1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang nằm thiu thiu ngủ thì đám bạn thân chơi từ nhỏ kéo đến làm ầm ĩ cả nhà lên. Lâu lắm rùi mới thấy ồn ào mà háo hức như vậy! Tụi nó đến xách theo 0,5 l đế Gò Đen, 0,5 l nếp than làm choáng quá. Đánh bài với tụi nó biết chắc là thua nhưng vẫn đánh, tiêu luôn 20.000 rùi. Hic... biết thế không đánh đâu. Rùi đi mua đồ nhậu! Có thêm sư phụ và sư mẫu ngồi chung nên uống cà giựt làm ai cũng nói không, chả thấy uống gì hết. Hehe... mình còn giữ sức tối nay đi uống nước với Mr. David nữa mừ.
    Tụi bây đúng là bạn thân của tao, đã 8 năm rùi từ ngày tao đề nghị lập nhóm đến giờ, tụi bây vẫn vậy. Tao không liên lạc, không đi chơi mà tụi bây vẫn quan tâm đến tao như thế thì làm sao tao bỏ tụi bây được? Có lẽ tao đã sai khi giận tụi bây, và đi tìm một sự chi sẻ khác. Nhưng tao biết là tụi bây không muốn điều gì xấu xảy ra cả phải không? Cách đây 3 năm Ba tao đã nói: Sợ tụi bây không chơi được quá 5 năm. Bây giờ đã 8 năm rùi đó! Thấy không những con khỉ già?
    Tiếc cái là tụi bây lại tham gia Forum khác... Và tao thì lại thấy mình có trách nhiệm chỗ khác. Thôi thì tao vẫn thương tụi bây như những thằng bạn không thể thay thế được. Còn khi nói đến net thì tao... nhường tụi bây nhé!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sắp đưa nhỏ bạn ra sân bay rùi, buồn dễ sợ luôn. Đưa nó xong rùi mình cũng đi luôn.
    Không biết rằng khi mình đi người đó có buồn không khi mình đi nhỉ.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo phản xạ cứ đến giờ là giật mình dậy chụp lấy cái máy bấm bấm. Bó tay.
    Dạo này ăn chơi hơi bị nhiều. Hai ngày cuối tuần cứ đi suốt, giống như đi bù cho những ngày không được đi ấy. Hư thật. Hì, tự kiểm bản thân một chút vậy thôi, ai bảo mình yếu lòng làm chi, ai rủ cũng đi, ai rủ cũng gật đầu hết trơn hà
    Vẫn muốn chửi thêm một lần nữa, đứa nào hack hộp thư của tui, del tất tần tật mail của tui, nhớ nhá, ông trời sẽ dòm ngó nhà ngươi, thiên lôi sẽ chụp hình nhà ngươi, leo cành ớt té xuống đất bị cọng cỏ đâm thủng bụng...hừ hừ....tức
    À, chửi thêm con Blaster nữa chứ , tức chịu không nổi, mới online một tí là shutdown. Đang load phần mềm diệt nó về thì bị shutdown.Điên không chịu được, cái máy rùa bò của mình nữa chứ, download chậm pà cố lun. Hic, nửa đêm bò dậy giết nó mãi mà không xong. Ngủ lại mà ấm ức chịu không nổi
    Tức.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hum ............cực văn kì, mà mình cũng chả ra sao , bao giờ cũng vậy , mình cũng có vấn đề. mission impossible , chẳng nhẽ mãi thế sao , muốn ghét wá . Kệ đời nó
    Đứa trẻ ăn cắp trái táo không phải vì mùi thơm của trái táo mà vì mùi thơm của tội lỗi
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì cũng wen tay cứ 3h sang là ngồi nhấn tin phá mọi người chơi !! thích vậy hehe cho chửi chơi !!! mà làm sao chửi được cơ chứ !! mình đang ở chỗ mình mà !! híc híc chỉ có tắt máy là wậy hết được ..vậy là mọi ngườisẽ có thói wen tắt máy trước khi đi ngủ keke ..vậy là phải cảm ơn zopo rùi keke !!
