1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra đã lâu rồi , một ngày vào kiểm thư như mọi ngày . Bất chợt nhận được một được một lá mail gửi từ một địa chỉ xa lạ . Tò mó mở ra xem , thì ra là của một người không quen biết có cái tên ngồ ngộ là Na . Trong thư lại có ghi cả số di động nữa cơ chứ . Tò mò và đầu dây bên kia một giọng nữ thật trong trẻo lên tiếng trả lời . Và thế là .. bắt đầu những chuổi ngày dài vô tận với những tin nhắn YM và tin nhắn SMS . Rồi những cú điện thoại gọi nhau giữa đêm khuya . Những cuộc gọi chỉ để phá nhau ....... Bây giờ người ấy đã đi xa nhưng tôi vẫn nhớ cái tên NA thân thương ngày nào ........ Và trời không phụ lòng người tốt nên cho tôi được gặp lại người ấy trong Hội gà .... Cầu chúc người ấy được mãi vui tươi . Tôi xin được là điểm tựa cho người khi cần thiết !!!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình lại strees nữa rồi, trong 1 tháng lúc nào mình cũng bị cảm giác này, ôi chán thật. Mình cũng ko biết mình cần gì lúc này nữa....
  3. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cô em bị làm sao vậy? Không nhận được tin gì của cô em hết. Check hết nick rồi đấy cô em không có gì hết. Không phá cô em nữa đâu đừng có giận nhé cô em, mày mà giận là tao giận lại đó.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bà chị chơi kỳ nha. 2 hôm nay không khỏe. Lo khiêng đồ bị té cầu thang trật tay và chân rồi. Chẳng thèm hỏi thăm gì hết. Viết mail đi nha. Kêu lên ngăn lại thế mà ủng hộ. Thiệt hết nói luôn. Chân đi cà nhắc , tay ko đánh được nhiều đâu.
  5. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Y'' trời đất à , sao để đến nông nỗi như vậy hả Christy , thiệt là tình . Nghe tin mà xót cả ruột , nhói cả lòng . Vậy mà chớ hề nói một tiếng cho bạn bè hay gì hết . Thấy thương quá đi thôi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sống sao cho vừa hết lòng người thật khó! Được lòng người này sẽ làm mất lòng người khác, điều này tôi chẳng muốn chút xíu nào. Hãy xem nhau như forum chỉ là ảo, đừng đem nó ra đời thật mà phán xét.
    Bạn tôi ơi, bạn làm tôi buồn đấy.
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể chia 2, ước gì mình có 2 con tim, ước gì mình ko làm ai buồn.... Ước gì mình sẽ mất đi vĩnh viễn trong trí nhớ 2 người, ước gì.... Ôi, mình thật tệ....
  8. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ tự nhiên ủi người ta một phát giảng dây chàng ở tay phải va chân trái đau ơi là đau vậy mà chẵng ai thèm hỏi thăm mình tại sao cứ đi cà thọt cà thọt hoài , có người còn hỏi mài bị tật hồi nào nữa chứ , buồn gê hông ?
    hix hix hix
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm thấy lười post bài, ý tưởng vẫn đầy, tâm sự vẫn tràn trề ^_^, thế mà sao vẫn không post được. Nơi được xem là "nhà" bỗng hóa thành nơi lạnh lùng nhất. Có lẽ đến thời kỳ trở chứng rồi chăng. Đã nói rồi, thích thì mới post được, bây giờ mọi chuyện đều ngán ngẩm, thôi thì gọi là lên núi tu ít lâu, chừng nào thành chánh quả, thông suốt mọi chuyện mình lại xuống núi vậy
    Hì hì hì, nhưng sao XHĐ cứ đứng phía dưới hú hú gọi mình hoài dzị ta, khó xử ghia
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng có gì là quan trọng cả thế mà đua nhau tranh cải, hết người này tới người kia chán thật. Chúng ta có biết bao nhiêu chuyện để làm mà, hơi đâu mà đi nghĩ ba cái chuyện gì đâu không ah. Nếu không thích chơi thì bo bo xì , đơn giản vậy thôi. Nếu là người tốt thì phải làm sao cho nó đừng xấu. Lúc nào cũng thế. Ảo như thật mà thật như ảo mà. Mình thấy hài lòng là được rồi. hummmmmm..........Cố gắng để làm mà chẳng được gì hết. Hỏi sao ko bực, sao ko buồn......hummmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này