1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần thua độ! Không hiểu sao Euro lần này mình đen quá không biết? Bắt kèo trên cũng thua, bắt kèo dưới cũng thua. Chẳng biết đâu mà lần.
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Buồn gê àh nghen , dạo này chẵng có con ma nào gọi điện thoại rũ mình đi chơi , buồn ơi là buồn dzị áh .
    :"ngo''ng trông " người ấy gọi điện cho mình mà sao chờ muốn gãy cỗ người ấy cũng không thèm gọi cho mình, hông lẽ mình phải hi sinh gọi điện cho người ấy trước thì người ấy mới gọi cho mình đây sao .
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi, sắp về Sg rùi, mừng quá đi mất thui
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trở lại nơi khi xưa ta bắt đâu ra đi .....
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày, càng lún sâu vào những rắc rối... Có lúc nào không thể gỡ ra được không? Hic...
  6. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gần đây có một chuyện mà chính bản thân mình không hiểu vì sao nó lại ra thế này nữa. Sau nhiêu đêm suy nghĩ hôm nay quyết định xuống tóc....đi .....
    Sau khi xuống tóc lòng đã buồn lại càng buồn hơn. Thế đấy một đời người ........ Thôi chào nhé kỷ niệm của tôi.
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói... "Thời gian luôn là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi vết thương", nhưng có những vết thương theo thời gian sẽ càng thêm khoét rộng...
    Thời gian trôi, mang theo sự sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để có thể quay lại như ban đầu...
    Lại thêm một nỗi sợ hãi len lỏi, sợ thời gian sẽ làm mình quen với cảm giác mà mỗi ngày đang dần lớn trong tim...
    Nhưng cũng chỉ có thời gian mới có thể trả lời tất cả những câu hỏi của ngày hôm nay...
    Tại sao... tại sao lại cứ phải chờ để có được câu trả lời chứ?
    Mỗi ngày lại trôi qua... phút chốc lại giật mình... Sao lại không thể có cuộc sống bình lặng như mình muốn - chỉ một điều đơn gian thôi mà...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến nỗi phải xuống tóc vậy em gái. Anh nghe xong mà thấy tá hỏa. Chẳng lẽ dạo này tinh thần mọi người xuống đến như vậy sao?
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cảm giác ... sợ chính bản thân mình chưa bao giờ rõ rệt như thế này!!!
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại thức khuya, lại online, lại nhớ kỷ niệm chuyến đi Hồ Cốc...tự dưng nhớ Borin nữa- cô bé dễ thương mà nghịch như qủy sứ này.Lang thang qua đây thì đọc được những dòng này của Borin.
    Sao thế Borin ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này