1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được một phen hú vía, tưởng lại bị hao tài nữa đấy chứ. Ai đời nhét tít tít vào trong túi áo khoác mà lại ngớ ngẩn cầm nó giũ mạnh cơ chứ. Bộp một phát rõ to, tưởng nó nín luôn rồi. Ai dè vẫn chạy ngon lành,lì thiệt, chỉ mỗi tội trầy xước tùm lum thôi, hì hì, nó vốn trầy xước sẵn rồi, thêm một tí nữa cũng chả sao.
    Nhỏ A hôm nay lại giở trò bói toán ra, làm cả nhóm bu lại xung quanh nó chìa tay ra chờ đến lượt xem. Ông T cầm tay mình xem xem một hồi rồi lạnh lùng phán: ?o Số Ân không có giữ tiền được, hì hì, vì có tiền đâu mà giữ ?. Tức kinh khủng, muốn wính cho nó một phát bẹp dí quá, nhưng dòm lại.....nó mập gấp 3 mình lận, đụng vào nó chỉ riêng mỗi việc bị dội ngược dzăng vào tường không thôi là đủ ê ẩm rồi ...hừ hừ, tha cho nhà ngươi lần này nhá ...
    Ngốc thật, ngốc thật, ai đời mua đồ mà quên lấy tiền thừa chứ. Mất mí chục K, tiềc kinh khủng, hic, dạo này mình đãng trí ghê ...
    Chị Hai mua về cho mình 2 con chó bông 1 to một nhỏ. Con to trông ngố chịu không được, yêu ơi là yêu. Vàng chóe, xanh lá cây, đỏ, tổng hợp đủ sắc màu, còn mang cravat nữa chứ, cái mũi đen đen, hai con mắt to cộ nhìn ngáo kinh khủng. Tổng hợp lại trông nó đần đần thế nào ấy, mà mình lại yêu cái đần đấy mới lạ chứ..hihi...có ai đặt tên cho thú bông là ?ongố? chưa nhỉ, chắc có mỗi mình mà thôi, trông đáng ghét thật ....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    một ngày đã qua đi, ko vui ko buồn ko có gì đặc biệt chẳng có gì đặc sắc.... chỉ có là vẫn nhớ anh
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những chuyện không theo ý mình. Và có những chuyện vượt ngoài dự đoán. Tui đang dồn mọi sức lực để thực hiện công việc cuối cùng có ý nghĩa đây. Hy vọng bà con vui và chuẩn bị cho SN box Gà thật dzui.
    to tanit@, bely@, Christy@, Rose@: Có chuẩn bị SN được không?
    to zopo@: box gà 28/4, không bàn cãi lôi thôi gì đâu.
    Những hẹn hò từ nay khép lại...đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi ko muốn vào nhật ký,
    Và cũng lâu rồi ko vào nhật ký.
    Vì...
    Có những chuyện ko muốn nhắc lại, nhớ lại.
    Có những điều ko tưởng, ngoài ý muốn.
    Nhưng, tôi đang muốn nói về hiện tại và tương lai.
    Tôi chỉ muốn lấy quá khứ để định vị đường đi hiện tại cho vị trí tương lai
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trái tim hay lang thang..... đó có phải là tội lỗi.....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nhắn tin cho cô bạn để hỏi ý kiến thế nào mà cô ta chẳng thèm trả lời .Buồn ơiii là buồn. Cộng thêm một người.....



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật! Bao nhiêu chuyện cứ dồn vào vài ngày thế này chắc có ngày mình chán cơm thèm đất thôi. Gặp ông bạn già của mình tuyên bố cai nghiện net nữa, sau này biết nói chuyện với ai???
    Tui iu phim Han Quoc
  8. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Để chế độ rung, nhét sâu vào giỏ xách....và không nghe thấy gì cả. Sorry...va`o PM đi nhé
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi phải làm kiếp Ốc Mượn Hồn!
  10. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì sao tớ thấy các bác toàn than thở thế nhỉ...Đời này còn khối chuyện vui cơ mà, ví dụ nhé hôm nay tớ đi ăn buffet no vật vã, về nhà tắm cái rùi lăn ra ngủ. Kết luận 1 điều là Sướng ơi là sướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này