1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nhẽ ra box này phải chuyển thành "e-news" mới đúng vì vào đây thấy tới 16 người xem mà chẳng thấy ai vào để post bài ! Hay chuyển thành CIA cũng được vì toàn những người dấu mặt !
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    tại vì mọi người vào rình xem có ai nói gì về mình ko!!!
    Sau khi có thông tin thì mới chui vào.
    hehe
    Đúng thế, đồng ý với gato@
    Đời này lắm trò vui ra phết.

    Sáng sớm, đi ăn sáng tới 11h trưa.
    Rồi đi uống cafe tơi 3h chiều
    Rồi đi xem phim tới 7h tối.
    Rồi đi ăn tối tới 11h khuya.
    Về nhà lăn kềnh ra ngủ mê say.
    Sáng sớm, tắm 1 phát. 1 ổ bánh mì + 1 cup coffee. Sướng.
    Khẳng định lại : Sướng ơi là sướng!!!
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  3. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói mà nhói cả lòng. Chúng ta đang dấu nhau điều gì đó mà cả 2 không thể nói ra. Biết là khi thổ lộ được thì có thể 1 trong 2 sẽ là người hạnh phúc. Nhưng thôi, chẳng thà dấu diếm thế này có lẽ hay hơn. Anh đâu biết có phải những gì em nói có phải là của em không? Nhưng những gì anh nói ở đây là sự thật, 1 sự thật đến đau lòng: Anh không dám chạm tới lòng em!
    Tình không xa nhưng không thật gần...
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được điện thoại của bạn ấy tự nhiên thấy vui và cũng thấy buồn.Vui vì cũng đã lâu lắm rồi và còn buồn vì sao lại gọi vào lúc này cơ chứ ? trong khi đã muốn quên đi rồi mà.
    Và điều bất ngờ là why biết số điện thoại của mình chứ?
    Uh thôi thì chúc người đi đường bình an nha.
    Christy sẽ luôn là người bạn của người và cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về không biết tâm trí để đâu mà tự nhiên chạy xe về con đường về nhà cũ, đến chừng gần tới nơi mới sực nhớ ra là mình đã chuyễn nhà rồi. Thế là phải vòng lại về nhà mới.
    Mấy hôm nay chán quá, không muốn đi chơi xa chút nào nhưng tụi bạn ép quá mà mình không có lý do gì từ chối nên phải đi. Dù sao thì gần hai ngày ở biển cũng vui lên một tí.
    Có người từ lâu nhớ thương biển, tôi cũng yêu biển nhưng sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến . Xa em, mọi thứ không còn lung linh như trước, hạnh phúc và niềm vui quá xa vời với tôi.
  6. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả lớp được xem phim, mắc cười gần chết, khi lên hình trông đứa nào đứa nấy như con ngáo, căng thẳng và bối rối quay qua quay lại như con lật đật í. Buồn cười chết được.
    Cũng may là cười được một trận bù lại cho ngày hôm nay. Sáng nay phát hiện ra một lỗi trong công việc, buồn kinh khủng, sao mình tệ thế không biết. Tự trách mình đủ thứ, nhưng mình biết , đó là do mình thiếu tập trung,lơ đãng trong công việc nên mới thế. Buồn quá, đang trong tâm trạng không tốt mà gặp chuyện này nữa...chắc mình đang gặp vận đen thì phải ....mong cho khoảng thời gian này sớm trôi qua...
    Sắp được đi biển rồi ....cũng phải đến 7 năm rồi không được tắm biển, không được xây lâu đài cát...hic, nhớ biển quá ...
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe...nhóc được nhìn thấy biển trc chị rose nhé...Cũng cảm thấy mình đang yêu biển mất rùi...Sự thật đây ư?Thay đổi rùi sao?trc đây có bao h yêu biên đâu,ghét biển lắm mà.Dữ dỗi và im ắng những lúc kô cần thiết...Thay đổi rùi
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  8. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại tái xuất giang hồ ... đêm SG vẫn lạnh và hoang vắng quá, không phải vì không có người đi lại mà vì cái cảm giác lạc lõng, chẳng biết đi về đâu khi trời chưa rạng. Ngỡ mình như một kẻ vô gia cư, cứ lang thang qua biết bao con phố mà chẳng hiểu để làm gì. Ừ, có lẽ cuộc đời lắm lúc cũng khó hiểu đến là lạ. Con người cũng khó hiểu đến lạ. Và còn bao con phố nữa ? Đêm nay, cố tìm lại những cảm xúc ngày xưa ấy... nhưng có lẽ... Khi ngày tháng trôi qua đi, chẳng còn ngày xưa nữa. Đôi cánh tự do, vô tư đã mất đi từ những nghiệt ngã của cuộc đời. Một ước mơ nhỏ bé bây giờ cũng trở thành nổi khao khát tột cùng : một mái nhà, một chiếc giường và một giấc ngủ! Còn bây giờ? Thời gian tưởng chừng như vô tận!
    Hãy trở về thôi, về với thực tại, về với lẽ thường. Ngày mai, dẫu giấc ngủ có say đến đâu thì vẫn chỉ là một giấc ngủ ngày lạ lẫm. Hãy trở về để thấy có đôi khi hạnh phúc cũng giản đơn đến thế!
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  9. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn lang thang
    Vẫn đi tìm hoang vắng
    Đêm qua đi
    Dài đằng đẳng
    Chợt hiểu nổi buồn chẳng có lúc nghỉ ngơi
    Đời trôi
    Khoảng trời rộng giờ chỉ là vô nghĩa
    Dẫu còn đó
    Những mênh mông
    Sao rã rời đôi cánh mỏi
    Đời vẫn trôi
    Và người... muốn buông rơi tất cả
    Vì một lẽ thường
    Mà suốt đời mọi người vẫn lạ
    Rằng ta đang dối trá ...
    Chính mình
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang học...trời mưa..mún lao ngay ra đường...mà kô được..đang xinh thế này,tối lại có hẹn,mà mí bài essay vânc chưa làm xong..kiềm nén vậy.Đáng ghét!Hum trc trông mưa vậy thì kô mưa,hum nay ng` ta bận rộn và tâm trạng thoải mái thì đi mưa.Bùn cười thật đấy!
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này