1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà ta không thể nói ra, có những điều mà ta phải che dấu. Thật đau buồn khi mình phải giữ kín như thế. Chẳng lẽ xh này vẫn còn phân biệt giữa người giàu và kẻ nghèo sao?? thật đáng buồn. Nhiều khi mình cố gắng làm một việc gì nhưng cái lòng tốt của mình lại bị người ta khinh bỉ. Có những vấn đề ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, có những sự việc ta thấy đó nhưng không phải là vậy. Anh trai nói đúng lắm em phải làm như thế. Ko được nhẹ dạ nữa phải ko anh. Vì sao em phải ra đi vì sao..... bản thân em cũng không muốn nhưng vì một lý do và một mục tiêu. Cái giá quá đắt để phải đạt được.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật vui, ít ra thì mình cũng nói chuyện một cách vô tư và tự nhiên với người mà ai cũng biết là ai đấy. Mình cũng ngạc nhiên khi làm được điều đó, điều mà lâu rồi cứ ngỡ là vô tưởng. Nhưng không, em đã không ngại ngùng và đã đem lại cho tôi nụ cười ấy, nụ cười đã từng một thời đem lại cho tôi niềm hạnh phúc.
    Nay thì đã khác, nụ cười và những điều trao đổi ấy đem lại cho tôi sự tự tin nhiều hơn, vì chắc có lẽ... tình bạn nên được tôn trọng. Đúng không?
    Và còn một điều khiến mình giận. Được cái này hình như lại mất cái khác. Người mà mình muốn chia sẻ hình như đang lánh xa mình thì phải. Tình bạn vẫn được tôn trọng, nhưng có thể nó đang bị hiểu lầm? Quái thật!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa ở cái nơi mà mình đã đến không biết bao nhiêu lần! Buồn thì không, mà vui cũng không. Chả hiểu cảm giác của mình đang là gì? Tự nhiên thấy... nhơ nhớ một ai đó.
  4. xach_dep_di_cua_chai

    xach_dep_di_cua_chai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi cô bé bị tung xe mà xe có bị sao không ?Nghe tin cô bé bị tung xe anh lo lắm. Chủ nhật này cô bé đi rồi đúng không? Anh không tiễn cô bé được, có dịp anh sẽ qua thăm cô bé nha. Hãy vững tin lên cô bé .Lần sau anh gặp em, em phải là một cô bé chững chạc và vui vẻ nha.
    Chúc em lên đường bình an và quên đi quá khứ. Anhsẽ luôn ở bên em mà đừng lo.
    Cái nick này em thấy có vui không?
  5. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời .....không biết phải diễn tả sự phẩn nộ như thế nào nhỉ. Hỏi thăm kỉu đó thì thà đừng hỏi hay hơn. Xe bi hư nghiêm trọng. Người từ cõi chết trở về . Nếu thật sự cái xe đằng sau mà chạy nhanh tí nữa thì thôi rồi. Không có thời gian mà ngồi đây viết bài đâu nhỉ. Giờ vẫn chưa hoàn hồn. Mình còn sống đấy ư ?? Chắc ở ác quá nên được sống dai đấy..
    Kết quả ......vết tích....khập khiển....đau đầu....--> bình an vô sự
  6. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình đang đi tìm cái gì trong cuộc đời này nữa. Công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng, tình yêu - gia đình, sao mà mệt mỏi quá. Thà trước đây ở lại dưới quê học nghề sửa xe ô tô hay thợ tiện rồi mở tiệm làm ăn còn thấy dễ thở hơn là cuộc sống ngột ngạt ở cái Tp này.
    Thằng Long máu bầm nó nói do mầy quá tham vọng nên tự làm khổ đấy thôi. Chẳng biết nó nói đúng hay sai nữa. Chỉ thấy lúc nào mình cũng cố gắng, cố gắng, cố gắng... mà chẳng nghỉ ngơi, cuối cùng nhìn lại - chẳng được gì hết - cũng phải làm mướn kiếm cơm tháng vài triệu giống như tụi nó.
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày ở HP mệt quá cơ. Lại còn buồn nữa làm nhớ anh quay quắt lại. Sự thật là rất nhớ....
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi mùa thi, thế là lại đến mùa thi, và thêm cả mùa hè nữa... Mùa mà ai cũng lo thi để chuồng Gà luôn luôn vắng lặng.
  9. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 1 tuần nữa là xong rồi, 2 cái finals và 1 project nữa là đc ngồi chơi xơi nước. Cứ nghĩ tới lúc được nghỉ thì cảm thấy "sướng tê người" . Hè đc nghỉ nhiều quá mà chả biết làm gì, chán. Nhìn bà con bay về nhà vèo vèo lại cảm thấy nhớ nhà quá. Ước gì...
  10. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chat chit với đứa bạn, nó khoe là nó cua đc một anh VK nào đó và anh ta hứa sẽ dẫn nó sang đây, nó có vẻ hào hứng lắm thì phải, có một điều nó ko biết là nơi đây cũng đâu phải là thiên đường cho nó mơ mộng đâu, chả bít nói sao cho nó hiểu nữa *sigh*
    Được gato2k sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 03/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này