1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thật sự thất vọng. Có lẽ mình đã quá tin người chăng ? Đã vấp ngã rồi ấy thế mà mình vẫn không đứng đây được.Tại sao mày khờ đến thế nhỉ?????



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    em đừng có nói vậy , hãy nhớ rằng em luôn có anh , anh luôn ỡ bên em ,đễ động viên cũng như là anh sẽ cũng cố tin thần , anh sẽ là người vững chắc cho em tập lại bước chân đầu tiên của mình đ6ẽ đi trên một con đường mới , tuy không được bằng phãng nhưng anh cũng biết nó hơi gồ gề , chính vì thế anh mún làm một cái gì gì đó để cho em đũ can đãm để có thể cùng anh vượt qua số ohận hiễm nghèo em ạh , hãy tin ở anh, anh sẽ làm tất cả vì em , miễn em lúc nào cũng vui lúc nào cũng tươi cười cũng như lúc nào cũng hạnh phúc ,chỉ cần trong thấy em vui , anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm gòi .
    -------------------------------
    anh sẽ làm tất cả đễ mang hạnh phút đến em
    anh..............anh...................
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  3. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ở nhà chán wá ! hic... thèm cafe wá trời mà chẳng dám đi ! Mai là chủ nhật : ngày " giải thoát" , mình lại được tự do, a ha ,sao mà mong cho đến ngày mai wá ! Anh em ơi ! Có ai đi uống cafe với tớ kô ? Mai tớ rảnh cả ngày đấy ! Ấy ấy ! tớ chỉ nói với lão Lucky thôi nha, há Lucky! Mai rảnh rủ luôn tụi nó uống cafe ! Ko thôi chỉ tao với mầy cũng được, thèm cafe lằm rồi !
    TB: to Lucky@, CN tao ko có về vì thứ 3 phải đi đám cưới
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi đến Hội Sách TP chơi. Vừa gửi xe đã nghe: Anh Tùng!
    -Ủa, S. lâu quá hông gặp nha! Em đi dzí ai đó?
    -Dạ, chồng em!
    -...???
    -Thiệt mà... ANh coi nhẫn cưới em nè. Cưới hồi tháng 12 á...
    (ù ù)
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao thay buồn thế này, dù biết mình với người ta đã kết thúc sao vẫn ko tránh khỏi buồn tủi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, muốn có một sự đột phá nhưng ko có, cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán đi mất thui...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có mâu thuẩn không khi mình nghĩ người ta không yêu mình thì cảm thấy hơi buồn một chút nhưng vẫn bình thường, nhưng khi nghĩ người ta đã từng yêu mình thì cảm thấy đau. Tâm trạng có lẽ giống như một người lỡ một chuyến tàu trong một hành trình quan trọng. Nhưng mà chỉ là mình nghĩ thôi chứ yêu hay không yêu thì chỉ có trời biết và cô ấy biết thôi.
  8. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao cái dòng title nó không hiện lên màu xanh nữa nhỉ , mê nó chỉ mỗi màu xanh đó thôi. Hơi buồn à nha ...
    Dạo này hết hứng viết, mặc dù cũng có khối chuyện để viết. Vừa vào change thông tin cá nhân, má ơi, tên của mình nó để là má mì mới ghê chứ . Phải sửa tùm lum luôn. À, thêm vào chữ ký đầy yêu thích nữa ...hihi...kết câu thơ này ghê á ...
    Tiện thể thông báo luôn (nhờ mí người kia làm giùm mà chờ hoài không thấy, lười biếng ghê á) : Nick Rose121181 chính thức biến mất kể từ đầu tháng 3. Lý do : bị ai đó dzô dziên và rãnh chuyện hack mất pass nên chủ nhân không thể login được. Hic, tiếc mấy cái pm.........
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi buồn tí vì một chuyện mà mình không biết là có buồn không nhỉ/



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì buồn thiệt nè Christy@ dzí bely@ ơi...
    Không biêt nên nghĩ thế nào cho đáng, nhưng thiệt lòng dạo này anh nghĩ tùm lum á. Anh cũng chao đảo nhiều, không biết nên làm cái này hay nên làm cái kia. Mệt một điều là cái anh biết thật ra không nên biết hay hơn, vì nó làm anh... thất vọng.
    Và, một lần nữa, anh đành nói dối trong 1 ngày: Anh thanh thản quá!!!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này