1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm trước, một Valentine nhiều hạnh phúc và kỷ niệm. Valentine năm nay buồn và trống vắng. Sáng sớm bị đánh thức bởi cú điện thoại của bố đứa bạn, sau đó không ngủ lại được, đành phải dậy và đi làm sớm. Sáng trời lạnh thật. Trưa ăn trưa xong tranh thủ lên NET, chợt bắt gặp thấy tên em. Một cái gì đó khó tả lại trở về. Thì ra cảm xúc thì vẫn vậy, không mất đi mà chỉ ngủ yên để có một lúc tình cờ nào đó lại quay về. Buồn. Lang thang trên NET, vô tình ghé vô loitraitim.com xem người ta dành những lời yêu thương cho nhau. Năm trước ở NVH Thanh Niên, tôi cùng em cũng xem những lời yêu thương của những người yêu nhau gửi cho nhau. Năm nay tôi xem một mình trên không gian ảo. Có một cô bé có nick là chuot_romantic sao mà nghe giống em thế. Không, có lẽ mình lầm, vẫn lầm như mọi khi. Đã xa rồi, chắc em đã quên rồi những kỷ niệm xưa.
    Chỉ là cảm xúc bớt chợt rồi tôi cũng sẽ quên.
    Chúc em bình yên và hạnh phúc bên người yêu.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    kỉ niện vẫn còn đây nhưng tình cảm thì đã không còn , hãy quên đi quá khứ để xây dựng tương lai cho mình , chúc vui vẽ và hạnh phúc
     
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Valentine đầu tiên của 2 đứa đã trôi qua tốt đẹp, cứ cho là như thế đi, mặc dù vẫn có điều chẳng vừa ý, nhưng thôi chuyện nhỏ nhặt ấy mà, chẳng sao cả nhỉ!!! Dù sao những điều quan trọng nhất cũng đã thực hiện được như dự định rồi màh! Valentine đầu tiên, chẳng biết nói gì cả, hy vọng sẽ là mãi mãi của nhau, đie7ù cần nói cũng đã nói rồi. Hy vọng ngày này sang năm sẽ là Valentine thứ 2 và 50 năm nữa sẽ là Valentine thứ 50 của cả 2 đứa, mãi mãi và mãi mãi!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/02/04:
    Sáng, dậy lúc 7h00 và cuộn mình trong chăn vì cái lạnh 14oC. Rùi đi ăn sáng. Dạo 1 vòng qua Dinh Bảo Đại, Thiền Viện TRúc Lâm... Tự nhiên nhớ lại cái hồi đi với 81, 83 bị thầy tịch thu bộ bài. Haha...
    Lại ăn trưa. Rùi đi qua Chùa Tàu để xem cái bàn xoay. Cũng nhớ băng 8X SG đến đây để quậy ra trò cái bàn.
    Ăn chiều xong thì chạy ra chợ định mua 1 cành hoa hồng, nhưng chẳng biết là tặng ai nên không mua nữa.
    Tối đi chung với LDC uống cafe mừng Valentine. Thấy bạn gái voanh@ và maybe@ dễ thương quá mà đau lòng. Dù sao thì cũng còn 4 thằng nữa độc thân. Hehe.
    Cũng trong ngày, phát hiện ra trước cổng NH Hưng Phát ở đường Quang TRung có 1 quán cafe tên... (nói được không nhỉ? tên ... ấy mà). Mình nổi điên lên, không thèm nhìn ra ngoài nữa, và cứ mỗi lần xe đi qua chỗ ấy, mình lại kéo sập cửa kính lại...
    Một ngày Valentine nữa trôi qua. Chỉ vui hơn khi lúc 20h, chim cánh cụt NC gọi ĐT hỏi ..."ĐL dạo này lạnh không? Còn ở SG bây giờ lạnh lắm! Ngủ phải đắp 2 cái mền..." Sao thấy dzui dzui!!!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 16/02/2004
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    14-2, thấy chúng nó đi chơi mà thèm. Lên công ty rồi mà cũng ráng ruột kiếm cớ chạy ra tán dóc với chúng nó một hồi mới chịu nổi. Hic, sao dạo này mình ham chơi thế nhỉ. Thấy chúng nó đi chơi mà không chừa phần mình là ganh tị ngay....xấu tính quá.....
