1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cám ơn lắm lắm kẻ phá rối. Diệt xong con Blaster rồi. Sướng gì đâu. Bây giờ thì ngon lành rồi, chạy ào ào, muốn shutdown lúc nào là shutdown, không bị nó phá rối nữa.Cám ơn, cám ơn nhìu nhìu nhé.......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đợi miết mà chả thấy tí mật ...ong ...nèo.... keke...nếu chị christy mà tạo ra mật ong được thì ..chuyến này zopo khẩm tiền ....
    zopo hẹn chị đi tiếp đây !! mai 11/2 tới 270C Bạnh Đằng cà phê lúc 19h00 !!! keke cho .."ói" luôn ...
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên online mà không biết viết bài gì.
    Hôm kia đi thi HK nhìn cái đề 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không biết viết cái gì, phải nộp giấy trắng đi về. Chán!
    Hôm qua online thì nghe báo cáo thằng bạn đi đá banh gây lộn bị người ta đập tét đầu, gãy ngón tay, nằm nhà thương. Thằng này có một tuyệt chiêu là chạy rất nhanh, cả chạy bộ + chạy xe + bơi lặn, thế mà lại chạy không kịp để nguyên một đám nó bay vô đập. Chán!
    Đi 10 km để mua 2kg thịt heo và 2kg thịt bò ngon, để trong tủ lạnh, tính ăn một tuần. Sáng ra thì thấy cả 4 kg thịt bốc mùi, 2kg heo + 1 kg bò nổi màu xanh, một kg không có màu lạ. Thế là phải vứt 3kg, làm gấp 1kg bò. Tiếc gì đâu. Chán!
    Chán! + chán! + chán! = 1 chảo thịt bò + 3 chai beer + 1 đàn organ + một giọng hát "kinh dị" ==> Cái đầu quay quay, ngủ thẳng cẳng tới sáng vẫn còn quay.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 11/02/2004
  4. cerbera

    cerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gửi mày,
    Dạo này, tao thấy mày hay cúông lên, vì cái gì vậy? Tao hiểu mày mà sao mày lại như thế được? Mày bỏ lỡ nhiều điều thì bây giờ đây mày hãy lấy lại hãy làm lại, chẳng có gì là mụôn cả. Tao biết, mày đã rời bỏ nơi cũ để ra đi thì mày hãy thay đổi luôn đi, hãy đối diện với thực tại hơn nữa, cụôc sống là thực tế chứ chẳng phải trên mây. Mày và tao hay nói điều đó mà, nhưng mày chắc vẫn lơ lửng, tao bùôn cho maỳ, tao chẳng biết mày thì chắc tao chẳng nói làm gì. Hãy nhìn vào thực tế đi, mày có cái tâm thật, nhưng mày hãy làm sao để đừng xa rời thực tế. Người ta chưa hiểu mày thì hãy làm cho người ta hiểu nhưng cũng đừng mong cho người hiểu nhiều làm gì. Hay cố lên, vẫn chưa muộn đâu mày ạ. Đừng như tao để rồi hối tiếc rất nhiều.
    Hãy tin nhau như tin vào cái Chết!!!
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Lại tới giờ đi ngủ. Mai lại làm cái đồ án mắc dịch, bắt mình làm một mình,cũng mai mà hôm nay bỏ vô máy nó chạy, không thì...hichic...Mệt lả người, về nhà coi phim friends nữa chừng thì bị kick, chả biết làm gì.
