1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cả ngày hôm nay có thể gói gọn trong ba chữ:
    Chán quá trời !
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Làm một việc mà chẳng muốn tí nào nhưng bắt buộc mình phải làm. Nhưng đó là cảnh cáo đấy nhé.
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì hết.
    Chuyện như thế, phải làm như thế. Đó là nguyên tắc.
    Nguyên tắc nhưng vẫn có những lúc vô tắc.
    Hy vọng sẽ hiểu.
  4. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đi nghe slowrock, dạo này thường ghé những quán nhạc tiền chiến nên dường như quên bẵng đi nó. Bữa nay bị tụi bạn cho leo cây ở quán Dạ Nguyệt, thế là có dịp nghe lại những giai diệu thân quen. Vẫn xao xuyến lắm tiếng ghi ta khơi đầu bài love song. Nhắm mắt lại, thả trôi theo tiếng nhạc mà cứ ngỡ lòng mình đang thổn thức, đang đắm chìm trong một cõi chỉ của riêng mình. Tiếng ghita lúc trâm lúc bổng, lúc chậm lúc nhanh, chợt nghe cảm xúc dâng lên nghèn nghẹn. Muốn mở tung cỏi lòng ra để giải thoát tất cả. Muốn níu từng nốt nhạc trôi chậm lại như cố giữ những giây phút sắp vỡ oà. Nó xa vắng như nổi nhớ, xót xa như nổi đau, và cũng đủ da diết để lòng người xáo động. Lắng đi một chút, chợt tiếng trống cất lên mạnh mẽ, theo cùng là tiếng ghita bass báo hiệu thời khắc bùng nổ, để thoả mãn những phút giây chờ đợi, thoả mãn khát khao xé toạt tâm hồn, trút hết mọi nỗi niềm giấu kín. Bạn quay cuồng cùng tiếng trống, tiếng ghi ta, tiếng ghào thét. Tất cả như vây lấy bạn để được chia sẻ, cộng hưởng, tưởng chừng như bạn là một phần của nó. Từng bản nhạc trôi qua thân quen đến lạ, chẳng chờ đợi mà ngỡ như mình đã chờ đợi để được nghe, đuợc dâng tràn.
    Có thể nó ồn ào đến khó nghe đối với những người mới. Nhưng hãy một lần đến với rock, để một lúc nào đó, khi đã yêu rock, bạn sẽ thấy ko thể quên nó.

