1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hic, sắp thi giữa kỳ rồi, mà trong đầu không có chữ nào, chán vật. Mà thiệt tình cũng không biết học cái gì nữa. Ôm đống tài liệu mà ngán ngẩm. Hic, lại phải trổ tài ứng biến rồi. Học kỳ vừa rồi kết quả cũng không tệ , ráng thêm 0,1 nữa là giỏi, thế mà cũng ráng không nổi. Càng nghĩ càng thấy oải.
    Vừa thi xong 1 môn, cảm thấy cũng được lắm, nói chung là không bị thi lại, thế là mừng rồi, điểm số tính sau. Còn bài thuyết trình nữa, đến tận bây giờ mà mình vẫn chưa có đầy đủ số liệu, phim trong chưa làm, chưa viết bài. May mà cô dời sang thứ 3 , hy vọng có đủ thời gian để làm.
    Thứ 7 vừa rồi thi Tài chính doanh nghiệp, lại thi nữa rồi. Trong tất cả các ông thầy mình kết ông này nhất, à không , không chỉ riêng mình mà cả lớp đều nghĩ thế. Ôi trời ơi, nụ cười sao mà đẹp thế, con mắt nữa chứ, cứ như là mắt cười, trông hiền kinh khủng. Nhưng thích nhất vẫn là bàn tay, bàn tay của nghệ sĩ. Những ngón tay thanh mảnh, dài . Hic , dường như mình bị lậm bởi những đôi tay thì phải.....thầy giảng bài hay ơi là hay,giảng cứ du dương như là hát í, vậy mà hỏi mọi người hiểu gì không? Có làm bài tập được không thì ai ai cũng lắc đầu, bó tay. Không hiểu sao lại thế nhỉ. Kết luận 1 câu, mọi người chăm chú ngắm thầy quá nên hoàn toàn không nghe thầy giảng gì cả..hehe
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nguyên buổi sáng nay mình như bị bùa ếm. SUốt cả buổi không nói tiếng nào, cười cũng chẳng có một cái nhếch mép, làm cả đám đồng nghiệp không dám giỡn như mọi ngày nữa... THì ra mình đã hiểu, cuộc sống cứ để nó trôi đi bình lặng, đừng trông mong vào một điều gì tốt đẹp hơn thế. Ta buồn, thì cũng có nhiều người buồn như thế, vậy ta phải vui hơn để giúp những người đang buồn ấy. Ta than thở, cũng có nhiều người đang than thở, thế thì ta phải ngưng lại để lắng nghe...
    Với lại cũng có lý do để im lặng. Sếp có 1 cô con gái gần Út, năm nay 15 tuổi, chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9. Cô bé ngày thường chẳng có gì lạ, thế mà hôm nay lại cột đúng cái kiểu tóc hình chiếc lá. CŨng cặp kính ấy, mái tóc ấy, và cái kiểu đi ấy nữa... Nó làm tôi nhớ đến em! Nhìn từ xa, cứ tưởng em đến thăm tôi, điều mà tôi biết chắc là không bao giờ xảy ra.
    Thôi, đành im lặng suốt ngày hôm nay, để ngẫm chuyện đời, chuyện người, chuyện mình nữa.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xong một buổi quay phim, 1 bài thuyết trình . Còn 1 bài thuyết trình, 2 bài kiểm tra nữa. Ôi sao mà ngán quá. Cố lên , cố lên, không sao đâu, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, rồi chặng đường gian khổ này cũng sẽ qua mà..., tự động viên bản thân mình ti đỉnh.
    Hẹn với nó ăn sáng hoài mà vẫn không thực hiện được. Cũng tại mình, ham ngủ quá, đã tự nhủ phải dậy sớm để tranh thủ ghé qua ăn sáng cùng nó trước khi đi làm, thế mà 2 tuần trôi qua rồi mà vẫn không thực hiện được lời hứa. Hôm ấy nó gọi điện , hứa cho nó xem một điều mới, chưa kịp đố thì nó đã huỵch toẹt : ?oTao biết rồi, cái đầu của mày phải không?? ?oỦa, sao mày biết?? ?oĐoán thôi, một là xoăn tít , hai là thẳng đơ ra, làm bạn với mày lâu nay chẳng lẽ tao không đoán được?? Hì, L ạ, mày siêu thật. Tự nghĩ bản thân có lỗi với mày quá. Hic, thôi cương quyết qua cái đợt sóng gió này tao sẽ đúng hẹn với mày, không thất hứa nữa đâu. Yêu mày lắm, mập à .....
