1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay công ty bị cúp điện. Mấy anh đồng nghiệp rủ nhau đi về hết trơn. Chỉ còn mỗi mình ở lại gác chùa. Nóng, buồn, chán còn hơn con gián. Buổi trưa chuồn về nhà, chỉ vừa kịp ăn mì, tắm một phát là bị réo ngay. Có điện rồi. Thế mới cáu không cơ chứ.Tính nhân cơ hội cúp điện nghỉ làm một buổi cho sướng. Ai dè .....
    Thế là sắp hết 1 tuần. Mai đã là thứ 7 rồi đấy. Nhanh thật, mới thứ 2 đây mà bây giờ đã cuối tuần rồi. Vô tình không thấy thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc hết tháng, hết quý, rồi hết năm bây giờ. Nhìn lại mình......dường như vẫn chẳng có gì trong tay. Thời gian cứ trôi, và ta cứ dậm chân tại chỗ. Đến tận bây giờ, ta vẫn thế, học hành, làm việc.....nối tiếp nhau....thế mà chỗ đứng vẫn không thay đổi, có lẽ ..thêm một chút động lực nữa mới được chăng. Chắc phải đốt lửa sau lưng rượt mình thì mình mới chạy được quá....
    hichic, lại nói lan man không đâu vào đâu rồi .....
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa có người thất hẹn, sao người ta thích thất hẹn quá nhỉ? Nhỏ ơi đừng trách gì người ta nha bản tính xưa nay là thế mà. Nhận được đĩa CD của X rồi.C hiểu được tất cả mà X ơi. Nhưng đừng bao giờ X chơi cái trò test tâm lý với C chứ? C ko thích đâu nhé. Đoán trước người ta sẽ làm gì và sẽ nói gì thì C hiểu đấy nhé. C chỉ cần test X thôi là X thấy sao rồi.Cảm giác rất khó chịu lắm phải không nè. hihì. C không phải là những cô gái mà thích những anh chàng giàu có , đẹp trai hay gì đó đâu nhé. C biết X hiểu điều đó mà. Csắp đi rồi không biết cơ hội gặp X lần cuối ko nhỉ. Giờ C đang rối lắm nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại. Động lực khiến cho C ở lại là gì? Nhận được đt của đứa em kiu C ở lại với nó nhưng C cũng chẳng biết mình có thể xin được không. Khi nào có tin thì C báo cho.
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sao hả thế này,chẳng lẽ mình đi giúp nguời mà lại rước hoạ vào thân hả chời..đừng xảy ra nhé...lo quá đi mất..ko gõ nỗi mí dong nữa là sao hử?ho quá....đừng mà,đừng có như những gì mình đang tưởng tượng trong đầu nha..ko thì có mà chết mất..ko học hành được mất..chỉ có chết là xong thôi..Kô làm gì được nữa,suy nghĩ lung tung lên rùi..bi h làm sao đây hả giời...tại sao vậy hửh?Nước mắt như chực tràn ra rùi,làm sao h hả?nhắn tin đi...hay xuất hiện đi mà..dù chỉ 1 lời nói thôi,cho tôi yên tâm chứ...Sao đây hả chời?
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tâm sự thì nhiều muh ko nói ra được phải mang trong lòng sao muh nặng quá thế này
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai phải đi rồi. Bi giờ mình phải cầu trời sao cho đừng kiu mình nhỉ. Ước gì được ở VN thêm 2 tuần nữa không biết lời ước của mình có thành sự thật không nhỉ? Nếu có thì mình. ....Phải chờ đến sáng thứ 4.
    Từ nhỏ mình có một tham vọng là được đi nước ngoài, thế rồi mọi cố gắng cũng thành sự thật nhưng mình phải đánh đổi nhiều thứ để được lấy nó.Và cho đến hôm nay tham vọng được đến một nước nữa là Malaysia.Không biết mình có tham lam quá không? Phải trả giá cho những gì mình làm nhưng mình không bao giờ hối hận vì mình đã làmđiều đó.Có thể hôm nay người đối xử với tôi rất tàn nhẫn nhưng biết đâu người đã dạy cho tôi một bài học.Mõi người bước qua trong cuộc đời tôi dù họ có làm điều xấu với tôi đi chăng nữa thì ít ra họ cũng đã cho tôi biết được giá trị của cuộc sống.Dù biết rằng buồn đó, nhớ đó, hận đó nhưng tất cả đều là cuộc sống.Và xin cám ơn người, biết đau mai sau trên đường đời ta gặp nhau và nở một nụ cười thân thiện.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi hum qua đánh bài chi dzậy để hum nay đau hết cả tay thế này đau quá đi mất.... đau khắp người luôn đấy chứ
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em rất nhiều! Em đã cho anh 1 buổi tối thứ 7 trọn vẹn cho dù chúng ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ bên nhau. Sau đó anh phải đưa em về để đến chỗ hẹn với những người bạn. Em không đi chung được chỉ vì 3 cái mụn. Buồn cười em nhỉ?
    Hình như đó cũng là 1 lần rất hiếm hoi anh và em không cãi nhau vấn đề gì cả. Bao lần trước, bất cứ buổi đi chơi nào anh và em cũng cãi nhau ít nhất 1 lần. Thế mà thứ 7 vừa rồi, 2 ta không to tiếng, không giận hờn. Chỉ nhìn nhau và nhắc kỷ niệm. Anh muốn em đến gặp những người bạn TTVN, nhưng em lại ngại 3 cái mụn. Hì, thì 3 cái mụn, em chỉ dám để mình anh thấy.