    TB: Bạn hãy bất đầu với Slowrock, có một điều rất lạ là có thể một bản nhạc rock lúc đầu dường như không hay, nhưng bạn càng nghe thì lại càng thấy hay đến nỗi khi loáng thoáng nghe thấy nó đâu đó, bạn không thể không đứng lại để nhịp theo tiếng nhạc.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi bi sock. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.Chắc tại hiền quá nên bị ăn hiếp. Tự nhiên cảm thấy buồn rồi suy nghĩ lung tung.Thôi thế là hết đành vậy thôi. Chẳng còn vì và cũng chẳng còn gì để nói. Bạn bè là thế đấy.
  6. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vẫn vốn dĩ tốt đẹp , có những thứ vớ vẩn nói là không quan tâm nhưng đúng là không thể không thấy khó chịu , có lẽ cuộc sống là thế , vốn là công bằng , tôi được cái này và sẽ fải mất cái kia ...họ có nói cũng là đúng tôi biện hộ chỉ làm cho họ cảm thấy rằng họ đúng mà thôi .Có lẽ bạn nói đúng , đôi khi cũng fải sống như mọi người ...vì như thế là đúng :)) , số đông là đúng .
    mặc kệ đi , vốn dĩ đám người đó họ là như vậy , nếu không được thì tốt nhất bỏ đi không nên cố ép mình !!!
    Tin rằng , hay cố tin rằng là vậy đó
  7. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    A không biết phải dùng từ nào để nói lời cảm ơn tới B. Trong lúc này B là đã đem đến cho A một lời khuyên thật hợp lý. Tự nhiên A cảm thấy cafe sáng nay thật ngon và có ý nghĩa. A muốn ngồi với B nhiều lắm nhưng tiếc là B phải đi làm rồi. A nghĩ nếu trái tim A có thể chia làm 2 thì A sẽ yêu thương B thật nhiều và thật nhiều, nhưng .. trong lúc này A chưa thể yêu B được,bởi hình bóng của một người trong A vẫn còn in đậm. Lần về này A cảm thấy mình buồn nhiều hơn vui, có những chuyện A nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến với mình nhưng nó đã đến.5 năm rồi, A mới gặp lại người đó và hình như người đầu tiên và người sau này như là một. Đó là lý do tại sao A nói với B là A đã thương người đó. Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình dang dở nhưng lại là mối tình để lại nhiều kỷ niệm nhất. 5 năm trước A là người ra đi để thực hiện cái tham vọng của mình thì sau 5 năm A cảm thấy hình như trong mình vẫn còn một chút gì để nhớ. Không biết rằng 5 năm sau hay là bao nhiêu năm nữa A mới có thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó không?
    B hãy để cho A đi, nếu 1 năm sau B thật sự xác định được tình cảm của mình thì lúc đó A sẽ......Nhưng có lẽ câu xa mặt cách lòng vẫn luôn là đúng.
    Khi A nói với B về một người , A biết B sẽ khó chịu lắm nhưng ....A tin rằng B hiểu vì sao A lại làm thế. Chỉ thương cái bóng thì thà đừng bao giờ thương phải không B. Giữa thương và yêu tuy có một khoảng cách rất gần nhưng để xác định thì rất là khó. Nếu yêu một ai đó ta sẽ hy sinh một thứ gì nhưng A không hề hy sinh. Ngay từ đầu A đã xác định được rằng mình sẽ ra đi vì thế A chẳng dám nghĩ đến điều gì xa hơn cả .A lúc nào cũng giữ ở nơi mình một thư tình cảm tốt đẹp về một người mỗi khi nghĩ về người đó A lại nhớ đến Vn.
    Hơn hết trong lúc này B lại là người A phải nghĩ tới. B đừng nói với A điều gì cả.A hiểu hết all nhưng hãy cho A time . A ko biết là mình cần bao nhiêu time mới đủ nữa. B nói rất đúng A chỉ thương một cái bóng mà cái bóng thì không tồn tại lâu dài.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    20K chỉ là tiền cái chỗ ngồi, còn trà đạo thì chắc là free. Uống trà rùi dzìa thức đến 3h sáng đây. Mình lại lắng nghe, giải thích và lắng nghe... Ơ hơ, thế thì thằng BSG chứ đâu? Nó đã từng biết lắng nghe cơ mà. Thế thì tội gì mà không như ngày xưa, nhỉ?
  9. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Người Anh có một câu rất hay: "Chọn lựa là mất mát". Bấ'' cứ sự chon lươ nào cũng đều có mất mát, có khi ngay lúc đó mình cũng chẳng nhận ra được. Cái được lớn nhất của tôi là kinh nghiệm, suy cho cùng, kể cả hạnh phúc hay đau khổ khi nhìn lại đều tương đương nhau. Niềm vui, khi đã qua nhìn lại cũng như nỗi buồn và như vậy kinh nghiệm làm mình giàu có vô cùng. Đơn cử như thế này nhé, con người khi thành đạt thường ôn nghèo kể khổ, như vậy làm họ thấy được giá trị của hôm nay, còn một người thất tình, ngồi nghĩ lại quãng thời gian vui sướng, hạnh phúc đã qua lại thấy buồn khổ.
    PHA

  10. tomorrowE

    tomorrowE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ta đam chìm , hay ta đang nỗi trong chốn vô tận của hạnh phúc , có thể do ta tự tạo cho ta và anh hạnh phúc nhưng củng cám ơn anh , cám ơn đã ở bên em , đã mang đến cho em hạnh phúc , cuộc sống của em đã gắng chặt với anh , đã yêu anh thực sự mất rồi , muốn dành cho anh tất cả mọi sự quan tâm, mọi sự lo lắng và cả nguyên vẹn trái tim của em ,
    Đừng bao giờ hỏi em những câu quá vớ vẫn vì chính nó thể hiện cho chính bản thân anh không tự tin vào bản thân và tình yêu của mình cả với t ình yêu của em nữa , nếu đã yêu em đến như thế thì xin anh hãy cứ tin vào đó , rằng chúng mình yêu nhau và rất đang hạnh phúc , phải không anh?
    Ngày hum qua là cả một chuổi đầy kỉ niệm , kỉ niệm đầy tiếng cười và nước mắt , anh còn nhớ không/
    Tương lai của em là anh và chúng mình ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này