1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Boogie hỏi TL tại sao vẫn ế..hichic...sao mà trả lời cho được. Nếu mà biết tại sao thì đã cố gắng nâng cấp, khắc phục rùi--->làm sao mà ế được?.
    Thời đại công nghiệp đúng là nhanh quá xá, mới rau hàng đã có người mua rùi. Nhưng mà sao mà mua nhanh quá...hichic..hổng biết có phải lường gạt hông đây. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng báo trước, đồ mua rồi là miễn trả lại đấy nhé.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Của tam bảo dại gì chẳng đớp.... tự nhiên có anh TL thanh niên xung phong nhập hội với mình.. sao không nhanh tay xí phần ??!?!!?
    Còn chuyện "hàng mua rồi miễn trả lại " .....Hihì ..đồng tri' TL cứ in 18 cái tâm.... tui đây đã chọn món gì thì, xin thề trước cờ Đảng và cờ nước... chẳng bao giờ hoàn trả .... ấy , nhỡ dại thấy hàng tệ dưới mức tệ thì đành tự tay hoang dưỡng vậy... còn hoang dưỡng bất thành thì đành dứt ruột tiếc của mà liệng kênh Nhiêu Lộc...... nghe cũng được ấy nhỉ ????

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...

    Được boogiewoogie sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/05/2003
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    H ghé qua cho mượn cuốn "TYDM" của Duyma . Đọc xong chán . Cuốn này ông í viết tệ hơn mấy cuốn kia , đọc xong mà chẳng còn chút ấn tượng nào .
    Hôm thứ ba mua cuốn HHT mà tiếc đứt ruột . Sách nào cũng có thể váo nhà sách đọc cọp được chỉ có mỗi tờ báo này là chịu chết . Mà công nhận HHT chịu khó móc túi bạn đọc thật , mới ra Hi! rồi lập tức ra thêm Hi! đặc biệt . Ôi trời ơi , chỉ 2 giây là xong béng 25 nghìn của mình , sao ác thế nhỉ ...hichic...thôi thì tuần này nhịn ăn sáng vậy .
    Hôm qua phải lên Sở Y Tế nhận giấy phạt , rồi lên Kho bạc nộp phạt , rồi quay trở lại Sở Y Tế nộp biên lai . Ôi chao , mệt đứ đừ , trưa về đến nhà bỏ luôn bữa cơm làm một giấc tới tận chiều tối . Phải chi cho mình làm vất vả , cực nhọc đến đâu cũng được , miễn là đừng bắt chạy ngoài đường . Nhớ lại lúc trước chỉ chạy xe suốt 2 ngày mà mình bệnh hết mấy ngày liền sau đó . Nhưng thức khuya , dậy sớm , làm việc nặng nhọc suốt cả tháng liền lại cứ khoẻ cùi cụi như dzoi . Hết hiểu nổi .
    Đói bụng rồi , về nhà ăn cơm thôi .
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay làm quen được với người bạn mới , cũng háo hức , cũng cảm thấy hào hứng khi nói chuyện , rồi cũng kéo dài chỉ được vài ba ngày , chán thiệt , không còn gì tệ hơn nữa seo , mẹ ui hay là con lãnh củm rùi , như thía này muh còn chê nữa

