1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hứa ủng hộ bạn hết lòng,nhưng C ơi, đừng bao giờ buồn nhé, bởi vì bạn luôn có những người thân bên cạnh bạn mà
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị thêm 1 đêm trắng nữa rồi.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Số may mắn hay sao ấy...
    Ko cần xâm cũng có hình đẹp chất lượng...
    Xoẹt xoẹt, hai nhát quạt chém trên cánh tay ...
    Ấn tượng thật...
    Rát pà kố luôn...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !! mai về rồi ! 9 ngày không đụng đến internet ??? có thể chăng !! ôi chịu gì nổi ? nhưng cũng phải cố gắng ...biết làm sao được !!
    Trước tiên sực..một bụng thiệt no trước khi về !! có thể lắm !ok cái này mình làm được mà ..cố lên zopo ơi !! (ặc ..ặc..hun phải là mình nữa rồi)
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    vậy là,cái ngày mình trông đơi cũng đến....11h lên tàu,về với ĐN,mọi thứ sẽ kô thay đổi,duy nhất 1 điều...trách trời hay trách bản thân....nhìu khi tự hỏi,kô bít mình làm vậy có đúng kô?kệ!một mai thứ giấc,kô thấy í bên mình,sẽ vui hay bùn?có lẽ sẽ bùn..Số phận rùi!Kô hỉu từ lúc nào,mình lại bít suy nghĩ về người khác về những cái xa xa,kô như ngày xưa,trẻ con và chỉ bít hiện tại....Thay đổi vì sẽ thay đổi ư?"nhớ đến thì sẽ mua quà cho",nghe mà bùn cười,đã là gì đâu,chỉ mới thế thôi mà...Cũng vui,dù sao cũng có kẻ nói nhớ mình,nhớ đến kô ngũ được...có tin nỗi hay kô hả chời?có thể sẽ chả tin ai được nữa..ngày xưa cũng đã như thế là gì..ui ngày xưa,lại nhớ ngày xưa rùi...Về ĐN,sẽ gặp,kô bít nên thế nào...Nhìu chuyện phải suy nghĩ thế hả chời?làm sao đây,chả mún phải làm tổn thương ai,kô thế thì phải chịu đựnh 1 mình à...ko hỉu nỗi..ng` gì mà tham thế...sẽ nhớ,nhớ cí mẹt ngố ngố của ící giọng tự tin.....bùn cười! cí mẹt í lại hiện ra trong đầu mình
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ nhớ ấy nhiều lắm! Chán thật, tự nhiên sinh ra cái Tết để làm cái gì, gặp nhau chẳng được bao nhiêu lâu thì lại đi. Rồi sẽ gặp nhưng nhớ vẫn là nhớ!!!
     
  7. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    6h: hai đứa cháu, đứa thì lôi chân, đứa thì lôi mền, gọi:
    "Cậu ơi, dậy ăn sáng!". Muốn ngủ nướng như hồi ở thành phố nhưng mà không được đành phải lòm còm bò dậy đánh răng, ghé qua biếp sưởi ấm một tí rồi ăn sáng.
    6h30: chị Năm bảo: "đi tém đất lang với chị". Đội nón, mang cuốc, mẹ nhìn, cười: "trông giống anh nông dân lắm". Trời sáng lạnh thật! Lâu lắm rồi không cầm cuốc nhưng mà làm vẫn ngon lành đấy chứ, tém nhanh hơn chị Năm được nửa hàng.
    8h30: Thế là xong. Về nhà nhờ chị Năm ôm đầu máy rồi chở lên chợ sửa.
    2h00: chở chị Hai đi xuống thị xã khám răng, rồi tranh thủ vô Internet fix một số lỗi sếp yêu cầu. Không sử dụng được FTP mà thời gian lại hết rồi. Mai làm tiếp vậy.
    ....
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Những ngày giáp Tết, chẳng biết mình đã già , hay sắp già.

    Công việc, công việc và công việc
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang chạy, chuyện nhà đang chạy, mình cũng chạy lo tiền ăn Tết và đi chơi Xuân. Sao năm nay minh lại lo chuyện tiền bạc nhiều quá? Đi chơi mà thiếu thốn thì càng chán hơn mà thôi.
    May quá, mình vẫn còn 1 hy vọng để bám víu, đó là em!
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên ăn trứng gà. Nghe bà con mình đồn không được ăn thịt gà đâu biết trứng gà cũng bị ảnh hưởng. Chết rồi vậy là sau 2 tuần tức là ăn tết cuối cùng rồi mình cũng ...theo mí con gà luôn hic hic hic................
    Tiếc thay cho Hồng nhan bạc triệu.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này