1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bé à,sống xa nhà mà như thế thì kô ổn đâu...phải cố lên chứ...Cuộc sống nhìu khi kô như ta tưởng,nó kô nhẹ nhàng và êm dịu như ta nghĩ..phức tạp lắm..kô thể như khi còn ở nhà,bên cạnh ba mẹ,được che chở,được yêu thương....Cuộc sôngd tự lập sẽ rèn cho bé nhìu thứ,mạnh mẽ hơn nè,kiềm chế hơn nè...và quý tình cảm gia đình hơn.Đôi khi cũng để cho tinh thần "đi lạc" 1 tí ,nhưng đừng để mọi người lo lắng nha bé.Chị thật sự mún bé như thế.....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mới đi bệnh viện mắt về. Lần đầu tiên trong đời làm độc nhãn suốt 2 tiếng ở Vô thường. Quán chán phèo và thức uống dở ẹt, thế mà cũng ráng ngồi suốt 2 h nghe nó nói. Sao mà mày gặp toàn thứ trời ơi thế, rồi lại suy nghĩ cho nặng lòng. Quên đi, him không đáng....
    Tính tiễn thêm cái răng về với Chúa, nhưng thấy ớn ớn, đi gần tới nơi lại bắt nó quay xe về. Đây là lần thứ 2 rồi nhá, liệu hồn đi R, có cái răng bé xíu mà mần mãi không xong. Cho hạn cuối là chủ nhật tuần sau mày phải xong đấy...huhuhu...lý trí ơi, thông cảm cho tao chứ.....đau lắm đấy.....
    Bà bác sĩ chọc quê mình quá trời, khám và lên lịch mổ hôm qua, thế mà hôm nay mới dám lết đầu tới. Sợ gì mà sợ khiếp thế. Mà công nhận ớn thật, đang ngồi chờ nói cười vui vẻ với nó, bả đọc tên một cái là giật nảy mình, riu ríu đi vào mặt cắt không còn giọt máu, mấy người kia còn cười cười chọc quê nữa chứ. Cáu....
    Đi ăn đã ,đói quá.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày hôm nay cũng đã trôi qua xong xuôi rồi! Hôm nay làm gọn 4 môn thi ngon lành, khẹc khẹc khẹc... chỉ có điều bị hóc 1 môn quái đản! Thôi chẳng sao, có gì thì đóng tiền ngu làm lại thôi có gì đâu, chẳng ảnh hưởng đến thành tích chung là được roài!!! he he he he he he...
    Hừm nghĩ mà thấy chán quá! Chẳng biết nói gì bây giờ nữa cả! Bực cả mình quá!!! Trời ạ!!! Tui thề là từ giờ trở đi ...... mà thôi nói nhiều chỉ tổ nó biết thui, nhu thế thì chẳng hay ho tí nào hết cả! Liệu hồn á, tui sẽ không thèm đụng chạm đến nữa đâu, đau lắm rồi, tôi không lung lay bởi lời nói nhưng tôi thấy lòng tin cũa tôi bi xúc phạm nặng nề, thế thôi! Chúc vui!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    vác xe đi tùm lum , xuýt nữa thì bị xe nó hun cho hehe
    papa tui còn chưa giám hun tui thế mà mấy cái xe nó giám
    đi tùm lum rùi cuối cùng củng chả giải quyết đượcb gì cả, đường phố xô bồ thật , có lẽ phải về nhà thôi , về với biển và với mẹ , nhớ biển ghê , ở đây thêm chắc là bùn lắm
    Có chuyện không thể nói , để mãi trong lòng chán thế đó . Hay mình bị dở hơi nhỉ? chuyện hình như lại lái sang một hướng khác , muốn nói ,mình định hôm nay sẻ nói sẻ tâm sự nhưng , hình như là không có cơ hội rồi , mãi như thế rồi cuối cùng sẻ đi đến chuyện gì đây/? kết thúc à? uh có lẽ , niền tin .............
    Hình như chính mình lại không tin vào bản thân mình , tình cảm của mình thì phải , có lẽ là đã hình thành suy nghĩ mệt mõi trong đầu nhưng làm như không có để cho ta yên lòng , nếu có mệt mõi thì cứ nói ra , ùh ta chấp nhận vì mình cả , mình quá khó khăn , mình quá .................trẻ con
    Về nhà , biển ơi , đã một tháng rồi ha , một tháng xa biển rồi , xin lỗi vì chỉ có khi buồn phiền ta mới nhớ đến biển , nhưng thật tình thời gian qua ta đã quá hạnh phúc để mà quên đi nhiều thứ , có lẽ bây giờ thực sự là sẻ có hiện thực đấy ..............
     
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    "Một khi bạn iu ai đó thật lòng thì hãy chúc cho họ hạnh phúc bên người họ iu"...Công nhận mình cũng cao thượng ghê...đã và đang như thế là gì...Hãy nghĩ về nó với những iu thương,trân trọng...Ngũ ngon nha,tình iu của ta.Hãy yên nghĩ ở đấy,đừng bao h làm xáo trộn cuộc sống của ta nữa nha...ta kô mún lại phải như thế.Bùn lắm kia....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là mình có số làm anh trai, toàn là các cô em gái dễ thương cả thôi! Nhiều lúc thấy hối hận quá, sao cứ lại làm anh mãi thế? Hic...
    Dạo này lại nghe xì xào chuyện của mình với 1 người khác. Mặc dù chỉ nghe lại và cảm nhận thái độ, nhưng vẫn thấy bực vô cùng! Tui mà biết được chuyện đó có thật, và thái độ ấy là dành cho tui cũng như người liên quan, tui sẽ xử đẹp ngay lập tức. Boysaigon nói được là làm được đấy.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi! Khỏe rồi, chỉ có điều... Mình phải nhìn bạn bè với nhiều cách khác nhau thôi.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/02/2004
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sao dạo nì, pà con mình ai cũng nhìu tâm sự cả, có phải là đã wa thêm 1 năm nữa, con người ta đã dần trưởng thành hơn, nhận biết rõ hơn những thay đổi xung quanh mình, biết suy nghĩ nhiều hơn về những điều mình đã làm, biết bâng khuâng trước những gì mình còn hờ hững chỉ mới ngày hôm qua.......... và còn biết giận hờn và buồn tủi nữa, phải ko nè ?????????????
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    <
    1 chút buồn để niềm vui thêm có nghĩa, chút tâm sự để bít mình vẫn còn thiết tha lắm, hehe, mọi cái đều tồn tại với ý nghĩa của nó mà, nỗi buồn đôi lúc cũng đẹp lắm a'', không tin à, sờ thử coi <= dạo này nhiễm quảng cáo hay sao a'' .
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 27/02/2004
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Dạo này bà con thành triết gia hết trơn rồi. Socrates có sống lại cũng bái rằng "Triết lý của cụ bây giờ thua xa các cháu".
    Nỗi buồn mà cũng "sờ" thấy được, đại tài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này