    Amie
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Boogie ui, có ném thì cũng lựa chỗ nào tốt tốt một chút chớ, nhằm kinh Nhiêu Lộc mà cho TL xuống đó thì..hichic...Thui cho xin, cho tui rút lui có trật tự hén.
    Huynh pajero cứ mãi khiếm tốn làm TL thấy xấu hổ quá. Vì dù sao thì mình cũng là người chung trường, nghe nói pajero học K2001, TL thì học K99 (ủa, sao mình lại học lớn hơn pajero được nhỉ). Theo TL được biết (theo những gì mà chính anh tự thố lộ,chứ hổng phải là nghe người khác nói lại à) thì anh học rất giỏi, hồi học ở tỉnh cấp 2 thì ..không có địch thủ(wow,wonderful), cấp 3 thì học ở trường chuyên Lê Hồng Phong (wow niềm mơ ước của bao học sinh phổ thông, TL nghe đồn là trường này giỏi lắm, mà chắc là chỉ có trường này mới đào tạo được những người như pajero thôi). Rồi cái khoảng ngoại ngữ nữa, anh không cần học gì mà cũng thi đậu bằng C anh văn (quá siêu), học 2 năm ở đại học ngoại ngữ (xong rồi bỏ, nghe nói là anh chê môn này không ra gì, chắc là trường dạy dở không xứng đáng với khả năng của anh..hichic..trường BK của em thật là may mắn mới được anh "vô học" ), bây giờ thông tin mới nhất là học tới lớp 7 tiếng Pháp (hic..chỗ gì quên rùi,dốt như mình thiệt là khổ quá).
    Còn người yêu thì nghe anh tự "bật mí" thì toàn là những người xinh đẹp, học giỏi (có cô học giỏi nhất nhì trường Y khoa mới ghê). Đúng là trai tài gái sắc ( tài nữa chứ). Về đường nhan sắc thì huynh pajero cũng không cần khiêm tốn, chẳng biết ở ngoài trông thế nào chứ theo những gì mà TL thấy trên hình thì huynh thật là "chim sa cá lặn", và đặc biệt là có đeo cặp kiếng dày cộm trông thật là trí thức (hichic..TL em có học suốt đời, bể đầu chắc là cũng không sắm nổi cặp kiếng đeo làm sang với người ta). Đó là về thành tích, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Ai mà không tin, cứ việc nhìn những gì mà pajero viết thì biết tài năng của anh thế nào. Nói ra thật hổ thẹn, phần lớn những gì pajero viết TL đều không hiểu (tại sao pajero viết thế). Những câu văn triết lí cao siêu (chắc là chỉ có anh hiểu), chen lẫn những hiểu biết uyên thâm (nhìn bài viết của anh, quí vị có thể nhận thấy nhiều "kiến thức sâu sắc" đáng ngạc nhiên!). Thêm vào đó là những câu "ca dao, tục ngữ" mà pajero sử dụng phải nói là làm cho ông bà nhà ta mà có đọc chắc là cũng phải dở khóc, dở cười..lắc đầu hổng hiểu luôn.
    Đó là chưa kể cái khoảng văn chương. Anh có nhiều phán xét mà TL phải giật mình. Hồi trước thì TL thường hay bén mảng bên SEC, vô tình một lần đọc được ý kiến của pajero mà "tỉnh ra", hết cả hồn vía. Mình cũng học đòi tập tành học xem thơ tây, học gần chết mà chưa biết gì là gì, đột nhiên nghe pajero phán "thơ tây chẳng có gì hay ho" (không bằng thơ Việt).Hichic..quả là ý kiến hiếm thấy (vì nói thiệt là chê thơ của người tây TL mới nghe lần đầu, pajero là người VN đầu tiên...thật đáng tự hào).
    Về những "ưu điểm" của pajero nếu nói ra cho hết chắc là phải viết nhiều bài nữa nên xin phép mọi người được dừng ở đây.
    Pajero! Niềm tự hào của trường BK (em..hichic)! Nhắc đến Bk, thật thấy xấu hổ.


