1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn nửa đêm rồi...không ngủ được.....đọc hết một mớ truyện tranh, nhắn tin mỏi cả tay, thế mà vẫn không thấy buồn ngủ....chán ghê .....thôi, đừng suy nghĩ nữa.....tốt cho bản thân, tốt cho tất cả....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì trời cũng mưa... Cơn mưa lớn lúc gần sáng đã làm dịu đi cái nóng nực của mùa khô... Cơn mưa vào lúc mọi người còn đang say ngủ... để rồi sáng ra, ngạc nhiên hỏi : "Có mưa hả?"
    Đưa tay ra cửa... hứng những giọt mưa...
    Một ngày mới bắt đầu, một chút cảm xúc khác những ngày khác... Nhớ...
    Những ngày mưa ấy... một cái gì đến... và thay đổi...
    ....
    To Ánh trăng: cảm ơn tin nhắn của chị, em thấy vui hơn rất nhiều!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống còn quá nhiều rối rắm, có đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản ...! Để có thể đi tiếp những đoạn đường còn lại, không thể nào mang theo những gánh nặng ấy mãi bên mình được ! Chúng ta cần phải trút hết nó đi trước khi phải lâm vào tình cảnh bị Stressssssss ... nặng ! Bạn có thể tâm sự với bạn bè thân thiết nhưng đôi khi có nhưng chuyện quá riêng, hay những cảm nghĩ quá khác lạ ( nếu không nói là khác người...hic) mà chúng ta khó thể nào chia xẻ được ! Vậy thì sao ? Và đối với riêng tôi, đã tìm một nơi mà ở đó, tôi tha hồ có thể trút cạn mọi tâm sự của mình, mọi người đều biết, nhưng lại không biết tôi...(hihi). Vâng, nơi này đã trở thành một khoản riêng của tôi những lúc muộn phiền. Bạn có thể cho rằng tôi quá khép kín, quá cục bộ, thậm chí quá điên(híc), nhưng đôi với tôi như thế lại hay đấy chứ ! Mong rằng các bác không phiền vì nhưng lúc tôi ghé thăm ! Và trên hết là cảm tạ các bác đã cho tôi cái khoản riêng nhỏ bé này!
    TB: Cầu mong rằng là không bao giờ bị treo nick !
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  4. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng, mở mắt ra dòm đồng hồ. Chậc, mới có 5h30 hà, ngủ thêm tí nữa. Một lát sau, mới có 6h30 hà, nướng một chút thôi. Sau một tí một chút , mở mắt ra giật bắn mình .....trời ơi, 8h rồi ...đang quýnh quáng chuẩn bị bỗng dưng tính lười trỗi dậy, chụp cái đt hí hoáy nhắn tin ....xin nghỉ buổi sáng. Rồi từ từ lăn ra ôm con Ngố ngủ tiếp...hehe.....bó tay. Cũng may hôm nay T7 nên mới liều thế, chứ ngày thường ai mà dám. Hai nằm kế bên làu bàu : ?oMày đó nghen, lười quá đi? ?oỦa, sao giờ Hai chưa đi làm?? ?oHôm nay tao .... tự cấp phép cho mình nghỉ?....mèn ơi, vậy mà cũng phê bình em, Hai cũng lười có khác gì em đâu,hì hì, chị em nhà họ lười biếng ....
    Hai nói 30 -4 này muốn ra ĐN chơi thay vì đi Nha Trang như kế hoạch. Mình muốn đi kinh khủng nhưng đành phải nén lại, viện cớ em có hẹn với bạn rồi, không đi xa được đâu. Về quê mà có mấy ngày cập rập thế em không thích, vừa tốn tiền nhiều, vừa giống như đi ăn cướp chứ đi chơi nỗi gì, để dành Tết đi một thể luôn. Nhưng.....tự dưng nhắc làm gì....khiến mình nhớ thằng heo, nhớ chị Ba kinh khủng....hôm bữa chị Ba gọi vào mà thằng heo đứng một bên cứ tranh phần với chị Ba, nói huyên thuyên mãi, trông buồn cười và trẻ con ơi là trẻ con. Nhớ nó ghê....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  5. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN nhớ đời, mệt kinh khủng, nhưng vui, rất vui ....tối nay có lẽ ngủ ngon, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai phải cắp cặp đi làm là oải.....dạo này sao mình lười biếng đến thế nhỉ .....
    Tối qua ông thầy bảo hiểm kể chuyện mặn cho cả lớp nghe..à không , so với những chuyện vui cười nhí nhảnh trong sáng....như mực tàu của 8X thì chuyện của thầy lạt như nước ốc....quên nữa, nước ốc có thêm 1/4 muỗng muối cả lớp cười rần rần ....hông ngờ thầy chịu chơi hết cỡ .....mà cái lũ này cũng thật kỳ lạ, nghe xong cứ cười cười rồi quay sang ....dòm mình .....khó hiểu quá ....
    Đi ngủ thôi ....
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giận một người quá đi thôi. Tức quá đi thôi....Nhiều lúc làm cho người khác vui và bất ngờ cũng là một điều khó.
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa online thì nhận được PM của anh thatwhy báo là đã set được pass nick cũ. Vui ơi là vui...hihì....vào text một phát xem thế nào ...
    Đau nhừ khắp cả người, cái tội ít vận động quá, bây giờ mới vui chơi một tí mà đã phải xoa dầu nóng, dán salonpas.....đến là khổ .....
    Nhưng....có dịp thì vẫn đi tiếp....
  8. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại ghé hội Gà chơi
    Cảnh tượng ở đây lạ quá trời
    Gà thời đi vắng không một móng
    Khách thuở đến chơi có lắm người
    Mà sao bài viết post liên tục
    Chẳng lẽ chuồng gà cúm hết rồi
    Hỏi ra mới biết Gà là khách
    Đợi gọi đến tên mới trả lời.
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gà không cúm, mà là lo tìm bầy. Ai cũng lo tìm 1 nửa của mình đến nỗi vắng mặt thế đó. Biết tìm ai kéo lại đây?
    to BSG: Tui đành phải tự mở khóa mình, rùi quậy với chuồng gà. Còn ông đi đâu thì đi khuất mắt cho rùi.
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình sao nữa.Đứng chờ người ta cả tiếng đồng hồ ấy thế mà chẳng báo mình một tiếng. Mình khờ thật đó. Giờ mình cũng ko biết tâm trạng giờ của mình sao nữa ? Vui ? Không ! Buồn ? Không nhưng một tâm trạng rất khó tả.Bao nhiêu cung bậc của cảm xúc đều thể hiện nhưng có một cung bậc của cảm xúc là không thể hiện được đó là VUI.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này