1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    papa ui !!! con thèm bột chiên , papa cho con đi ăn đê ^.^
     
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lo quá, 3 ngày nay không thấy ổng online, chắc có chuyện gì đây. Gọi ĐT về hỏi thăm thì thấy lão ho sù sụ, tiếng nói thì mệt mỏi khiếp. Hay là bị cúm gà? Nghe nói hôm thứ 2 ăn bột chiên với trứng mà.
    Giữ sức khỏe nhé boy@ ơi.
    Tui iu phim Han Quoc
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dì KC yên tâm đi , hum kia MA còn cafe với papa mà , thấy khoẻ re chứ có dấu hiệu gì đâu , papa chuẩn bị đi DL đó mà ,
     
  4. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lão gia diễn thuyết buồn ngủ kinh khủng. Cả buổi sáng ngồi nghe ổng nói, nghe hoài nghe hoài....rốt cuộc chẳng hiểu gì cả. Mình và cái chị kế bên ngồi rủa thầm ổng quá trời, ai đời hẹn 8h mà 9h mới bắt đầu, giảng thì dở, mà còn dài dòng nữa. Đúng là nói dài nói dai nói dở. Hai chị em len lén chuồn ra ngoài đi về luôn, mất toi nửa buổi sáng chẳng làm được việc gì.
    Chạy lên TT đăng quảng cáo, thấy cũng sắp đến giờ đón sếp rồi nên...online luôn^_^. Dạo này là hay trốn sếp đi chơi lắm. Hì, ai bảo bây giờ nguyên cái văn phòng ở dưới thuộc riêng mình, sếp lại vắng thường xuyên. Không lười cũng uổng^_^.......
    Thèm cà phê quá trời ạ.....hichic.....nhưng mà....hông dám uống....huhuhu....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rùi cũng làm được chuyện đó. Thở phào nhẹ nhõm và cười mãn nguyện. Muội muội tui nhõng nhẽo quá! Tiếc là đến 20/03 thì em mới nói gì được với anh hén.
    Mệt cái là cái chuyện anh làm cuối cùng em lại không cho... Hic... Em làm anh "bối gối" wé.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác chung với ông boy@ có 4 ngày, mà dòm dzô TTVN thấy vắng tanh vắng teo. vào 8X thấy cũng thế. Chán thật!
    Ngày 8/3 năm nay mình lại ngồi trên xe suốt 10 tiếng đồng hồ. Về đến cty là ông boy@ ôm mặt chạy dzìa nhà. Mình dzìa cũng đánh một giấc đến sáng. Tiêu luôn ngày 8/3... Hic
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  7. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại mất ngủ, đêm nào cũng 2 h mới nhắm mắt được. Chẳng hiểu tại sao, không ngủ được nên lôi mấy cuốn truyện tranh ra đọc. Hic, không hiểu sao càng đọc càng tỉnh ngủ mới chết chứ. Rồi sáng ra thức dậy không nổi, lúc nào cũng cuống cuồng vội vàng chạy thật nhanh vì đã trễ giờ làm. Thiệt tình, bó tay , bó cả chân lun.....
    Thằng Vĩ dạo này càng ngày càng dễ ghét. Nhìn nó ú na ú nần, lúc nào cũng chỉ muốn vật nó ra cắn cho vài phát . Dạo này còn có cái trò ?okhông thương,không thương dì?. Đè ra cù lét mãi nó mới chịu ?odạ có?. Ghét dễ sợ, cái thằng nhóc quậy kinh khủng.
    Hic, sắp thi giữa kỳ rồi, mà trong đầu không có chữ nào, chán vật. Mà thiệt tình cũng không biết học cái gì nữa. Ôm đống tài liệu mà ngán ngẩm. Hic, lại phải trổ tài ứng biến rồi. Học kỳ vừa rồi tệ quá, ráng thêm 0,1 nữa là giỏi, thế mà cũng ráng không nổi. Càng nghĩ càng thấy oải. Thôi, đi học đã.
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gần đây bắt đầu mất ngủ, mà chẳng hiểu vì sao? Hay là sắp sửa thi xong, và có thể sẽ về VN? hay là vì mình nhớ ai đó?
    Tui iu phim Han Quoc
  9. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin một người quen bệnh nặng, lao lực, tự dưng đang đứng ộc ra máu xối xả. Khủng khiếp. Bệnh đã rất nặng rồi. Chị Ba nghe tin gọi điện vào gấp, dặn nào là mua cam, mua upsa C, mua tùm lum thứ dể dành tẩm bổ. Hic, sợ mình và chị Hai cũng lao lực như thế. Ôi trời, đúng là hơi cực một tí, nhưng em vẫn khoẻ như vâm mà chị. Dù sao, vẫn cảm động nhìu nhìu. Thương chị ba quá.
    HIc, ngày mai tranh thủ lên trường lấy hồ sơ mới được, không biết mình có kham nổi chương trình học không, chưa xong 2 năm này, bây giờ gánh thêm 4 năm ĐH nữa, liệu mình có chịu nổi không? Dù sao đi nữa vẫn muốn thử, muốn làm coi sức mình đến được đâu.
    Thui, ngủ sớm thui.....đêm nay không thức khuya nữa, ráng mà ngủ thui....
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng được đi Đà Nẵng rùi, thế mà trong phút bù giờ lại vào tay người khác. Chán thật! Lỡ tùm lum chuyện rùi...
    Hoptacxa8x ơi, chú tạm thời nằm yên dùm nhé. Biết chú cũng là 1 bản sao của tui, nhưng có lẽ nên để tui sống với bản thân mình thì hơn!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này