1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    vào tâm sự 1 phát cho bà kon biết mình cũng có tâm sự nhở....
    Các bác ơi! có ai rảnh qua chuyển nhà hộ em dzới một mình bely@ mần ko nổi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà 1 ngày mà toi luôn 100K. Tiền đội nón ra đi theo chiếc xe cà rịch cà tang của mình mà sao... đau đớn wé!
    Tối qua đi sinh nhật Chimcanhcut của ta. Cứ tưởng chỉ có ta với canhcut, the mà lại có thêm 1 canhcut khác nữa xen vào, làm ngồi nói chuyện tay ba mà tội cho... canhcut kia quá. Chimcanhcut vẫn xinh như ngày nào, vẫn sắc sảo và bí ẩn. Nhưng tiếc là chỉ là tình bạn không hơn không kém, vì muốn tiến lên cũng không được. Chỉ buồn cười là tự nhiên dạo này mình thành thỏ đế. Nhà chimcanhcut ở ngay UBND Tân Bình chứ đâu, cô nàng đòi qua Tuấn Ngọc uống cafe. Thế là... co giò chạy luôn qua SaPa ở Lê Văn Sỹ, làm cô nàng đánh cho mấy phát. Hic, chuyện này chỉ riêng ta biết. Chỗ cô nàng đòi đến lại kế sát vách nhà của... Hic, làm thỏ đế thế mà coi bộ khỏe hơn á.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mới trông nó hộ một buổi sáng mà mệt ứ hơi. Con nít gì mà khoẻ thế, chạy suốt không biết mệt là gì. Còn cái vụ lấy súng nhựa bắt mình đứng yên rồi bắn đoàng đoàng nữa chứ, muốn cắn cho nó một phát quá
    - Chân Vĩ đâu rồi, đưa ra cho dì xem...
    - Chân Vĩ mất tiu rồi dì ơi....
    Á, à, mày giấu chân hả, trốn đâu cho thoát. Lấy móng tay cù vào cái chân ú na ú nần của nó, nghe nó cười nắc nẻ mà yêu không chịu được.Hì, giỡn cả buổi sáng, chắc tiêu mất 3 lạng thịt là ít. Khiếp, cái thằng đến là khỏe, mới hôm trước phải chở nó đi bác sĩ giùm, hôm nay đã chạy ầm ầm như xe tăng.Nhưng mà, trông nó đáng yêu thật đấy, lúc nào nhìn cũng chỉ muốn cắn hai cái má phúng phính của nó thôi
    Trốn ra ngoài online một tí, về thôi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em gái cảm ơn anh nhiều lắm , hôm nay em gái vui quá ngồi lì ở tiêm net và cúp học luôn nè , Thu vàng mưa nắng, bây giờ em mới hiểu ý nghĩa đó.
    Và gửi một lời cảm ơn đến nhỏ nữa, nhỏ có biết điều nhỏ nói quan trọng đối với Xitrum thế nào không, chúc nhỏ luôn vui vẻ và mãi dễ thương như vậy nha .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này vô duyên,nhờ người ta khiên đồ mà cứ như đi quảng cáo,chẳng phải đã có một topic riêng rồi đó sao?Cho người ta tâm sự mà như thế hả?Đề nghị mod treo nick bà này đi...........chết cha,hình như bà này là mod............hì hì,bà chị,em nhỏ dại bồng bột quá,mong bà chị thứ tha
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    có ngày mình phải cho thèng em của mình một trận cong (_!_) mới được, chứ thế này có ngày nó đem mình đi bán quá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trời cao trong xanh nắng gắt. Gió thổi hiu hiu nhưng chẳng mát tí nào. Lang thang trên phố Saigon trong buổi trưa rực lửa mắt hoa đầu choáng váng. Thấp thoáng bóng em yêu đâu đây: Net! Máy lạnh nước lạnh và chân tay lạnh: Bệnh rồi! Nỗi buồn thi nhau trút lên bàn phím. Reng reng reng..... (hết phần mở bài)
    Thân bài: Mày vào Nhật kí chung hội gà viết giùm chị 1 chữ nhá: Tức! (Rose)
    Kết luận: Vì không muốn viết bài mang tính chất spam nên nó mới có nội dung thế này.
    >>>>Bệnh thật rồi
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  8. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tức chịu không nổi. Không biết ttvn bị cái gì mà login hoài không được. Lần nào cũng bảo là sai pass. Làm sao mà sai được cơ chứ, mình đâu có bị bệnh lãng trí(dù đôi lúc cũng hơi ...kém trí nhớ chút đỉnh), làm sao lại quên cái pass mình dùng hằng ngày được chứ. Chuối không thể tả. Tức kinh dị.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa 12h: Reeng... Tùng nè, à Thanh hả? Lâu quá không gặp hén? Tối nay đi ăn bột chiên nghen?.... (Xì xà xì xồ)
    Cúp máy, nhìn lại: 30 phút. Mất thêm 2 nấc pin, choáng luôn.
    Tối, 6h00, đón cô Gà học chung hồi sinh viên đi ăn bột chiên nhằm lúc mới lãnh lương. Ai dè, ăn xong nàng bảo: Thanh rửa ĐTDĐ mới, để trả cho nha.
    Trời còn phải hỏi.
    Đã, phê lòi mắt.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao thấy bệnh hoạn quá, không biết năm này là năm gì mà yếu dữ. Khỏe khỏe được mấy năm, bây giờ lại trổ chứng tiếp.Riết thấy chán, suốt ngày nhìn thấy thuốc là ngán, uống không vô.
    Đầu năm đi Lăng Ông Bà Chiểu xin được cái xăm thượng thượng. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng được quí nhân phù trợ. Nói chung là mọi việc đều thuận lợi. Ghé qua bà thầy bói, bả phán một câu năm nay sẽ bị?.đì. Đại loại là có người đì và bổn phận của mình là phải nhịn, hic, sao thảm vậy nè trời. Ủa , mà một bên là quí nhân phù trợ, một bên thì có người đì. Rốt cuộc là sao? Chắc là có quí nhân?.đì quáO
    Tiễn cái răng về với Chúa. Thú thiệt lúc mọi chuyện chuyện đang được tiến hành, mình hối hận kinh khủng. Hối hận vì đã bước chân vào cái chỗ ghê gớm này, chỉ muốn nhảy phắt xuống và về nhà kinh khủng, ai cười mặc ai, ai chê hèn nhát mặc ai. Hic, hãi lắm rồi. Có cho vàng cũng không kiếm đâu ra cái can đảm lúc ấy nữa. Hic
    Cái đồ móc đt nó bị rớt đâu mất tiêu rồi. Kiếm lại cái khác thôi, mà lười biếng quá. Thích mua sắm nhưng không thích chọn lựa lắm, không ưng cái kiểu rảo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, ngày này qua ngày khác để tìm cho được món đồ ưng ý. Tại cái tính lười biếng nó ăn sâu vào xương tủy rồi còn gì. À mà không, phải nói là tại mình dễ tính chứS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này