1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Haha... tối nay họp mặt đại gia đình boysaigon@. Có con gái, con rể, con dâu nhưng thiếu con trai. Mà chả sao, từ từ cũng đủ mặt thui.
    Dzui bà cố luôn. mấy cha con mà gặp nhau là nổ rôm rả như pháo. Phải tội con gái phải dzìa sớm, chứ không thôi là papa nói nhiều hơn á.
    Cám ơn Rose@ đã đ6n chia sẻ nhé! Con dâu iu quí!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được.....sao vậy nhỉ, lúc nãy uống sữa mà.....sao kỳ vậy.....
    Vừa post bài vừa đưa tay đập muỗi chan chát...chết mày nhé con, 5,6 tên đã bị R tiễn về nước Chúa....cho mày chết...chát, chát...bụp...
    Thôi, trùm mền đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm sớm nữa. Với lại giữa đêm khuya tiếng bàn phím gõ lóc cóc nghe thấy ớn quá....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nghe cái CD của mình hay thế , không biết nó có nghe cái đó không nhỉ/ dạo này rảnh ra là nghe nhac , cái CD đó toàn bài sếnnghe là lắng hết cả lòng bún thế cơ chứ , ngày hum qua rời khỏi tp nhớ chết ,không về kịp để đihọc với nó , nó đi học ,mình không đi mà cứ trông ngóng , 7h tan học , lấy xe 10p , qua bên 2bis 5p về nhà 15p , vừa đủ 7h 30 ,du di kẹt xe 10 nữa , khi nghe cô gọi Maianh , chạy nhanh và quýnh đến nổi đá luôn cái nồi của đứa nào mà chả kịp sorry chúng ( hì hì xin lỗi hen 0 củng may nó không văng xuống cầu thang , thế mà ..................... mở cửa.................. nhìn là biết đang giận rồì , thế mà hỏi không trả lời ................ tức ...................đi cả chặn đường củng không nói .....................ghét ....................... tức wá đi ........................ người ta thì mệt huhu muốn khóc cho bỏ ghét nhưng mà khôn gthể cứ chuyện gì hở ra là khóc nhè được thế là nhịn , không muốn nói chuyện ................. tưởng giận ta lâu lắm chứ ai dè khi về củng làm lành heheh .............. níu ngươi không kéo tay ta lúc ấy thì chắc hum đó ngươi hông được ta u.............. ,mặc dù ta muốn vòng tay ra đằng trước lắm nhưng mà giận wá mất khôn, củng may là nhà ngươi đã làm thay ta , ta có cớ mà u........ nhà ngươi hihì hehe lúc ấy giận dễ sợ hcihci , thế mà cuối cùng củng để nó làm lành huhu .........ứ chịu hum nay phải giận lại mí được heheh
    Tối về y như rằng không học bài được về quăng cái con ....nhà mi cho ta hôm vừa rồi dzô tường , quăng xong thấy thương cái con đó ghê , nó đâu phải nhà mi đâu , thế là ôm nó váo lòng , bọn quỷ trong phòng cười rùi chọc nữa chứ , ghét thế ....^.^, khônghọc được nhỏ tía thèm ăn , rủ đi hủ tíu gõ heheh , ok , hai tên dáo dác đi tìm hủ tíu mua dzìa nhà ăn , hichic dạo ní thèm ăn kinh dị , ăn không thấy no , không đói củng ăn ............ sao ấy nhỉ?
    Dzìa rùi bàn tính cái chuyện nhìn thấy mí thèng cha dáo dác nhòm dzô nhà mình ( chúng nó nhòm hai cái xe mới cáu mới mua của nhà mình , mọi biện pháp chống trộm được đặt da dù mấy cái xích to đùng đã được khoá kỉ ............... hchic mất nữa chắc chít wá , nhưng cuối cùng không có biện pháp nào được đặt ra cả heheh , sáng ra xe .................... vẫn còn hìhi chắc vì hum nay nó chưa ra tay ............... ơi dzời ui !!!! nhiều chuyện để nghĩ thế
    nhớ.....................
     
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ...
    ...
    ...
    ...
    .................Thao thức
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Mất ngủ ........................
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ............. Buồn .................................
    ..............
    .................
    ..........
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao dzậy cà? Chỉ có bông hồng thôi sao xitrum? EM tặng ai mà không nói gì hết à?
    Hic...
    Một cuộc điện thoại cũng làm người ta vui hơn! Một lời quan tâm cũng thế!
    Thèm quá!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chạy 3km để tìm được một chỗ IT ai ngờ vào chạy còn chậm hơn là rùa nữa.
    Đang ở Đà Nẵng, ngày mai đi Vinh mốt đi Lào, tuần sau đi Thái đi vậy chắc chết quá. Đi bằng máy bay còn sướng chứ đi bằng xe phê quá chòi luôn.
    Ơ ĐN không có bạn gì hết. Ai có bạn giới thiệu đi.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao lại mất ngủ......chán quá đi mất thôi......cứ nghĩ uống sữa sẽ dễ ngủ, ai dè uống vào thấy óc ách, khó ngủ thêm....đói quá đi thôi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến đêm hôm qua mà cứ cười tủm tỉm một mình, làm cho sếp với mấy cô đồng nghiệp lo ngây ngấy... Công nhận là mình đã tìm lại được chính mình rồi. Những tiếng cười chung quanh đã cho mình thấy boysaigon mãi là boysaigon, không thể khác đi được. Cám ơn muội muội, bạn bè quanh ta, bác admin, và cả em nữa, đã lại làm ta thấy yêu đời.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại như thế ? cuối cùng thì mình muốn gì ? một mớ hổn độn , chẳng như trước kia , thái độ sống của mình hình như đang thay đổi , có tốt khôngnhỉ?
    Muốn khóc , ( vớ vẫn thật) ngồi một mình , nước mắt nống ghê á , cuối cùng rồi củng hết nhưng mà vẫn chưa giải được gì cả ............. hi vọng có người hiểu mình ,,,,,,,,hiểu thật sự , mong có người biết mình thật sự hiểu mình thật sự
    lại viết những lời vớ vẫn , ( đừng lo nhé Ngốc , không có gì đâu)
     
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con sao vậy con gái? Sao con không nói cho papa biết gì vậy? Con làm papa lo quá. Có gì cũng phải nói cho papa nghe, rùi 2 cha con mình cùng giải quyết nào, chứ cứ giữ mãi thế rùi đâm ra bệnh thì sao?
    Cavoisatthu đâu? Sao lại thế này?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này