1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ủn ỉn ... chắc dạo này bị khủng hoảng thần kinh rùi, nham nhở quá đi , nhỏ bạn nói như vậy thì còn lâu mới có người iu nỗi hic mà bi giờ cũng có ai thèm để ý đâu , ỉn ủn ...
    thấy bà con mình ai cũng có nơi có chốn hết rùi, nhìn lại thân mình thấy tủi dễ sợ ...
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay papa dzìa Vĩnh Long ăn đám cưới. Nếu không sợ dzụ lương thì đã theo chơi rùi. Ngặt nỗi tháng này chơi sang xài dữ quá, đến nỗi phải lấy tiền sơ cua mà xài luôn rùi. Chắc Tết này đói móm mỏ?
    Mình lại tiếp tục Quyền huynh thế phụ! haha
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào, ta còn vừa thấy cái noel, được trưng bày. Tuyết trắng.
    Nay, lại thấy cây mai vàng, hoa và lá. Lixì đỏ.
    Nhanh quá, lại 1 năm qua đi.
    Lớn lên ưa? Làm gì có. Già thì có.
    Hạnh phúc ưa? Làm gì có. Phẫn thì có.
    Vui vẻ ưa? Làm gì có chuyện đó. Mệt
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Định post bài gửi N, ko ngờ để wên tâm tình ở nhà...
    Looking
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chả bít sao mà chán , ý ẹ , mấy tên trộm tha hồ mà vui có xiềng ăn tết nhé , khốn khổ ,trộm của ai hông trộm lại trộm của sinh viên mới hay chứ , sáng ra nhà có 9 cái xe đạp còn có 5 chiếc , mất tiu đâu 4 chiếc mà mất toàn chiếc mới , chẹp ,,,, mà hay nhỉ/? chúng nó chê xe mình hay sao á , xe mình đâu có đến nỗi , lại để ở ngoài mà chúng nó nhắc qua một bên hông thèm để ý heheh , chứ hông hum nay chả biết lấy gì mà đi học , tụi trong phòng củng chả có xe mà đi , ác wé đi , những người giàu sao các ngươi hông chôm? mà lại đi chôm của Sv chứ hcihci
    May mà sắp hết học kì , lại về nhà chứ hông tụi nó làm sao đi học , nguyền tụi các ngươi đem xe đi bán bị công an tóm heheh
    A nhớ .........( chiều ni mong gặp ) nhưng mờ đi dạy mất rùi , nhớ lại chiều qua , đồ ngốc........... hehe
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 30/12/2003
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    haha, đọc trộm Nhật ký của maianh vui quá xá.
    Buồn cười nhỉ, sao lại cười cơ chứ. người ta mất xe mà, phải buồn, phải tội chứ.
    uh, tội cho bạn của maianh, tội cho những sinh viên. Có những ngày lên giảng đường mà bục đói meo, kêu ọc ạch.
    nhưng vui, vui vì cảm được cái hạnh phúc của một con người. Sự may mắn, "may mà xe mình ko bị mất "
    và cười, vì sự ngộ nghĩnh của maianh, ahah, tếu hài bi .
    thanks
    -
    Hôm nay , ngày gần cuối của năm 2003.
    Bần thần, bận rộn.
    Lo lắng cho , tất bật cho cuộc sống.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm 2003 - ngày bị sao quả tạ chiếu ngay đầu - ngày gì mà xui quá vậy? Chịu không nổi!
    Mới sáng đã bị một thằng boy bảnh choẹ nhưng vô ý thức quăng mẩu thuốc lá vô người...
    Chờ chờ chờ... không được, đành đi...
    Kẹt xe...
    Ông thầy hôm nay chắc là vợ không nấu cơm sáng cho mà ăn nên đói quá, cằn nhằn, la lối tùm lum... Mình có sai cái gì đâu mà bị ăn chửi vô lí thế cơ chứ... Tức quá! Muốn... tặng ổng một cái vợt bóng bàn vô... quá!
    Lại cái thằng cà chớn nào chạy xe ẩu quá, đi trái đường, đụng phải mình mà còn lớn tiếng...
    Về đến phòng thì lại cúp điện!
    Chời ơi là chời! Cái ngày... khỉ khô này qua mau mau đi cho con nhờ!
    Hic, mai là sang năm 2004 rồi!
    Già rồi sao? Lẹ quá vậy?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bực không chịu được! Một nhân viên thực tập mà dám lên mặt dạy đời mình à? Chuyện làm to lớn như thế, ảnh hưởng biết bao người, mà dám nói là không liên quan gì đến mình. Thật quá thể!
    Nổi điên thế này mà chiều nay đến dự tiệc ở nhà BBC thì có nước bà con lãnh đủ hậu quả. Chắc không đến quá. Ngày 1/1 cũng ở nhà cho yên chuyện.
    Còn nick boysaigon@, chắc cho nó chết luôn, rùi làm lại từ đầu vậy.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hối hận về một điều gì đó , cảm thấy lo lo về một cái gì , mình sao mà khùng thế hông bít
    AÁi chà thích ghê được nghỉ 2 ngày dạy , chả bít ngày mai có đi chơi hông?
    Ba mới gọi lên kiu nữa tháng thì 4 trăm thui nghe con , hichic hoảng lun , Ba ơi cố xin mẹ thêm cho con đi , con cần xiềng lém , đồ tết nè , quà cho 2 nhóc nè , rùi xiềng tiết kiệm để ăn chơi sau tết nữa ạ , tháng nì thì con chỉ dạy nữa tháng thui , đâu có đủ đâu Ba, hehe tháng trước 900 nghìn mà còn hông đủ nữa là hì hì( nghỉ lại mà choáng )
    Nói túm lại Ba nhớ năn nỉ mami giùm con gái cưng cho nó được tròn 500k hì hì, nha Ba .....
    Từ nay Niềm vui , nỗi buồn của em có anh  và những ước mơ của em củng có anh...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại phải đi công tác xa nhà! Mỗi lần đi là một lần lo, khi đi xong thì lại tiếc. Mỗi chuyến đi lại có thêm những người bạn mới mà, nên vì thế mà cũng nhiều niềm vui, nhưng lo là không biết có bảo toàn được những tình ban kia không?
    Thôi thì để đến khi đi xong vậy. Trời ơi, 3 ngày trời trên biển, chắc về nhà như con mắm quá!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này