    Anh chỉ buồn là em đến với anh lần này, để rồi chúng ta sẽ mãi mãi không thuộc về nhau nữa...
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật hội Gà, tính nấu nướng gì đấy nhưng không dè lại bị cúp điện. nóng quá, chẳng có tâm trạng vào bếp nên cả đám quay sang sát phạt lẫn nhau. haha...công nhận mình tài thật, nửa đoạn đường đầu lúc nào cũng ...tới chót ...rồi bị chặt...điểm số cứ âm mãi, không ngoi lên được mặt đất...hí hí ...cả lũ cứ tha hồ cười.....
    Năm trước lẩu dê, năm nay cũng lẩu dê....số của hội Gà là số sát Dê thì phải.....lại cái cảnh tranh giành ....nhũ dê giữa các thành viên, mí người mất mặt thiệt. Mình chả bao giờ tranh giành miếng cuối cùng đấy, chúng nó ban đầu cứ tranh thủ nói mà không ăn, đến phút cuối lại giành nhau một miếng bé tẹo. Cứ như mình không hay hơn sao, ban đầu tranh thủ ăn, đến phút cuối xỉa răng rung đùi dòm chúng nó giành giật .....sướng cả người...hehehe.....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    15h30, ngồi lim dim với anh đồng nghiệp ở quán Vườn Treo đối diện Bưu Điện Nha Trang, bỗng nghe "Em còn nhớ hay em đã quên?...". Lòng chợt se thắt lại. Mình chấp nhận bỏ SG mà đi thế này sao? Bao lâu nữa mới có thể gặp lại bạn bè? Bao lâu nữa mới để lòng khỏi nhớ quay quắt một người... à không, nhiều người.
    Rồi "Ru đời đi nhé" bằng một giọng lạ: Si Si Thanh Ly. Anh đồng nghiệp đang ôm mobile gọi về cho bà xã: "...Anh đi lâu không về, em nhớ giữ gìn sức khỏe...". Cũng định bấm máy, giữa chừng chợt nghĩ: Gọi ai? Còn ai mà gọi?
    Người mình muốn gọi thì chắc không muốn nghe giọng mình. Còn người muốn nghe giọng mình thì... mìnhh lại không muốn gọi tí nào...
    Gió biển vẫn nhẹ thổi qua Vườn Treo, thẻ số 94, và 2 thằng đàn ông, một người nhớ vợ, một người nhớ... vợ thằng bạn!
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To aiti@: bác aiti ạ, đọc công khai đi, em có ngăn cấm gì bác đâu mà bác phải "trộm trộm, lén lút " làm gì .....không khéo các chú công an tưởng bác có gì mờ ám lại ra tay tóm gáy bác nữa thì khổ?
    Lại viết nhật ký tiếp nào .....
    Đi uống cà phê với nó xong, về đến nhà tự dưng thấy chán chán. Chán cái cảnh leo lên lầu, lúi húi mở khóa phòng, và nhốt mình suốt trong ấy. Chị Hai lại đi chơi về trễ. Thế là quyết định đi lòng vòng kiếm cái gì đó giải khuây. Phim thì trễ rồi, đâu còn xuất, bạn bè thì cũng đã tối, biết nhắn cho ai đây. Vậy là chỉ còn một cách .....ăn...... Thứ gì cũng ghé ngang làm thử một miếng. Đi ngang qua một khu chợ đêm, ngó nghiên mãi mà chẳng thấy cái gì hợp mắt mua được. Lại sà vào hàng ăn tiếp. Công nhận sau đợt dịch gà,trứng vịt lộn trở nên lạt thếch, ăn không thấy ngon nữa. Mua mấy trái xoài xanh định rủ nhỏ em xử liền trong đêm nay, ai dè về đến nhà lại chẳng muốn động tay động chân ăn uống gì cả, thế là quăng vào tủ lạnh, không biết đến bao giờ mới có hứng xử lũ chúng nó.
    Hai về kể cho mình nghe một chuyện hấp dẫn, động trời và không thể tưởng tượng nỗi. Trong đó, mình là nhân vật chính. Má ơi, sao có thể nghĩ ra chuyện này được nhỉ. Buồn cười thật. Nằm đọc truyện chán chê rồi mà vẫn không thấy buồn ngủ, lồm cồm bò dậy online. Thiệt là xui tận mạng, phone hỏng đường dây, mất tín hiệu. Báo hại cornect mãi mà vẫn bị báo error. Lại tiếp tục thanh toán đống truyện tranh dang dở. Một ngày kết thúc lúc 1h 30?T khuya.
    Sáng nay kẻ - mà ?" Hai ?" cũng - biết ?" là ?" ai - đấy nói chuyện khiến mình muốn điên cả người, làm mặt lạnh dắt xe đi làm không thèm quan tâm. Chạy ngang qua quán cà phê thấy bố già mafia đang ngồi đọc báo bèn dừng lại, dặn dò lão gia vài câu, trêu vài câu, nhăn nhở chọc cười rồi mới đi. Tự dưng thấy khuây khỏa được chút đỉnh. Lại tiếp tục đi cày thôi......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này