1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, nhưng đôi ba ngày vẫn vào TTVN xem thế nào. Thấy có bữa nhiều, bữa ít. Như bữa này vào thấy quá trời, cũng mừng cho box.
    Có người than phiền là tình hình box dạo này nguy hiểm. Tui chỉ có 1 câu để nói với người đó: Hoa có nở thì mới có tàn. Box Gà đi theo 1 hình Sin rất rõ; khi quá nhiều, khi quá ít. Chuyện đó là phải chấp nhận thôi.
    Nhắn riêng các Mods: Box đi lên hay đi xuống, là do Mods cả thôi. Mỗi người phải biết trách nhiệm của mình. Sắp tới có MOO, chắc chắn sẽ có thêm 1 bàn tay. Cố gắng lên.
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe.... Mod đâu có lèm gì đâu hè. Mod dzẫn dzô Box đều đều, đi dụ dỗ member hàng ngày muh .
  3. tan9c6

    tan9c6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi làm CNTT. Mệt thật, mỗi tối về lưng mỏi nhừ chẳng muốn làm gì hết.
    Hồi đó làm XNK, cũng mệt nhưng còn được đi chổ này chổ kia. Chán quá thì về nhà ngủ.
    Còn bây giờ ngồi 1 chổ cả ngày, trong đầu chỉ toàn là code. Mới vô nên không dám lười, phải cố thôi.
    Làm CNTT mất nhiều thứ thật mà tiền cũng chưa thấy nhiều nhặn gì. Hồi đó chọn sai lầm quá
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi đã gặp 2 số 13.
    Một tạo cho tôi ấn tượng và khâm phục về những bài viết.
    Một tạo cho tôi sự bất ngờ và sự đồng cảm qua bài viết.
    Tôi thường né tránh số 13, ko phải vì tôi mê tín.
    Vì tôi chỉ thích 1 năm có 12 thôi, ko muốn có thêm tháng 13. Vì... Chờ đợi 13 tháng sẽ lâu, lâu hơn rất nhiều nếu như chỉ chờ đợi 12 tháng.
    Cảm ơn nhiều, cảm ơn số 13 may mắn và ... kỳ diệu.
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình bị bất ngờ. Trước, mình cứ nghĩ đó là một cậu nhóc lóc chóc sinh năm 84 và bon chen qua hội Gà chơi. Ko ngờ lại là một cậu trai 23t, với giọng HN làm cho mình.. thèm và nhớ HN mệt nghỉ.
    Nếu ai đó kịp đọc dòng title cũ của nick này, có lẽ sẽ biết 2 số 13 đều là 1. Mình thích số 13, chỉ đơn giản vì nó là số mình thích. Và nó cũng là số tượng trưng cho sự bất ngờ. Cũng như 1 năm có 12 tháng, sự chờ đợi có thể là rất dài. Nhưng con số 13 sẽ làm cho sự chờ đợi đó có ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu hơn. Cũng như mình luôn có 1 năm 13 tháng, 12 tháng để sống và dành 1 tháng chắt chiu để cho nỗi nhớ và sự yêu thương... Có người bảo số 13 xui xẻo. Bằng chứng cậu bạn lớn hơn mình những 5t, dám gọi cái tên 13 mọi người hay quen gọi bằng cái tên Mười Xui xấu xí. Với mình, cậu ấy luôn xui xẻo và mình cũng thế. Nhưng đổ tội cho số 13 thì.. phí phạm và tội nó quá. Ai cũng nghĩ thế thì tự dưng vô tình số 13 bị ghét sao. Có thể mình.. lập dzị.
    Mà, từ lúc mình treo nick đến giờ có rất nhiều người hỏi cùng 1 câu. Điều đó chứng tỏ mình vẫn được quan tâm. Còn tại sao lại treo? Mình tự dưng thích treo. Có vẻ câu trả lời kô thỏa đáng. Nhưng mình thích cái cảm giác theo dõi bài viết của mọi người, hơn là để mọi người theo dõi bài viết của mình. Kiểu như một cách quan tâm lặng lẽ vậy. Mình hơi hâm đơ.
    À, được mời đi uống cafe. Tìm được một bạn hợp gout nghe nhạc rồi. Chắc chắn sẽ sắp xếp để đi. Ngồi nghe online Bring me to life hay đến lạ lùng. Mai sẽ luyện giọng, để dành đến hôm SN con bạn thân sẽ gào cho nó nghe... Ngày mới rồi. Một ngày vui vẻ và tốt lành.
    wake me up inside
    call my name and save me from the dark
    bid my blood to run
    before i come undone
    save me from the nothing i''ve become...
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy sớm, online thấy một nick YM , mừng quá định đi rữa mặt , pha cafe rồi gọi y, trở lại thì y chạy đâu mất. Mắc dịch.
    Thôi thì ngồi nghe jazz, uống cafe. Nhưng con mắt lại táy máy , chẳng có gì làm. Đọc kinh Phật thì cha Huyền Trang viết Duy thức gì mà chả hiểu.Lại lên forum Gà, '' Nhàn cư ..lên hội Gà''.
    Viết vài hàng ''đánh dấu''. Nghe nốt nhạc,uống nốt cafe rồi đi mần...hichic...
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một sai lầm khi đưa mật khẩu cho những ác quỷ . Sáng nay nhận được tin nhắn kiu lên mạng nói chuyện ấy thế mà chẳng vào được YM , cứ bị lỗi hoài.....đành vào web chat thôi .
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum nay dậy sớm đi học làm trời kô nắng nỗi,đến lớp miss clau,sợ quá ốm lun,làm mr patrick vào thay...bùn cười...Tại mình thôi,hum sau sẽ đúng h vào lớp,kô chúng nó lại bảo tại mình..bi h mới trưa,kô bít chìu sẽ thế nào...thôi mà,chỉ hum nay thôi,mọi ng` đừng sợ tui như thế chứ.Lần sau tôi ứ thèm dậy sớm nữa
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài cho "Viết cho Yêu thương" nhưng tự dưng lười quá, mất tịt hết cả cảm xúc. Định chọc ngoáy mà chả bít chọc ngoáy gì, thấy chan chán rồi cũng thôi. Qua đứa bạn thì giờ này vẫn chưa có xe, chắc nó đang ngồi nhà... ngỏng cổ đợi. Fone đt mí lần lão anh ko nhấc máy, leo vào web thì thấy đang lượn lờ trong đó, thế có điên ko cơ chứ?
    Tịt... Hôm qua nay bị bà chị đầu độc liên tiếp 2 bản buồn buồn với giai điệu của Piano, kiểu này... sến mà chết. Love me like there''s no tomorrow đã đủ để đứt đừng rồi... Chậc chậc... Quyết tâm chia tay là dứt khoát, ra đi là chấm hết. Nhưng còn 1 đêm cuối cùng, hãy yêu anh như thể ngày mai ko bao giờ tới... hix hix
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vào 81SG để thư giãn là một biện pháp tốt. Không hiểu sao có ai dấu mặt sau nick 81sg kéo những topic cũ của năm ngoái lên. Hay thật! Cứ như 1 dịp hoài tưởng về 1 quá khứ đẹp đẽ nhỉ? Mừng Sn thế mà có ý nghĩa đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này