1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mệt đây, hai thần tượng của mình đang khẩu chiến!
    Huynh Tao_lao cho tui thuê cái giường, cái võng cũng được để tui nằm theo dõi trận chiến. Pajero cho tui đặt cái hợp đồng bánh mì kẹp thịt để tui tiện theo dõi tình hình chiến sự, khỏi chạy đâu xa!
    Tao_lao cố lên, Pajero cố lên! Hai bên đó lên!!!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thái độ của TL đối với anh chị em trên mạng thế nào thì mọi người ở box SEC, BK, KT và cả hội gà này cũng đã biết. Pajero gán cho TL cái tội khinh thường người khác,bố láo bố lếu rồi lại khoe mình đậu mấy trường đại học, được thủ tướng trao bằng khen, rồi tự mình gửi hình bảo là ném vô mặt TL. Rồi cho là TL thấy vậy mà câm miệng...Pajero thật khéo khoe khoang. Pajero thấy chữ ký của Quick rồi nói chuyện mình học tiếng Pháp, rồi tự nhiên muốn cãi nhau thì lại khoe nói chuyện sang Sing, vào NUS....Pajero tự mình tự biên tự diễn tài thật. Như thế thì chẳng ai nói gì đâu, muốn khoe mình hay mình giỏi thì có chết chóc ai, nhưng làm ơn là đừng vu khống người khác và đừng nên quá đáng trắng trợn như vậy. Hơn nữa nói chuyện cũng nên dùng lời lẽ sạch sẽ một chút, ít ra cũng nên thể hiện mình là người có văn hoá (như những gì pajero khoe khoang), chứ đừng có ăn nói khiếm nhã thế, người ta cười cho. Pajero là người như thế nào, người ta ở ngoài nhìn vào cũng đã biết.Cái kiểu nói chuyện mà không cần để ý người ta nói gì, thích nói gì thì nói, bất chấp lý lẽ thì cứ tiếp tục một mình.


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chán !!! Lâu lâu mới ghé qua chuồng xem có gì hay ho không thì lại gặp phải chiến tranh . Tớ thật chẳng hiểu sao mấy bác lại nóng thế , có gì không vừa ý lập tức phản ứng lại ngay .Xem ra khả năng chịu đựng của con người càng ngày càng kém thì phải . Một chút trái ý , một chút trái tai , gai mắt cũng đủ làm họ xù lông lên cự cãi với nhau từ trang này qua trang khác mà không chán .
    Gặp mấy trận bút chiến này thiệt tình ngán tới tận cổ . Nếu tình hình chiến sự cứ vầy hoài chắc tớ phải di tản gấp quá .
    Mong bà con chạy đi mua vài ly trà đá về uống cho hạ hỏa rồi hãy nói chuyện tiếp .
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạo này k0 hiểu sao Pajero nóng nảy thế? Tớ đọc bài mà chẳng hiểu được lý do gì mà có cuộc tranh luận nảy lửa như thế này. Có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh với nhau cho bình tĩnh nào.
    Mà lạ, đây là NK chứ có phải là Chiến sự ký đâu nhỉ???
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xê ra tí nào,TL kia xích qua một bên coi,nè,Pajaro,làm một điếu cho hạ hoả nha.Sao,thấy thế nào,Ậy ậy,Đừng có như thế,coi kìa cái mặt hầm như vậy thì làm sao tối nay đi gặp em đây.Ngồi xuống đây nè,làm thêm 1 ngụm cafe đi.SAo rồi ??Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào vậy???kể khúc giữa cho tui nghe coi.!!!!!.....
    Đấy bà con thấy chưa,2 huynh đài ta chỉ vì một chuyện ko biết là ở đâu nữa(hic chỉ nghe khúc giữa thui mừ ) lại tranh tài viết văn trong cái phòng này.Làm tui với BX tui phải đợi ngoài cửa từ chiều đến bi giờ,híc.Vậy nha,nếu muốn tranh tài thì ra ngoài kia kìa,đó thấy chưa,ra ngoài đó tha hồ mà viết.ngoan nào.Để dành chỗ cho mọi người viết nhật ký nữa chớ

