1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Helo bely,tile của tớ hoành tráng ko,trách thằng 100d nhé,nó dám bảo ko bao giờ tớ có người yêu
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt kinh khủng. Sáng thức dậy tự dưng thấy cái chân tím ngắt, xanh lè...ôi chao, lại bị 2 vết bầm nữa rồi. Cái thác pongour trời đánh ...ghét... Dạo này sao mình hậu đậu quá cơ, đi đâu cũng va với đụng, cứ mấy ngày là vấp đâu đấy ngã đánh huỵch một phát. Lồm cồm bò dậy thể nào cũng có vài vết xanh xanh tím tím nổi trên da nhìn thấy ớn. Hic, phải cẩn thận một tí mới được, người gì đâu mà hậu đậu quá, đụng một phát là ngã. Chán.
    Không hiểu cơm nấu kiểu gì mà ăn vào nữa dĩa là ói ra sạch sành sanh. Tối về mệt lử người mà vẫn phải lục đục nấu mì gói ăn , đói dzã man , chịu không nổi.
    Có nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá.......2 ngày đáng nhớ...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ mà lại sắp phải đi học , mau mau hết bệnh dùm , lại mún về nhà nữa rồi
    Đứa trẻ ăn cắp trái táo không phải vì mùi thơm của trái táo mà vì mùi thơm của tội lỗi
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    nhớ wá đi thuiiiii ! hông muốn nhớ mà vẫn cứ nhớ !!! híc híc ...hông bít nhớ đà lạt hay nhớ cái gì nữa ?? Đây đúng là lần đầu tiên mà mình phải nhớ !!! cảm giác nó seo seo í !! hehe nghĩ lại thấy cũng ngộ ngộ ghê !!!
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Popo củng có tâm sự kìa , anh Hai tam sự với em đi , xem anh nhớ người hay nhớ Đl?
     
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    papa thì đang buồn !! em gái thì không hiểu..... vợ thì mất tiêu ..hehe...chán như kon gián vậy mà cũng cười được híc híc !! đập chít con gián nì thì kon khác pò ra ..đập ..đập..miết mỏi tay quá ..híc híc thui pò zô ngủ đây !!
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế Looking thì zopo ko nghĩ tới hả?
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thành phố có dịch cúm gà, thế là đi vòng vòng Sài Gòn không thấy được một quả hột vịt lộn. Hic, thèm kinh khủng, mà có bán cũng hông dám mua ăn. Nhớ lúc ở ĐN suốt ngày cứ ốc hút đến hột vịt lộn chấm mắm gừng thật thơm. Bây giờ ốc không có, trứng vịt thì không dám rớ tới. Chán vật vã...
    Lúc chiều đang chạy xe trên đường đi học tự dưng thấy giữa đường có con chim nằm chết ngay đơ.Hic, kinh khủng, xưa nay chỉ thấy chuột chết bị người ta quẳng ra đường thôi. Hôm nay lại có cả chim bay trên trời nằm ngay giữa đường à. Sếp còn gặp cảnh ớn hơn. Đang đi trên đường thì con chim đang bay giữa trời bỗng rớt cái bịch trước mũi xe, nằm thẳng cẳng không cựa quậy gì cả, chết ngay lập tức. Khiếp. Suốt buổi học cứ bị ám ảnh bởi cái xác đen xì ấy. Không biết tối nay có nằm mơ thấy nó không nữa.Kinh thiệt.
    Lũ bạn trời đánh, gặp thầy dữ thì run như cầy sấy, ông nào hiền một tí là tụi nó làm giặc ngay. Tuần trước dám kéo nguyên lớp về để ông thầy ở trên lớp đợi cả tiếng đồng hồ. Đúng là lũ quỷ sứ. Vậy mà hôm nay còn hí hửng ra vẻ ngây thơ nói " em chả biết, em chả biết" Gặp tay tao á, chúng mày hết đường sống nhé, lũ trời đánh, dám trêu cả thầy cơ đấy
    Làm việc thôi, online thế đủ rồi.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lão boy@ lần này có cả con trai lẫn con gái, toàn là mod mới ghê chứ. Mod 84 (maianh) thì làm con gái, mod 82 (zopo) thì làm con trai, thêm con rể lại trùng tên với con trai. Ấy chà, coi bộ gia đình này là gia đình lộn xộn đây.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Một chút riêng tư
    Thời gian biểu.
    Dậy 6h30. 7h20 lên trường. 17h về tới nhà. 18h chạy đi học. 20h lên thư viện. 23h về tới nhà. 2h30, giặt quần áo = tay !!! (Ko có máy giặt ) 3h dọn dep , lau nhà cửa. 3h25 đọc sách, check mail. 4h lên giường ngủ.
    Thực đơn :
    Sáng : bánh mì + sữa. Trưa : mì tôm+ sanwich + thịt lạnh + nước suối. Chiều : Bánh mì + bơ +thịt nguội+ nước ngọt. Tối : mì tôm + nước suối.
    Các website thường vào
    Tin tức tivi báo chí:
    www.vnn.vn www.vnexpress.net www.tuoitre.com.vn www.businessweeks.com www.times.com www.cnn.com www.vtv.org.vn www.htv.com.vn ?
    Tin học :
    www.codeguru.com www.codeproject.com www.aspnet.com www.microsoft.com ?.
    Kinh tế :
    MBA, business, ficianal,..
    Giải trí :
    Sport.com britneyspear.com football.com cheese.net ttvnol.com echip.vnn.vn ,?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này