    Lấy Chiến tranh và hoà bình ra đọc thì quên bén thằng nào là thằng nào,lại phải đọc lại, buồn ngủ dã man. Gặp thằng bạn chat thì biết tin chả hay ho gì. Thằng quỷ lại bi đuổi học. Trời ơi, đuổi lần này là lần thứ 3 rùi. Thi vô rùi bị đuổi ra. Bây giờ thì về quê luôn. Hay quá! Mai mốt mày làm gì đây? Nói đến mỏi miệng rùi...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bùn quá,được lòng người này,mất lòng ng` kia..thấy mà chán..chả hỉu nỗi nên làm thế nào cho phải.Thấy mệt mỏi!Cả đêm nằm nói chuyện với sis...nước mắt như chực trào ra mà kô được...Kể mà lòng đau nhói ...nhớ quá!Em nhớ anh lắm,bít kô M ?lại uỷ mị rùi..cố lên chứ..sao lại thế này kia chứ..Valentine kô tình yêu
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhờ TTVN gửi dùm cái lạnh 18 độ buổi trưa và 12 độ buổi tối về Saigon, đến các bạn bè tui và cả người ấy nữa. Bà bắn nó, lúc đi với 81, 83 lên thì nóng bỏ bú, vậy mà chuyến này, cứ đinh ninh trời ấm nên chả đem theo nhiếu áo, thế là nó lạnh bà cố luôn dzậy á!
    Tối qua voanh@ và maybe@ kéo rauống café tại The Time, uống thì ít mà phê thì nhiều vì mấy cô em ĐL xinh quá. Tâm sự nhiều và hiểu nhau hơn LDC nhỉ?
    Mai là Valentine''s rùi, ở ĐL mà đón LỄ tình nhân thì còn gì thúi hơn nữa? Thôi, chúc bà con dzui dzẻ ngay mai. Riêng con gái, con rể, con trai con dâu được nhiều niềm dzui cho ngày mai!
    Hic... grư...ừ...ừ... Gió ơi đừng thổi nữa! Lạnh thấy bà rùi.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    2h khuya, nó nhắn:" thôi,hôm nay em ngủ sớm, chúc chị ngủ ngon"......chịu nổi không trời.......hãy đợi đấy, ngộ sẽ páo chù.
    Tự dưng mang việc vào thân, nghe mấy ông đồng nghiệp bàn tán về vụ 14-2 cũng nhiều chuyện xen vào:" mấy anh đặt hoa chưa, tặng hoa cho gà vào ngày này nó loãng moạn lắm.....hehe....(người iu của mí lão bị tui gọi bằng gà tuốt)..." Mới nói có mấy câu mấy ông liền đùng đùng nhờ mình mua hoa hộ, rồi còn đi gói nữa chứ. Ặc ặc, thế tiền công thì sao nhỉ, chả thấy ông nào nhắc tới. Bình thường nhờ dắt giùm cái xe cũng phải gào rát cả cổ, chuyên gia đem chuột ra hù mình......thế mà bây giờ lại xuống nước ngọt lịm như nước đường, năn nỉ ỉ ôi như là thương em út lắm đấy. Khiếp, lần này thôi nhá. Tui vì đại sự của mấy ông anh mà ra sức một lần này thôi đấy nhá. Không có lần sau đâu, biết chưa. Còn tiền công của tui hả, cuối năm nay đi ăn đám cưới mấy ông tui sẽ trừ bớt vào tiền mừng, ráng mà chịu nhé
    Sao tự dưng người mình cứ lâng lâng, nhẹ nhẹ thế nào ấy. Chẳng suy nghĩ được gì cả, mà thôi, thế cũng tốt.....quên tất cả càng hay. Chợt thèm nghe bài romance khủng khiếp.....lão hói đâu rồi, về sài gòn lẹ lên đàn cho tui nghe bài này coi........hì hì.......và....thèm nắm một bàn tay thật ấm.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bảo đảm cô Rose nhà mình khôg chỉ ghiền bài Romance, mà còn bài khác: Tuổi Hồng Thơ Ngây nữa!
    Thiệt tình, trước đây tui đã cảnh báo, đừng nghe tiếng đàn guitare mà.
    Tui iu phim Han Quoc
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hi vọng không phải rơi vào tiònh trạng như thế nữa , sợ ...........
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này