1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lại mọc răng nữa.... chả hiểu sao có 1 cái răng muh mọc hoài ko xong , làm nóng nẩy hết cả người... la hét hết mọi người... sao muh xấu thế ko biết nữa... răng ơi là răng đau quá cơ đau thế ko biết tao muh nhổ được mày là tao cho mày đi luôn rồi răng ạ
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nghỉ ờ nhà luôn buổi chiều. Đúng giờ đi làm, dắt xe ra, đạp hoài không nổ. Thế là phải nhờ đến tiệm sửa xe. Tháo bung ra người ta nói phải phục hồi bình xăng con, rùi sấy xú pắp. Trời ạ. Thế là họ làm, làm và mất cả buổi chiều. Giờ phải lọ mọ than thở ở đây rùi... nhắn tin báo sếp.
    Khì, đi xe khổ thật!
  3. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về nhà lần nào cũng mang theo bực bội theo lên TP, cả buồn nữa , hic...
    Hôm kia tiện tay chơi luôn mấy cái ly xuống đất cho hả... chiến tranh bùng nổ....1 chọi 3.....cuối cùng thì mình giành được thế chủ động nhưng ..... có người chơi xấu: về mách M.... M chẳng nói nhưng thấy mẹ buồn... hic....hối hận dzễ sợ.... lại chẳng biết nói thế nào cho M hiểu...
    Đã cố nhịn nhiều lần nhưng rồi cũng đến lúc giọt nước tràn ly thôi...nói thật , nếu kô có M thì kô biết cục diện sẽ xấu đến mức nào nữa.....M là rào cản duy nhất khiến mình luôn phải cố kiềm chế..... hic....
    Chắc mai mốt kô về nữa....cho cái nhà đóng rêu luôn....nhưng còn M nữa thì sao???????? hic...buồn quá!
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đi không há lẽ trở về không? Nhất định sẽ làm được. Tự hứa với lòng như thế.
    Tự nhiên cảm thấy ..........
  5. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hia hia
    Mấy hum nay lên thăm hội GÀ liên tục liên tục mà chẳng gặp Gà nào cả. Đến cả ngan, vịt cúng không luôn chán qué. Không bít mấy bữa trước có ai add nick yahoo IM của mìn nhi? Ai đó?
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết nhật ký quá. Chẳng phải không có gì để viết, nhiều nữa là đằng khác, nhưng tự dưng không lấy đâu ra được một tí ti hứng thú nào viết ra, hay viết ra rồi lại không muốn post,hic,khó hiểu quá....
    Hôm đầu tuần đi đón chị Hai. Sướng thật, nghỉ lễ 4 ngày bay vù về Đà Năng tắm biển, ăn uống phủ phê, thiệt không còn gì sướng bằng. Hai rủ nhưng mình tiếc tiền quá không dám đi, 4 ngày bay vèo 2 triệu (tiết kiệm lắm rồi), hic, không đành lòng đập ống heo lấy xiền en chơi như thế, đành mang tiếng ki bo (lời chị Hai nói, thiệt quá đáng...)
    Dạo này bồ câu lượn lờ ngoài đường nhiều quá. Đường vào sân bay mọi hôm bà con phóng vèo vèo vượt qua cả 2 tuyến xe hơi thế mà đố thấy được bóng một con bồ câu nào, đến hôm mình đi thì chúng nó đứng đầy đường. Hoét...trúng ngay chóc cái đứa đang cắm đầu cắm cổ chạy vì trễ giờ như mình. Đi tong 50K, cứ lo là chúng nó bắt xe đem về đồn, được nộp phạt đi ngay cũng là may mắn lắm rồi. Cái tật không bao giờ bỏ, đi ra đường chẳng chịu mang theo giấy tờ gì cả, đãng trí đến thế là cùng,hic...
    Buồn quá, hôm qua làm bài chán kinh khủng, không hiểu đề đã nói những gì và mình đã viết viết những gì. Và cũng chẳng biết Lão Phật gia đọc được chữ mình không nữa, buồn buồn lão Phật gia phết ngay con 1 to tướng kèm theo lời phê : ?ochữ viết quá tệ, không tài nào suy đoán được em đã viết những gì? là đời mình toi, gì chứ bà cô này dám làm vậy lắm à....hic, chiều nay lại thi tiếp rồi, chả có tâm trạng gì học hành thi cử cả,chán ghê.....
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng ai đó đừng quên chiều tới dẫn đi ăn,không thì chết...đói
    Sáng nay tìm được 1 số thứ cũng hay,chắc là bận tới chiều luôn rồi
    Tổ m* tụi monster,quê tụi này lắm rồi,càng làm tới thì càng share nhiều ...share cho tụi bay chết lun Khà khà
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi cũng chán, cũng mệt mỏi, quay về ?onhà? thôi. Nghịch nhiêu đó là thấy đủ rồi, chẳng muốn nghịch thêm nữa, già rồi, gân cốt hông còn bi nhiêu, chẳng thể đua đòi như đám trẻ được....hìhì, nói chuyện sao cứ như sắp xuống lỗ dzị ta, kinh dị thiệt, mình cũng thấy sợ mình nữa là.....
    To mập: nhớ mà, đâu có quên đâu. Có em mới quên đó, để chị leo cây lần nữa là oánh chít không tha đâu nhá
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe..nhìu chuyện bùn cười..kô thể hình dung ra nỗi vậy mà cũng xảy ra mới dzui chứ...Kô bít xử sự thế nào cho đúng,thôi! chạy đua vũ trang vậy,biết trc kết quả thế nào nhưng vẫn phải làm vậy thôi..đứa nào chết đứa đó chịu,mình vẫn sống nhăn răng ra là ok rùi...chắc phải bỏ của chạy lấy người 1 thời gian thôi,chứ cứ cái đà này lại có nhìu chuyện kô hay xảy ra nữa..đau đầu lắm..bây h mọi thứ cứ vậy đã,chưa chuẩn bị tinh thân cho cuộc..thứ 2 đâu....ngày đi học..đêm đi chơi..vìa nhà lại khò khò...thích thì nữa đêm nhắn tin phá XHĐ chơi..vậy cho nó xong đời,suy nghĩ nhìu nặng đầu quá..chịu hít nỗi lại bù lu bù loa ra thì khổ thân con bé mất...Vậy nhá các bạn,ai đọc,hỉu được bi nhiu thì hỉu,mà kô hỉu nữa thì ...pó tay lun
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nói chuyện với mấy người đó mà không biết họ có hiểu mình nói gì không? Đang nói tiếng anh, bí từ tiếng anh nhảy sang tiếng lào, quên tiếng lào nhảy sang từ tiếng thái... và cuối cùng họ đứng nhe răng cười . Thốt lên boo huu . Phải nói lại và giải thích lại lúc này mới hiểu. Cầm một số giấy tờ đi không biết là có làm được không? Chán quá nhảy ra net ngồi chơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này