1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe If we hold on together...... kha` kha`, Diana Ross hát hay thật.....
    Chưa bao giờ mình thấy ánh nắng giữa ngọ tươi và sáng đến thế......Vui thật....đã thi xong gùi nè..... thi cũng tốt nè... còn gì hạnh phúc bằng nhỉ ?????
    Niềm vui nối tiếp niềm vui.... sau thử thách 9 tháng cọc cạch tập & đạp xe trên lộ trình nhà--> trường, trường --> nhà, hôm wa bố bảo 2, 3 bữa nữa đi chọn xe với bố....... làm mình cười híp cả mắt, nhe hết cả răng ra.... Ôi chao..... !!!!!!
    Mình đã và đang bắt đầu ngày 1 của kì holiday vỏn vẹn 18 bữa..... 9/6 này đi học lại rùi....... thế là mình đã chấm dứt 8 tháng dự bị..... giờ hùng zũng thẳng tiến lên degree.... Nhanh qua'..... 8 tháng- bao nhiêu chuyện xảy ra...... Thấy 8 tháng vụt qua lẹ thế... mình lại liên tưởng đến 2 năm sắp tới, dứt đẹp 6 học kì của degree.... và rồi chấm dứt wãng đời sinh viên..... Hết làm sinh viên thì mình sẽ làm zì hè ???? Tất nhiên là sẽ không vội vã làm vợ rồi.... mình sẽ học master......
    Tương lai đang rộng mở, tự mình cảm nhận và hiểu trọn điều ấy..... Người ta nói cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời. Boogie này sẽ phải nắm chặt không buông.....I will stuck on it......Sao tự dưng thèm nghe " u can win if u want" thế..... mình muốn có cái gì bẩy tinh thần lên 1 ti'..... hì, nhg hổng đem theo... vậy nghe tạm "Promiz me" dễ xương thôi.......
    Lộn xộn thật.... mình viết gì, mình còn không hỉu....hihihihihi

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mưa , mưa suốt cả ngày . Thời tiết Sài Gòn dạo này lạ lùng quá , mưa cứ rả rích suốt cả ngày .Chẳng bù cho những năm trước , ào một phát là tạnh ngay . Chứ rả rích kiểu này hoài mệt quá . Nhà dột hết 2 lỗ , phòng của mình lại nằm trực tiếp dưới mái nhà nên lãnh đủ . Ngày mai mong cho trời nắng để nhờ bố già sửa lại giùm , chứ dột kiểu này mệt chết đi được .
    Mới tiễn một bé cún về nhà mới , mình mừng hết lớn , chẳng bù cho bé Bon , nó cứ sụt sịt tiếc nuối mãi . Ôi giời , 5 con cún lận đấy nhóc ạ , tiếc nuối làm gì , để lại nuôi cho chết à , nhà nuôi có 1 con chó đã mệt lắm rồi , thêm mấy con này chắc chị mày chết mất thôi .
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều cái tréo ngoe . Cái mà mình mong ước , hy vọng lại chẳng bao giờ đạt được , còn những cái mình chẳng hề mong lại cứ rủ nhau tiến tới . Thật chẳng biết làm sao .
    Có lẽ khó nhất là nói lời từ chối một trái tim chân thành . Và khó hơn khi mình lại thích ( chứ không yêu ) trái tim đó . Mọi người cứ bảo ,ôi giời, kén chọn , kiêu cho lắm , rồi lại ế cho mà xem . Buồn cười thật . Mình thì có gì để mà kiêu nhỉ . Đẹp? Không hề . Giàu ? Lại càng không phải . Học giỏi , tài năng , đảm đang , dịu dàng ? Mấy thứ này hình như không có chỗ đứng trong từ điển của mình. Thế thì mình lấy cái quái gì để kiêu nhỉ ? Chịu . Họ bảo mình kiêu thì chịu mình kiêu , đính chính làm gì cho mệt . Nhưng thật tình nghe người ta chê trách hoài cũng mệt . Rồi lại lấy gương chị Hai ra doạ mình nữa cơ đấy . 27 tuổi vẫn chưa lập gia đình có gì là to tát nhỉ . Và tại sao họ không biết nhìn thấu đáo vấn đề , chỉ riêng việc cực lực làm việc để nuôi bản thân và nuôi em thôi cũng đủ cho tuổi xuân của chị Hai trôi qua nhanh chóng rồi .
    Đôi lúc thấy người ta có đôi có cặp , còn mình thì vẫn đi đi về về hằng ngày một mình cũng thấy tủi thân đôi chút . Nhưng chỉ thế rồi lại thôi . Có biết bao việc đang chờ , có bao trách nhiệm còn phải gánh vác . Năm nay thằng heo vào đại học , phải cực lực làm việc phụ hai chị nuôi nó thêm mấy năm nữa . Rồi còn cái nhà thuốc của riêng mình nữa , phải dành dụm tậu riêng cho mình một cơ sở riêng chứ . Lúc đó mới có khả năng lo cho chị em nhiều hơn , chứ đồng lương hiện tại thì chẳng giúp ích gì nhiều . Mong sao công việc luôn tốt đẹp . Hạnh phúc bản thân ư , tạm thời đừng nghĩ tới . Trách nhiệm còn nặng gánh như vậy thật chẳng còn lòng nào nghĩ tới chuyện riêng tư .
    Nhưng dù sao .....vẫn mong gặp được người mình có thể dựa vào vai khi cảm thấy mệt mỏi .....
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay làm quen bạn Rose nhé =;
    Càng ngày càng rối Mọi việc cứ lôi mình đi xềnh xệch mà ko thể nào điều khiển được. Điên thật! Cứ sắp thi vào là lại có chuyện, đầu óc đâu mà học hành nữa cơ chứ HK này hơn chục môn, mấy cái pj to có bé có, đã không kịp thời gian làm mà phải chia sẻ thời gian và cái đầu bé tí này vào vô số những việc tưởng chừng như vô bổ khác
    Đói quá

