1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    rất vui vì nghe câu ấy , cám ơn "nhà ngươi" nhiều lắm chỉ muốn nghe bằng tiếng Việt thôi , ghét những cái còn lại , nhưng nói như thế có quá vội không?sợ rất nhiều .........................
    Thi tốt , cho một điểm tốt , an tâm rùi nhé , ta hứa với " nhà ngươi " cái mà nhà ngươi kiu ta hứa , ta ghét cứ phải nói lời hứa trước mặt lắm , không thích thế , bướng quen rùi ," nhà ngươi " thông cảm , tuy ta cứ tỏ ra bướng nhưng ta rất vui vì nhà ngươi cứ hỏ ta rùi lại quát ta bướng , rùi nhà ngươi lại tức hahaha , lúc đó ta củng thấy hối hận nhưng mà ta củng khoái nhìn người khác cáu vì ta hehehe , mà " nhà ngươi" là một người đặc biệt ta muốn thấy cáu hahaha
    À mà chả bít là " nhà ngươi"có dzô đây để mà nghe tahứa hông ha? ta chả thấy ngươi dzô lần nèo , có 2 lần thì phải ( ta chả bít) hông bít " nhàngười " có dzô nữa hông hihì , ờ mà ............à thui để thứ 7 ta nói cho "nhàngươi"nghe vậy ( hình nhưthứ 7 có hẹn dzới ông xã hichic)
    Giá như ta củng có thể nói ..........( cái mà ta mún nói ấy) với " nhà ngươi" nhưng mờ hông đủ tự tin lém , sợ lém ......... sợ nói ra" nhà ngươi" sẻ đập ta chít ( ta con nợ nhà ngươi hai cái oánh lâu rùi chưa trả thì phải heheh) "nhàngươi"yên tâm ta sẻ cố gắng học chứ hông có iu đương mè nhèo như nhà ngươi nói đâu hahha( mắc cười quá hà hihì)
    Thui ngày hum qua ta đi âu vờ nai ( Noel mừ , " nhà ngươi" thông cảm hì hì) nên giờ ta bùn ngủ lém rùi , giờ ta đi ngủ đây , đi ăn cái gì đã đi dạy dzìa chưa ăn , mắc công" nhà ngươi " lại kiu hehhe )
    Ta đợi " nhà ngươi" online cả ngày hum ni woái chả thấy nhà ngươi lên , hết xiềng nét rùi , ........... ta lại nhớ chồng ta , tối ni ta sẻ mơ thấy chồng ta ,chúc " nhà ngươi " củng dzậy ..............
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng trong quán Cafe Trung Nguyên (25/12) ngồi ngắm mãi một bức tranh....Thấy gì nhỉ?
    Looking
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó chắc buồn ngủ wá chớ gì ??? chắc Looking thấy Lionking hehe
    Bi bi   
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mí ngày..ngũ triền miên...ngũ như chưa từng được ngũ...Ngày mai! chủ nhật,sẽ lại được ngũ(sướng âm ỉ)Cảm giác sao í,mình chưa bao h lại thế,có lẽ từ lúc í đến h,mọi thứ như bị đảo lộn...Kô vui,kô bùn! Sao thế nhỉ?úi chùi ui,ai sẽ lại đem cảm giác đến cho mình nhỉ?chán xì bùm
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi, hôm đó ngồi đối diện với becon@ trong quán cafe. Khi đi dạo với becon cũng tâm sự quá chừng!
    Hay là anh đang giữ tim em hả beconxixon@?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Anh boy bánh mì có tâm sự à ?
    Anh boy nói nhỏ cho em nhe zới ...hehe koi em giúp gì anh được không ??
    Bi bi   
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyển chủ đề tiếp rùi.
    Đang là nhật ký chung, lại nhảy qua tỉnh tò. hehe
    Sướng thiệt đấy.

    -
    Sáng chủ nhật, đang đợi người đi uồngcafe
    Đêm qua, lại là đêm trắng.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả buổi sáng đi sửa comp với chị Hai. Nằn nì thế nào mà anh T cho luôn cái modem mới. Công nhận khả năng ỉ ôi xin xỏ của chị Hai khủng khiếp thật. Trời, cái USB DVD trông đẹp quá cơ, định rước nó về luôn, nhưng anh T thử vào không được, đành để lại, mai mốt rảnh rỗi chạy lên thử lại xem nó bị gì không, nếu tốt thì đem về xài. Trời, nó đẹp kinh khủng, hic, phải lòng nó mất tiêu rồi. Chị Hai bắt mình mua chứ không tài trợ được chút xíu nào.Hic, thế em biết lấy gì mà sống bây giờ cơ chứ
    Trò chơi đã kết thúc, mọi chuyện coi như đã ngủ yên,lý trí đã quay trở lại.Ok, vẫn mạnh mẽ,vẫn cứng rắn, vẫn là một cái tôi đầy kiêu hãnh.Đôi lúc áp lực của cuộc sống vây quanh đè nặng, cảm giác chông chênh cần một lời nói chia sẻ, một chút an ủi dịu dàng lại xuất hiện. Giữa đông đúc ồn ào, úp mặt sau cánh tay lén chùi đi giọt nước mắt vụng về. Chẳng hiểu khóc vì cái gì, vì gia đình, vì cuộc sống, vì hoàn cảnh hay vì một điều mơ hồ nào khác. Chịu, chẳng thể lý giải được. Có lẽ là tất cả.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sao mà nó bình lặng như thế này nhỉ? chả hiểu ?
    Có lẽ " nhà ngươi" ghét ta nhưng ta cũng chịu thôi , ta còn ghét ta nữa là , tại sao những gì ta muốn làm ta muốn thể hiện thì đều không thực hiện được như thế nhỉ/? ta biết "nhà ngươi" củng bực mình lắm nhưng ta đã nói rồi ta ghét những gì ta không thích mà "nhà ngươi" cứ làm , ghét lắm , mỗi khi ta ghét thì cái mặt ta nó gióng như .............cái bánh bao để qua ngày , khó coi dễ sợ nhưng ai bảo "nhà ngươi" cứ làm ta bực , ta nói và nhà ngươi củng bít là ta " dị ứng " với những cái đó ,những món đó rùi mà , ta hi vọng là ta hogn có " dị ứng " luôn với nhà người h
    Ta muốn ta vẫn cứ là ta ngày nào chứ hông muốn thay đỗi , ta củng muốn vì " nhà ngươi " để cãi thiện cái bướng của ta lắm nhưng mà nó ............cứng đầu lắm " nhà ngươi" ơi , ta củng muốn là người lớn lém chứ nhưng người lớn kỉu đó ta hông ......................khoái , hông................. thích và ghét .................
    Ờ quên , hum qua ta rất rất mún khóc ............ mặt cứ đỏ cừng lên rùi nhưng mờ cứ kìm nén mãi hihì , " nhà ngươi" thấy ta chịu giỏi hông , nhưng cuối cùng rùi ta củng chả khóc được , chả giận " nhà ngươi " được , rùi ta cười , ta cám ơn cái làm lìu của " nhà ngươi " biết ta sẻ giận nhưng nhà ngươi vỉn làm , ừh ta cám ơn " nhà ngươi"
    ta hi vọng là ta hông mắc sai lầm
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  10. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất buồn buồn lắm! Hay cho Tôi, 1 sự thật!
    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 29/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này