    Đi ăn đám cưới....thức ăn chẳng ngon mấy. Được mỗi con cá chẽm hấp Hồng Kông là ăn được. Cái bàn của mình chạy đi đâu hết trơn, báo hại mình và 2 vợ chồng cái chị ngồi bên cạnh "vất vả" lắm mới giải quyết xong con cá to tướng đó
    Ăn với chả uống, dạo này sao thế nhỉ, ăn sơ sơ 1 tô phở, 1 đĩa chem chép nướng, 1 cái càng ghẹ...có nhiêu đó thôi mà no kinh khủng, mà sao lúc còn ngồi trong bàn thì không thấy no, cảm giác vẫn có thể ăn tiếp được , vậy mà khi đứng lên thì chịu hết xiết. Chỉ muốc ộc ra thôi, nhưng ...tiếc nên ráng kềm lại....hehe...khủng khiếp. Nghĩ lại mình còn thấy sợ mình nữa là.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, chưa thấy ngày nào mình mệt như hôm nay! Suốt 1 ngày gò lưng ngồi dán mắt vào cái computer, rùi lại loay hoay với đống thư và brochures. Nếu không có ly café buổi trưa thì coi như gục lâu rùi.
    Tự nhiên lại nhớ đến chuyến Đà Lạt mới đây. Đi chung xe với mình có 1 đôi vợ chồng trẻ: Người chồng đẹp trai, hiền hậu và dễ thương, còn người vợ không xinh,vẻ nhà quê rõ ràng và... không đi được như những người bình thường khác. Thế mà họ là 2 người làm những người khác khâm phục nhất. Người chồng đã nâng niu, dìu dắt và chìu hết lòng người vợ mình. Nhìn họ yêu thương nhau và cái chân tật nguyền của người vợ mà thấy dâng tràn bao niềm vui. Cuộc sống thật đáng yêu đấy chứ.
    Và ông chú đi chung, đã lớn tuổi nhưng rất phong độ, đã dặn dò mình: "Hãy sống đi con, sống thật nhiệt tình vào. Cuộc sống đâu có phụ bạc ai, chỉ có người ta phụ bạc cuộc sống thôi.
    Cám ơn chú, cám ơn anh chị Vinh, cám ơn những ai đã nghĩ và quan tâm đến tôi. Tôi không thể nào bỏ đi những gì tôi đang có được chỉ vì một chút gì đã mất.
    Hahaha... A di đà Phật! Con đã giác ngộ rồi...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói lời chấm dứt dễ dàng đến như thế hay sao?! Tôi đã đứt ghánh giữa đường 1 lần rồi, tôi cũng chẳng thiết gì nữa trong chuyện này nếu lần này tôi để mất em. Hãy hiểu cho tôi, tôi không phải vô tổ chức như thế đâu, tôi chỉ có cái buồn cười là hay đam mê thôi. Biết rằng như em nói sẽ thoải mái hơn nhưng cắm đầu vào mấy cái này tôi khoái lắm, với lại tôi ngồi tìm Tài liệu làm bài chứ có chạy nhảy đi đâu đâu. Hôm nay nộp bài rồi, hôm qua ngồi tìm nốt mấy cái nữa thôi mà, ai dè kiếm được cái hay quá, tôi tức máu ngồi làm lại luôn. Xin lỗi em nhé!!! Đừng giận anh nữa, lý do này trẻ con lắm.
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    haha..2 đứa trẻ con đang giận nhau đấy à?úi chùi ui! bùn ngũ quá chịu kô nỗi..hum nào cũng lén lão thầy vừa học vừa nt...đỡ bùn ngũ hơn thôi mà,lỡ ỗng có phát hiện cũng dễ thoong cảm...mí thằng quỷ sứ trong lớp,nghich chi lạ...lớn rùi mà đứa nào cũng trẻ con,suốt ngày cãi nhau để dành ăn.Nghĩ mà bùn cười,bày đặt làm thơ nữa mới ghê chứ.Chịu hết nỗi!Thôi về ngũ đây...cũng chịu hết nỗi rùi...À! dạo này mập ú ra,như cục thịt di động,trông đến bùn cười!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Qua 83Sg thấy Looking@ làm 1 tràng thấy ớn. Dzìa nhà gặp Christy@ cũng spam bài phát sợ luôn. 2 chị em này muốn làm lụt diễn đàn hén?
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đang bị kẹt đường.
    Chán quá , biết thế ...
    Thôi thì , đành chịu
    Đợi...
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này