1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho, câu này hay quá, Thư ơi, lấy câu này làm title luôn đi, để câu này là đúng và đầy đủ nhất đó, hoho.
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    về đến Sg rùi, nhưng sao ko như mình mong thế? Ước gì vẫn ở Hn nhớ quá đi mất thui, những tấm lòng của người Hn
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại xa box 1 t/g nữa rồi. Sao dạo này cứ bị đem ra đảo với biển không dzậy nè???
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ăn cơm thì nghe tin một người bạn thuở thơ ấu đã phải chết tức tưởi vì AIDS. Gia đình vì không có tiền chăm sóc mà để cô ấy phải chết trên thềm chùa ở Q.4. Nghe mà như sét đánh. Lại nghe người chị, cũng là bạn rất thân ngày xưa, đang lãnh án tù 12 năm vì buôn bán ma túy. Lòng lại thấy xót xa...
    Ôi đường đời bao lối! Sao con người lại đưa nhau vào cõi hoang mang thế này???
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Việt Nam quá, nhớ mọi người quá, nhớ ai đó ghê.
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi... Mùa hè HN!
    Nhóc!
    Trời đang mưa đấy! Lại thêm một đêm Sài Gòn lất phất mưa , tớ nhớ HN quá, nhớ cả cậu nữa! Nhưng tớ chẳng ra dịp này đâu, cậu biết vì sao rồi mà!
    HN giờ này nóng lắm nhỉ?
    Sài Gòn thì vẫn y như ngày cậu còn ở đây thôi, có khác thì chắc cũng chỉ có tớ nhận ra, đó là "Sài Gòn của tớ" đã thiếu mất một người - là cậu.
    Dạo này, tớ thấy mình rảnh quá, một kiểu tự do thái quá ấy mà! Tớ chẳng biết làm gì khác hơn là cứ lang thang như thế, như cái kiểu mà tớ với cậu vẫn hay đi những ngày con ở HN ấy, nhưng khác là bây giờ tớ đi một mình!
    Mưa làm tớ nhớ HN, hic... Tớ chẳng biết mình đã lảm nhảm cái câu này với cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng thực sự, hôm nay là một cảm giác khác - Buồn! Hôm nay, dù không có cậu ở Sài Gòn thì tớ vẫn còn cảm giác là có cậu ở "HN của tớ", nhưng chỉ ngày mai thôi, cả HN cũng không còn giữ cậu lại được nữa, cậu cũng lại bỏ tớ rồi, ghét ghê!
    Chẳng biết đến khi nào bọn mình mới gặp lại nhau nhỉ? Ngày cậu trở về, chắc chắn mọi thứ đã khác nhiều, tớ và cậu cũng sẽ khác ngày hôm nay rất nhiều, đúng không? Và... "những ngày chúng ta còn thơ ngây, còn giành nhau chiếc là bay " sẽ mãi còn là kỷ niệm - những kỷ niệm mà tớ sẽ không bao giờ có thể quên được, cả cậu cũng thế nhé!
    Cậu hỏi - Sài Gòn đã trở thành queo thuộc rồi phải không? - Tớ chẳng biết nữa, tớ muốn như ngày xưa, ngày tớ và cậu mới biết đến Sài Gòn - sao ngày đó, lại cảm thấy thân thuộc vậy - mà giờ đây, đôi lúc tớ lại thấy xa lạ quá!
    Nhóc à! Hãy luôn cố gắng nhé! Và phải nhớ viết thư cho tớ đấy! Nhớ là thư đấy nhé, tớ không thích email đâu!
    Tạm biệt!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đi chung với 1 gia đình Việt kiều đến vùng nắng gió và biển xanh, ngồi nói chuyện một hồi lại lòi ra đây là gia đình của cô bạn hồi sinh viên, làm câu chuyện trở nên rôm rả hơn. Gặp lại ông lớp trưởng lớp Du lịch ở DỐc Lết, 2 anh em ngồi tâm sự mấy tiếng đồng hồ, quên cả khách của mình. Vui thật!
    Lại nói chuyện gia đình Việt kiều, 20 năm mới về VN, nhưng đôi vợ chồng vẫn yêu VN, đến mức đặt tên 2 đứa con mình là Việt và Nam, và ước mơ được đi ngắm hết cảnh quê hương. Ngẫm lại thấy buồn vì quanh mình còn nhiều người chỉ muốn ra đi.
    Và đêm nay có trăng, trăng rọi khắp cõi trần và biển mênh mông... Lại thấy nhớ 1 người.
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, cảm giác rất trống rỗng và vô vị. Chẳng biết mình muốn gì và cần gì cả.....
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    đầy rùi tràn .....một cảm giác hông có gì hết khi đổ nguyên một chai "wít ky" í win "wít tơ" vào cái ly và bị tràn ra ngoài kekeke
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến bưu điện rõ sớm. Mới 5h45, trời mưa lất phất, ngồi vừa đợi vừa run vừa tự trách mình sao ngốc thế, offline vốn nổi danh là chiến trường của những dây thun thứ dữ, vậy mà ngu ngốc đến sớm rồi ngồi run cầm cập mà than trời. Ai dè mới đợi được có 10 phút thì điện thoại réo gọi về nhà. Thiệt khổ, đi chơi mà cũng hông yên nữa.....chán bố già mafia quá cơ Ừ, bụng bảo dạ thôi thì để đi tăng 2 vậy, sau ăn uống thì thể nào cũng có cà phê hay karaoke gì gì đấy, coi như vớt vát cú chót vậy. Ai dè (lại ai dè nữa rồi, hic)....đến lúc nhắn tin hỏi bé ly đang ở đâu thì nó phán ngay một câu lạnh lùng : "Ở nhà đi, bọn chúng về hết cả rồi". Rõ là...tức ói máu. Làm mình nhấp nhổm suốt cả buổi, ăn tô bún bò thơm phức vậy mà chẳng thấy ngon tẹo nào, cứ như là nhai rơm nhai rạ, không biết bà con đang tí tởn en chơi ở phương nào. Hic, dạo này số mình đúng là xui hơn con rệp, chẳng bao giờ được vui chơi cả......chán quá đi thôi...
    Vải cuối mùa giá rẻ kinh khủng. Vừa rẻ lại vừa ngon cực kỳ. Mình lại yếu đuối đến thế, đi ngang qua chợ mà thấy hàng vải thì thể nào cũng mua cho được 2 kg đem về. Lắm lúc phải trốn đi đường vòng chẳng dám đi ngang chợ nữa.Cả tháng nay ngày nào cũng chỉ có vải, vải, và vải. Hoa mặt trời cứ gọi là thi nhau nở tới tấp trên mặt. Hic, thôi thì tất cả vì nghiệp lớn vậy, hy sinh chút nhan sắc còm cõi kể ra cũng đáng. Một năm chỉ có 1 mùa vải, một mùa chỉ kéo dài có 1 tháng, không ăn thì uổng phí biết mấy. Còn có mấy ngày nữa là hết vải để mà ăn rồi, tranh thủ ăn ngày nào hay ngày ấy....hic, vải ơi là vải....
    Sáng mai chủ nhật không phải đi làm....có thể nướng được rồi^_^ Mà chả hiểu sao đêm nay mình chả ngủ nghê gì được cả ...chán thật, chắc là do...mấy quả vải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này