1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mình biết sao gòi nè, chắc là bạn ngày đêm không ăn , không ngũ vì nhơ mình đó , chắc bạn kimchon@ đã yêu mình ém òi .
    hehhehehehehe .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    rối ren quá đi mất....nhìu khi kô bít mình như thế nào nữa..vui vui bùn bùn..ko ra làm sao cả,mún nói với mọi người mà lại kô chịu mở miệng,kì cục quá.Kô còn là mình nữa rùi.Hẹn! kô mún đi,dạo này làm sao í...hâm hâm!dở hơi bít bơi quá.mún thế này rùi lại mún thế khác...tc cũng thế..lúc thì dễ dàng quá,lúc thì rắc rối quá.CẢ ngày mệt mỏi,về đến nhà chỉ mún được ngũ,vậy mà nằm xuống có ngũ được đâu..mắt nhắm...người lâng lâng..đầu óc quay cuồng vì nghĩ đến ng` ta...Mệt mỏi quá..mún quăn mọi thứ...quăn lun cái đt cho xong đời...điên quá,lại ray rức.
    .....Xét cho cùng thì ngày mai sẽ là một ngày mới .........
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vẫn chưa đi được , muốn ra đi để quen tất cả nhưng mình thật sự không quên được.Mỗi lần về là mỗi lần buồn. Ước gì người ta đừng cho mình về VN nhỉ.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hihi, qua India chơi đi Christy. Qua đây là khỏi được về Vn luôn.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê cái lúc mới vừa đi ăn về thì papa với chị christy166
    nhắn tin đi ăn bò lá chuối ...á... bò lá lốt ... " híc híc .. tiếc quá nên đú đởn hehe" ...
    Vậy là bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn năm có .... nhiều lần .. kekeke ... hum sau ai rũ lè đi hít hun từ chối é ... keke !!
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzui thiệt! Đúng dzí tinh thần Hội Gà ngày nào, muốn off hả? 1 người nhắn, 2 người nhắn, nhắn tiếp người thứ 3 mà OK là đi liền. Ban đầu bely@ phát pháo trước, rủ tiếp Christy@: OK! Nhắn Rose: tới liền! Bely báo: Lu@ nói sẽ tới. Đủ rùi.
    Đến đón bely@, qua gặp Rose@, Christy@, cha`, hình như có 2 boys nào mới toanh: Thì ra buzzbuzz@, và goimaitenemtrongnoidau@... Haha, thêm daicathai@, con chai bely@ nữa.
    Ăn bò lá lốt Phan xích Long. Kế bên nhà muội muội. Định chạy vào rủ ra ăn mới nhớ là muội muội đi Phan Thiết mất tiu gùi. Hic, buồn, nhưng vẫn phải ăn bó lá lốt... Hehe... Gọi zopo@: Ăn không con? "Con ăn rùi, papa ăn dzui nghen!" Cúp máy, thở phào, cả đám cười rần: Đỡ hao!
    Hehe... Bà con giải tán. Tui chở bely@ chạy dzòng dzòng SG đến khuya. Ghé chợ Bà Chiểu mua hoa cúc tím... Lâu rùi mới chở 1 cô đi mua hoa. Chẳng biết dzui hay buồn đây?
    Dzìa nhà bely@... "Chết cha, hẹn dzí daicathai@ ở Nhà thờ. So đây?" "Thì dzìa ngủ chớ sao?"
    Hè hè, cháu chai ui, Má mì của con xúi bác nhá.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tình hình coi bộ không ổn rùi. Mới vô box mà đã gây với mấy người. Híc. Lúc đầu thì hý hửng cho lắm vào. Tưởng được welcome. Mới có 2 bài vậy mà ra nông nỗi này đây. Thật chả hiểu ra làm sao nữa.
    Đã ký
    Long@
     
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ban yen tam di, khong co gi dau! Bely@ chi du`a day thoi. O box 81SG khong ai bi trach moc gi` ca dau. Ban yen tam!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Từ qua tới giờ chẳng ngủ được tí nào hết. Càng lớn con người càng nghĩ nhiều thứ quá. Ước gì mình vẫn là mình như ngày xưa nhỉ, hồn nhiên và không nghĩ gì hết......



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Suốt cả ngày, trong bụng chỉ có mỗi 1 tô mì quảng. Đến 11 h khuya, chẳng còn ai bán cái gì cả, về nhà xơi tạm 2 quả chuối + 1 viên thuốc đau bao tử rồi ôm bụng đói đi ngủ . Hic, đói dzã man.
    Lại thay đổi kiểu tóc, tự dưng thấy cái đầu nhẹ hẫng. Phù hợp với tính lười biếng của mình. Trước đây cứ phải keo,gel...hầm bà lằng tùm lum thứ. Bi giờ phẻ re, siêng thì ép cho nó thẳng, hông thì thôi, hong tóc khô là ok . Sướng
    Thằng heo cũng mới cắt tóc, vừa cắt xong là gọi điện ầm ĩ:"D online đi, Mơ cho xem đầu mới nè, vừa cắt xong, ngộ lắm". Buồn cười ghê, thằng heo này nó hù mình vừa mới đinh 1 phân, nghe mà hết hồn. Còn mô tả giống như tù nhân vừa mãn hạn tù nữa chứ. Nghe phát rùng mình. Ai dè....hừm.....nó lừa mình, cũng 3,4 phân lận. Nhìn vẫn còn dài, vẫn còn dễ thương lắm. Nó mà 1 phân thì không biết giống con giáp nào nữa
    Nó lại bảo mình gầy nữa rồi. Ừ, thì gầy hơn hồi Tết. Dạo này cân mãi cũng chỉ nhích qua 45 kg một tẹo, còn gầy hơn cả hồi học phổ thông. Chẳng biết làm sao cho tăng cân nữa đây. Ăn nhiều thế mà gầy vẫn hoàn gầy, chán kinh khủng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này