    http://gasaigon.tk

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    TL xin lỗi chị Rose, gatgu, huynh trojan nhé. Nói loạn xạ không đúng chỗ như thế này, bị chị Rose mắng là phải lắm. Nó vừa vô bổ, vừa tốn thời giờ, vừa tốn bộ nhớ không đúng chỗ của mạng, nhất là tốn công mọi người phải lên tiếng. Hôm qua thì em gặp anh Whisper, trojan, chị Rose mọi người nhắc đến chuyện không hay này mà em thấy thật chẳng đáng chút nào. Và sẵn cũng xin cảm ơn anh chị em luôn.
    Nói ra chẳng phải để biện minh, nhưng "người ta tranh nhau một tiếng nói,phật tranh nhau cái lư hương". Người ta lên tiếng thì em chẳng muốn tranh, nhưng những tiếng đó có lên quan đến mình thì mình cũng phải lên tiếng vậy. Thành ra lời qua tiếng lại, mọi người cứ ngỡ như chiến tranh,cãi nhau õm tỏi...đến nỗi phải mua trà đá uống hạ nhiệt. Hihihi...cảm ơn mọi người, khi không được uống trà đá thiệt sướng (dù là mình chẳng có nóng).
    Cũng mong mọi chuyện đến đây thì thôi, bao nhiêu lời không hay như thế có lẽ đã đủ rồi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tuần sau nếu có vào đây thì không phải xui xẻo đọc những lời khó nghe.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  7. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao một thời gian nèm vét tay lên trán,chợt hiểu ra rằng,thời gian ko đợi ta,chỉ có ta chạy theo thời gian mà thui.OK,bay giờ phải tập chạy mí được(chạy bộ hì hì.) Chạy ra công viên ,chạy về nhà ,oải quá,Lát nữa chắc ngủ lun ,nghỉ xả hơi 1 bữa

    http://gasaigon.tk

  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng? Không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn yêu một người, bạn phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng như yêu cả mặt xấu, yếu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hi vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn. Nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao. Bạn chỉ biết rằng bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu, bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở. Nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... "
    (đọc ở đâu đó )
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mới có mí hôm ko ol mà ở đây xôm tụ ghê ta iu cầu các bác gà và cả các bác loài khác xê ra cho bọn em tâm sự tiếp
    Hic, thế là thế quái nào nhỉ? Tháng này tuổi gà bị sao quả tạ chiếu hay sao ý, các đ/c có thế ko? Em vừa mất tiền mà lại chẳng được tình kekeke, số khổ rồi
    Xời, iu đại mà được thì chắc tui cũng đại đại cho rồi, ngặt một nỗi gà mái bọn tui có tình cảm, ko giống như phần lớn gà trống mí người, hỉu chưa???

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chị Sol vậy là sướng rùi. Còn con trai như TL em thấy em nào cũng yêu,em nào cũng khoái,em nào cũng xinh, em nào cũng thấy rung động (chắc mai mốt bị đau tim quá).
    TL mới về quê đây..hihihi...Mới về là thấy môt cô mặc áo dài,đạp xe mini đi học về...wow, thích thật.... Báo mọi người để mừng giùm với TL, chị TL mới sinh em bé..hihihi..vậy là TL lên chức rùi.Cả nhà mệt muốn đứt hơi nhưng mà vui.
    Mà vào bịnh viện đúng là có nhiều cái hay ho thật, người ta cười cũng nhiều (có em bé mà), khóc cũng lắm (có mấy cặp có chút xíu mà cũng sinh em bé,có người phải sinh mà nằm có một mình..hichic). Rồi lại nghe mẹ kể chuyện quê, nhiều chuyện xảy ra quá. Người chết, người bị điên, người nằm liệt;người lập gia đình,sinh em bé...Buồn vui đến ,đi.
    Ta sống một năm trong một ngày,
    Hạnh phúc,khổ đau như lá bay.
    Ta tưởng mình lúc men say (đi nhậu đi..hehehe).
    Hichic...mới xin thằng bạn được 2000 hôm qua ,mới ngồi chút đã hết rồi...huhuhu...Thôi chúc bà con cuối tuần đi chơi vui vẻ......
    Đành đạp xe đi lòng vòng

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này