1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao vào nhật ký muh hỏng biết tupe cái gì cả.... nhiều tâm sự muh ko nói ra được.... Mãi mới viết được thế này đây! Làm người công nhận khó thật đấy biết thế nào mới là đúng thế nào là sai khi muh nó chỉ cách nhau như một đường chỉ thế này
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    muốn hỏi , muốn nói nhưng ................. hôngnói được , chán dze kiu luôn
     
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ, thế là mấy ngày ở Nha Trang cũng trôi qua êm thấm. Vài ngày làm Robison trên đảo Hòn Ông lênh đênh giữa Vịnh Vân Phong, không báo chí, không TV, không sóng ĐT... thiệt tình làm tui mệt nhiều hơn sướng, mặc dù công việc chính thức tui làm là... ăn và ngủ.
    Nhưng điều bất ngờ nhất tui gặp được cứ như là trong phim vậy. Người trong vai tài xế đưa đoàn tui đi tham quan Nha Trang, đi đến Hòn Ông, hay uống café tại Quán 4 Mùa dọc đường Trần Phú, lại chính là chủ của... 5 mỏ đá granit trải dài từ Vạn Giã (Khánh Hòa), Quy Nhơn và Đà Nẵng!!! Chưa hết, sau khi tụi tui nghe anh nói chuyện qua ĐTDĐ bằng tiếng Đức, thắc mắc thì được biết anh còn là Giám đốc Điều hành một công ty xây dựng của Thuỵ Sĩ. Thế mà ngày đầu gặp mặt, tui dù đã nghi ngờ, nhưng vẫn cứ điều động như bao lần tui đã làm. Anh còn nói với tôi, chiếc Mitsubishi Jolie 7 chỗ anh đang chở tui chỉ là 1 trong số những chiếc xe anh đang có, nếu tui thích rộng rãi hơn thì anh sẽ về nhà lấy chiếc Mercedes 16 chỗ mà anh thường chở gia đình đi dạo biển. Anh còn bảo, anh đi thế cho ?othằng em? bị bệnh đột xuất đấy thôi.
    Vậy đó, cuộc sống lắm nỗi bất ngờ. Ai mà biết được mình đang được phục vụ bởi 1 ông chủ đâu? Còn anh thì nói lâu lâu phục vụ người khác cũng hay hay...
    Chào Nha Trang, chào luôn ông anh mới quen quá ?ongon lành?. Tui lại trở về SG trên chuyến tàu SN1 và viết bài cho bà con xem đây.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con ít viết bài bên Nhật ký rùi, có nghĩa là tâm trạng của mỗi người hiện nay không có gì phải than phiền cả. Điều này chắc là tin vui rùi! Cố lên nha bà con!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp dzìa nhà rùi hcihci , xa nhau lâu lắm , ứ chịu đâu , hcihci , ngày mai đi đâu bi giờ nhỉ? chùi ui !!! thứ 7 ,cn , thứ 2 là bai bai , củng may ddzìa dzới sư huynh có gì sư huynh dỗ hehe
     
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gần đây bận bịu quá không lo cho hụi gà không biết có ai nhắc mình không nhỉ.
    Hôm nay được đụng đến cái máy vi tính cảm giác sao nó lạ thường không giống như trước kia. Có phải chăng lên net không có gì để làm hay tại vì ta quá chán....



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con đường trước nhà đã được trải nhựa, không còn mù mịt bụi nữa, và ta thấy chung quanh ta quá nhiều thay đổi mà trước đây vì... bụi quá mà không để ý!
    Và hình như... bên kia đường, cô hàng xóm ngày nào còn đi dung đang dung de bên ta tham gia Văn nghệ thiếu nhi, thế mà đã là thiếu nữ!
    Xuân về rùi, Tết cũng đang đến đấy!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ui,cuộc sống sao mà trống trải thế..ngày lại ngày..trôi qua...Mình lại phải thay đổi chính mình thôi...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã có chương trình đi Đà Lạt bên mục thông báo, mời mọi người qua xem...
    "Reeeng... Alô, Tùng đây, Mợ Ba hả? sao ạ? HAAAẢ... sinh rùi à? Con gái à? Dễ thương không? Ở đâu? Rùi, con tới liền..."
    Hic, vậy là có thêm 1 đứa... em gái nữa rùi! Mợ Út sinh rùi! Hết cơ hội được lì xì luôn.
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sắp đến tết rùi, mình tính nghỉ rùi ra tết đi làm lại ở đó. Ai ngờ chính chỉ lại gọi điện cho mình kêu mình đi làm lại cho họ, chơi gì kỳ vậy chòy, làm thế nào để từ chối qua tết mới làm đây, họ cần mình bây giờ muhmình lại cần thời gian đẻ chơi tết nè...... làm sao đây huhu....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này