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ... Níu ai mún hỏi thăm về anh Pajero thì kím tui nè. Tui có hình của ảnh đó. Tui còn có tiểu thuyết ảnh dziết tặng riêng tui nữa đó , cho em bán đấu giá hé, anh Pajero
    (trước mặt mí ẻm tui gọi ông bằng anh đặng ông lên mặt chút xíu, đặng tui... ép giá mí ẻm . he he... )
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc ... lâu nay thiếu sót quá, k0 chịu mò về chuồng cục tác dzí mấy bạn. Xin lỗi cả chuồng nha. Tui hứa từ giờ trở đi tui sẽ đăng ký thường trú tại chuồng, tui sẽ cố gắng hạn chế kiếm ăn xa chuồng . Nhưng mà phải cấp cho tui 1 anh gà trống thì mới giữ chân tui được chứ
    Taaaaào laaaaaaaaaao ui, tui dzìa rùi nè. Chạy ra đón mừng cái coi . Tui lặn lội dzìa đây cũng là vì... ông đó nghe
    Nghe nói ông tìm được dzợ nên tui phải chạy dzìa ăn cưới
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh pajero cho TL tọc mạch, ghen tức,rãnh rỗi , bêu rếu, thích chiến tranh hèn hạ....hihi.. thì tội quá. Pajero viết trên mạng thế nào thì TL viết lại thế ấy như học cái này, đậu cái khác. Copy y lại thôi chứ chẳng dám bảo là hay, dở chê, khen gì. Mọi người đọc cũng đã tự hiểu rồi.
    Như chuyện học ở đai học, thì có lần TL thấy pajero viết là ngành đó dở, chẳng hay ho...rồi nhảy qua ngành khác. Rõ ràng là TL có dám nói gì đâu, vì mình học mãi mà chưa biết gì nghe người khác chê thì ậm ừ vậy chứ nào dám có ý gì. Hay chuyện học ngoại ngữ, pajero bảo là đậu bằng C, học tới lớp 7 tiếng Pháp thì TL cũng viết ý lại vậy...Mọi người đọc cũng hiểu nếu một người học ngoại ngữ như thế thì "giỏi" cỡ nào rồi, vậy mà huynh lôi ra cái chuyện nghèo hèn, nước mắt chan cơm,ăn nhờ ở đậu...không có tiền học. Rõ khổ.
    Còn chuyện nhan sắc, chẳng hiểu sao mà pajero lại bảo là TL đem ra chê bai rồi day dưa chuyện comlê ,váy...TL tự hỏi những gì mình viết ở trên chẳng lẽ lại là một sự chê bai? Mà chả là lần trước Quick bảo pajero nhìn lại mình thì pajero lại tự mang chuyện nhan sắc mình ra mà nói (hình như chữ nhìn lại đâu phải chỉ có nghĩa là nhìn lại dáng vẻ thôi đâu). TL viết sau đó thì cũng tiện thể nói luôn đó chứ.
    Pajero bảo TL ghen tỵ với pajero, theo chân te te thì thật oan quá. TL lên mạng thấy chơi, ai viết thì đọc, đọc rồi nhiều khi nhớ linh tinh vậy. Còn chuyện pajero viết để tự mình đọc, bất chấp người khác thì lại là chuyện của pajero (và ban quản trị mạng tất nhiên, vì tự viết cho mình đem ra chỗ công cộng gửi lên rồi bảo chẳng cần người khác đọc! thì hình như là hơi lãng phí storage của mạng). Theo chân hay ghen tỵ thì chắc là cũng nên có lí do chính đáng chứ nhỉ? Theo chân một cô nào đó chẳng hay hơn sao, việc gì phải theo pajero. Còn ghen tỵ chỉ có khi người ta cảm thấy thua kém người khác....người ta mới ghen tỵ thôi. TL thấy mình chẳng cần phải ghen tỵ với pajero đâu, đừng nặng lời thế. Tội nghiệp.
    Chuyện văn chương thì cho TL xin. TL chẳng hề có ý định hay bất kỳ sự nghi ngờ nào với những nhân xét của pajero về văn chương. Những nhận xét của pajero thì đã quá rõ như ban ngày, đâu cần gì phải nghi ngờ hay phản bác thừa thải cơ chứ. Rõ ràng là mất công.Quyết chiến gì đó thì làm ơn luôn nhé,cho xin. Rãnh rỗi TL làm những chuyện bổ ích khác còn có lí hơn.


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 16/05/2003
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Gatgu làm gì mà kêu réo dữ thế, làm như tui là con nợ hổng bằng.Ai đồn cái gì mà bất nhân dữ vậy, vợ đâu mà lấy ngon thế bà. Mấy cô coi được thì người nhanh tay lẹ chân nhào vô hết rùi. Còn lại toàn là mấy cô coi..hổng được và mấy cô hổng có coi tới mình không à. Khó khăn quá!
    À, mà đòi gà trống hở? Ở đây thì tui chỉ biết huynh trojan với huynh tanit với..tui nữa thôi. Chịu người nào cứ nói tui quyết định giùm cho (hichic..hai người kia hổng biết là họ có cho tui quyết định giùm hông nữa).
    Chừng nào tốt nghiếp thế gatgu? Nhớ một chầu kem cho tui hén. Cảm ở trước luôn
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 16/05/2003
  10. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Híc Tự dưng ko ngủ được,Về chuồng xem coi có gì mới ko.
    Bà xã ơ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,đâu rồi nhỉ,bà xã ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đi với thằng chồng nào rồi cà.
    Quyết định bomb cái chuồng này trong 24 h tới mí được

    http://gasaigon.tk

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này