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay lên mạng hơi nhiều , một phần ăn ké chị Hai đi gửi mail (mỗi lần mail cả tiếng í , khiếp , mail lâu dễ sợ ) , một phần vì tâm trạng không ổn cho lắm . Muốn chạy lên L tâm sự một trận cho đã , nhưng rồi lại thôi . Nói đi nói lại cũng có bao nhiêu đó chuyện , cũng phải biết thương cho cái lỗ tai nó chứ , nghe 10 năm nay rồi , bây giờ nghe thêm nữa chắc nó điên luôn . Vả lại mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng , nó cũng chẳng thanh thản hơn mình là bao .
    Trưa nắng quá , nóng kinh khủng , sao lòng lại lạnh lẽo ghê , cứ u u ám ám khó chịu quá . Nhưng cũng may là trời nắng , chứ mưa như hôm qua thì....
    Một tuần chưa nhỉ , hình như là một tuần trôi qua rồi . Thôi buồn hết hôm nay thôi , đừng buồn nữa . Tâm trạng u ám làm gì cũng chẳng thấy hứng thú ,và lại khiến túi tiền xẹp lép nữa chứ . " Tôi ơi , đừng tuyệt vọng "vì....tomorrow is a new day .....
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết chìm thì bám được phao. K0 biết phao này có giúp được gì k0? Đành phải hy vọng vậy!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời SG tháng 5 này cứ như con gái ấy, lúc thì hiền lành như em gái 15, lúc thì nóng nảy gay gắt như cô em 18, khi thì lại lạnh lẽo và ướt nhẹp như mấy chị 22... át xì... mưa rùi, chắc là chị 22 nào nhắc mình đê?
    CN gì mà chán gần chít. Đi họp cuối năm cho con em xong là 11h trưa gùi, chỉ còn nước online 1 chút gùi dzìa nhà ngủ thêm 1 tí. Mai đi làm thế nào cũng bị xếp mắng cái tội chậm rì rì chiện làm ăn. Hời... cừ ngồi văn phòng thế nì chắc phát điên lên mất, nhưng mình đã lên chức operator mất rùi!!!
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi offline vui thật là vui, và trễ rất là trễ . Hình như về tới nhà là 12h30 phút khuya thì phải . Còn có 4 người mà không hiểu chuyện ở đâu mà nói khiếp thế cơ đấy . Nếu mình không giục về dám nói chuyện đến sáng cũng được luôn quá . Giá như lúc ấy có cây ghi ta thì tuyệt . Lâu lắm rồi không có được một đêm nói chuyện với bạn bè đầy lý thú thế này .Phần thì bệnh mất ngủ , phần thì vui quá , cứ âm ỉ trong lòng làm mình trằn trọc đến hơn 3 h sáng mới ngủ được . Cũng lạ , đếm tới mấy ngàn con cừu rồi mà hai mắt cứ mở thao láo chả thấy mệt nhọc buồn ngủ gì cả . Cái kiểu này là bệnh mất ngủ ngày càng trầm trọng rồi .
    Quên nữa , bác soledad cho rose tui bắt tay làm quen cái nào , bác là bác đừng có trách tui sao ngó lơ nữa nhá, khen nhỏ bác một câu nè , bác nhìn xinh thật đấy ...hehe....có gì thưởng cho tui vì đã khen bác không nào ?....
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , cả nhà mới được xum họp. Đã 1 tháng rồi, nhà mới có bữa ăn cuối tuần đầy đủ. Dạo này, mọi người dường như quên ngày cuối tuần họp giao ban hay sao đó Lúc thì bố bận, lúc thì mẹ, các em bận học thi, mình thì lo đủ thứ. Nói tưởng là nhiều, chỉ có 5 người thôi. Bữa ăn chiều nay đã được bố đã lên kế họach từ trưa hôm qua rồi. Thế là mẹ và em lo làm mệt nghỉ luôn. Công phu lắm.
    Đang ăn, bố bảo năm nay mình đã 24 tuổi rồi. Trời. Mình lớn tuổi như vậy sao? Mẹ bảo do tính tuổi Tây, Ta gì đó. Đâu có, mình hãy còn trẻ mà : 2003-1981 =22. Cứ như thế mà trừ. Việc gì Tây Ta cho rắc rối. Hóa già. Tức là mình mới qua cái tuổi 20 mới đây thôi. Có nghĩa là trước đó 1 tí thôi, mình đang tuổi teen mà. Còn trẻ lém mà.
    Mệt thật đấy, bằng này tuổi thôi. Mà đã có biết bao nhiêu là chuyện để làm, để suy nghĩ. Lớn hơn nữa chắc khổ lắm. Sợ làm người lớn quá.
    Làm người lớn được gì nhi? Đi chơi, Về khuya, Đi làm, Có người yêu. Chỉ thế thôi.
    Hôm nay online nhiều lắm, viết nhiều lắm, vì tuần sau sợ rằng sẽ bận túi bụi. Ghê quá, ước gì, bây giờ là thứ 7 nhỉ. Mai là CN. Mình phải qua topic mơ ước mới được.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  10. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhung ngay qua,ta da lam gi???Nhu mot cai may chang???.Buon ko the ta va vui cugn ko the ta.Cugn cong bang day chu,co buon roi moi biet niem vui ra sao.BUon la thuoc do cua cua vui,va nguoc lai.Uoc gi ta co the buon hon the nua,chi de danh doi mot dieu mot dieu ma hang mo uoc....Duoc cung nguoi san se nhung niem vui

    Dat_set@

    Đời toàn đất với cát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này