    Nhắn những người cần nhắn !!! những ai sau này bị mộng du lúc 3h sáng thì đừng đổ tội cho zopo á !! kekeke
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tính sao nữa.Sao lớn rồi mà nó chẳng biết lo nhỉ, rầu kinh khủng. Nghe Hai kể mà em chẳng biết nói gì cả. Biết bao giờ nó mới nên người, mới biết tự lo đây hả trời.
    Hôm qua ghé nhà L, lại được một phen cười vỡ bụng khi trò chuyện cùng lính của nó. Công nhận lão gia gia ấy nói chuyện tếu kinh khủng.Về đến nhà mệt phờ người, chỉ kịp lăn đùng ra ngủ. Đang ngủ say sưa thì bị nghe" chúc ngủ ngon" Muốn phá lại mà mệt quá nên lờ luôn.Hừ, đợi đấy, sẽ biết tay, trốn không thoát đâu
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm siêng đi học sớm " mọi bữa đi trễ" vào lớp học nghe tin thông báo nghĩ 3 tiếc đầu ..mừng "hết hơi" ...keke... lớp trưởng cho lớp xét hạnh kiểm còn mình thì nhanh chân thoát nạn, chạy xuống căn tin ngồi liền ... rồi online 1 tí !! nhìn đồng hồ ..đúng giờ roài ..chạy vào học ..híc híc ..mới bật ngửa cả lớp vừa mới học xong giờ đi về ???? hỏi ra mới biết giáo viên 3 tiết sau rãnh nên đôn giờ lên dạy trước ..híc híc ..vậy là mất toi một bữa học "zui thì có -- bày đặt làm bộ buồn keke "
    Chạy xe về nhà ..zông zông ....bụp bụp ...híc híc ..khóc với trời luôn ..cái xe nó dỡ chứng ..bó tay !!( may mà tiệm sửa xe gần net keke đỡ wá "cười thầm trong bụng" vậy là ngồi net đến giờ hehe !!
    Vi? ai đaf cất bước đi mafi
    Chuyện hai đứa nước mắt giơ? vê? hai lối ...
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ui..than thở tí...dạo này ngũ cả sáng,ngũ đến mắt mũi xưng húp lên..mà kệ.tranh thủ,chỉ còn mỗi tuần này chứ mí..ngũ bù những nagỳ kô được ngũ..kôlại thấy hối hận...Hum qua lại suy nghĩ vẫn vơ,lại kô tắt máy đi ngũ,lại nhận tin mà kô thể reply (hết xiền mừ)...hì hì...sẽ kô nạp card cho đến ngày hết hạn sử dụng..nhắc mới nhớ...tiên sư nhà ngươi,khôn gì khôn thế kô bít..mua card cho mà cũng mua nhầm đc,chắc tại em bán card xinh quá,mãi tán hưu tán vượn có thèm nhìn nó đưa cái gì đâu chứ,chịu hết nổi...Kô hỉu cứ như thế này đến bao h,dửng dưng quá..online mà cứ invi,nhìn list YMdài ngoằng...lại trông cho ng` online,chỉ nhìn nick thôi,cũng đủ...nhớ quá!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái Cần Thơ tuyệt vời thật! Trắng, xinh, hiền, cười 1 cái là chết người ngay.
    Cải lương vạn tuế, Rượu đế muôn năm.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao dạo này bị bệnh hoài thế nhỉ? NHưng thấy ai gọi đi chơi là bệnh tự nhiên biến đi đâu hết về đến nhà lại phát bệnh khổ gần chết đi được.
    Bi giờ không biết còn gì để ói ra nữa không mật xanh mật vàng mật trắng gì cũng ra hết rồi. Hic hic
    Có ai kiu tui đi chơi nữa không? hìhì



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này