    À, sợi dc của tao nó đứt rồi L ạ, cái sợi mà hôm sinh nhật cách đây 2 năm mày lấy đi tẩy thành vàng trắng đấy. Suýt nữa là mất rồi chứ, may mà tao phát hiện kịp. Để hôm nào đi nối lại mới được, cứ nhìn nó tao lại nhớ mày, mập ơi.
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cám Ơn bạn Về Món quà nhé.Mấy Nick Kia Bị Mất pass hết rùi nên đành SD nick Này Vậy
    Not Thing To Say.


  5. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu chiến dịch, mới nhảy vào có vài tiếng là cảm thấy chan chán, thế là ra đây viết vài dòng. Có lẽ sự bắt đầu lúc nào cũng khó, hic....Mà thôi, kiêu ca thế đủ rồi, về tiếp tục công việc chứ !
    To Lucky@ : bắt tay cái nào, hợp tác vui vẻ
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  6. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nó hỏi một câu mà thấy buồn cười. Tại sao lại hỏi như vậy nhỉ? Có lẽ do nhìn bề ngoài quá nhiều, có lẽ chỉ lo nhìn bề mặt sự việc khiến nó ảo tưởng như vậy. Buồn cười, thực giả lẫn lộn, trắng đen đã không còn phân biệt được nữa rồi. Bỏ đi, dầu gì mình cũng đâu mong nó hay mọi người hiểu rõ về những chuyện ấy.Ngày trôi qua, mọi chuyện đã lãng quên rồi. Đã từ lâu không còn quan tâm dư luận nói gì và nhận xét ra sao, quan trọng là mình cảm thấy điều đó không sai, và tinh thần thoải mái. Thế là được. Sống để vừa lòng người.....sao khó quá.
    Hôm CN vui thật, lâu lắm rồi mới thấy được bầu trời to lớn dường ấy. Trời đầy mây, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất. Mình cứ thắc mắc không hiểu trăng biến đâu mất tiêu. Nếu bị mây che khuất thì sẽ có một lúc nào đó gió thổi mây đi, sẽ lại được nhìn thấy đôi chút ánh trăng. Thế mà hoàn toàn không có, chờ , chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có đôi chút thất vọng. Thỉnh thoảng nhìn ra giữa dòng nước, hy vọng bắt được đôi chút phản chiếu le lói, rốt cuộc cũng không. Về nhà mới sực nhớ, thì ra hôm đấy là mùng 1 tháng 2 nhuần. Buồn cười, thế thì bói đâu ra trăng để mà xem cơ chứ.
  7. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nó bị cái gì ấy, login hoài không được. Đến lúc được thì phải out rồi. Làm mình chả post được gì cả. Chán.
    Sáng nay đang ngủ thì nó gọi điện. Thoải mái tám, giật mình xem lại là đã gần 7 h rưỡi rồi. Mèn ơi, ngủ gì mà ngủ lắm thế. Nó mà không gọi dám mình ngủ quên luôn rồi, khỏi đi làm.Thiệt tình, cứ thức khuya đọc truyện tranh cho lắm vào, sáng ra mắt nhắm mắt mở chạy vội vàng đi làm, thật đáng đánh đòn.....
    Mới đi đăng quảng cáo về, choày, người ở đâu ra lắm thế nhỉ. Chen chúc, ồn ào, mệt bở hơi tai, toàn hơi người, không khí đặc quánh, ngán khủng khiếp. Ngoài đường nắng, bụi, nóng ơi là nóng. Bụng lõng bõng toàn sữa là sữa, sáng không kịp ăn nên đành uống đại sữa cho có cái gọi là năng lượng để làm việc. Hic, lại bắt đầu thấy đói nữa rồi....
  8. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tự dưng hàng loạt chuyện xãy ra ngỡ như có một người nào đấy sắp đặt trước. Lúc ấy, chỉ biết cau có một cách khổ sở, đâu hay chỉ có mình đang tự làm khó mình. Bực bội làm gì cơ chứ ? Có khi để lòng thanh thản con người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn......
    Tự dưng cảm thấy câu: " Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" đúng dễ sợ . hic
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi chán nản, cảm thấy người bải hoải ko sức sống, muốn tìm nơi để nương tựa... muốn buông xuôi mọi thứ [v]
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gọi ĐT cho ông boy@ mà chán chết ngắt. Cái thứ con trai gì mà như đàn bà. Mệt thì nói là mệt, nghỉ ngơi 1 thời gian rùi quậy lại với bà con thui chứ gì đâu. Vậy mà... Hy vọng chỉ là trong lúc chán nản ổng nói thế!
    Tui iu phim Han Quoc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này