờ mình rối mòng mòng!!!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này