1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đi nghỉ mát ở ....Bệnh viện mí về
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ta đang điên, hay ta đang say? Khi nhìn lại những gì em viết, anh như muốn nổi điên lên. Nếu là của nhau, sao không là của nhau?
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức tới gần 2h sáng chỉ để đọc nốt cuốn truyện dang dở. Má ơi, sáng nay ngủ dậy mà đầu óc nó quay mòng mòng. Chỉ muốn nằm ngủ lại mà thôi, chẳng muốn đi làm chút nào nữa, hic, sao mà khổ ghê dzị trời ....
    Trời nóng quá nên bị nổi nhiệt tùm lum, ăn uống cái gì cũng khó khăn. Chẳng thấy ngon lành gì cả. Đã biết nóng rồi thì phải kiếm đồ mát mà ăn, dzị mà không chịu, suốt ngày mở mắt ra toàn bánh với kẹo, vải, nhãn lung tung, thiệt chán cho mình quá. Hôm qua nằm buồn buồn xơi nguyên hộp bánh, hic, không biết lượng đường mình nạp vào cơ thể trong một ngày là bao nhiêu với tốc độ đánh chén phủ phê thế này nhỉ? Hừm, quần áo đã chật rồi đấy, không khéo lại phải cắn răng đi sắm đồ khác bây giờ. Stop lại....ngay tức khắc trời ạ........<--tự răn đe bản thân tí đỉnh....hichic
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Nha Trang. May mắn làm sao khi đi chung với 1 đoàn hơn 30 người vừa vui vẻ, vừa dễ chịu. Quan trọng là toàn các cô xinh như mộng. Thế mà... người thì rủ đi Dancing, người rủ dạo biển... vậy mà mình lại chạy vào Bưu điện gọi ra đà nẵng:
    À ơi... Em ngủ cho ngoan
    Hẹn trong giấc mộng tình tang đôi mình
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao mình buồn thế không biết? Chung quanh bao nhiêu người xinh tươi thế, mà sao lòng lạnh lẽo quá?
    Từ chiều đến giờ bao nhiêu người trên xe cứ hỏi 1 câu: Sao chiều nay không thấy anh cười?
    Cười sao nổi mà cười?
  6. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lỡ overnight rồi phải ráng overmorning luôn vì lát nữa phải đi làm rồi.
    Tuần rồi thật là kinh khủng. Có ai cùng lớp cùng trường từ nhỏ đến lớn rồi sau đó cùng công ty không? Còn may là không cùng phòng chứ không chắc chết quá.
    Khi nhậu ít khi xinchen năn nỉ đứa nào uống, toàn là chửi bới khích bác cho tụi nó sùng máu lên mà chơi thôi. Bởi vậy dần dần tích lũy nguyên một mớ thù địch mà không hề hay biết. Lần đó có một ông anh trong phòng nhậu say về kêu anh em ra nhậu tiếp, tưởng nhậu chơi chơi ai ngờ ổng ngồi ổng khích thằng bạn đồng nghiệp của mình chơi mình. Không những chơi trên bàn nhậu mà phải chơi nó trong công ty, chơi cho nó tàn luôn Ổng nhắc lại những lần mình xỏ xiên móc nghéo sỉ nhục nó để cho nó tức khí lên. Sau đó ổng ngồi phân tích hai thằng, nó cái gì cũng hơn trình độ cao hơn, bằng cấp ngon hơn, nghiêm túc hơn vậy mà sao lưong của nó thấp hơn lương mình. Chuyện này chỉ có giám đốc mới trả lời được thôi chứ làm sao mà mình với nó biết.
    Sau đó cả đám thảo luận chuyện bạn thân trong cùng công ty thì có nên đạp nhau mà lên không?... Từ hôm đó tới giờ làm mình hoang mang muốn chết, có khi nào bị anh em đạp cho một cú không nhẩy? Nghĩ lại thấy mình đâu có sung sướng gì mà sao bị sao chiếu hoài dzậy trời. Đời là bể khổ
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận thấy mình thuộc về ai.... Tại sao mình chưa có được một niền vui trọn vẹn thế? Nhưng mình cảm thấy khi bên cạnh anh thì mình hưởng trọn một niềm vui hoàn toàn trọn vẹn, một nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc... ANh ơi, thật sự nếu ko có anh thì cuộc sống thật là trống vắng và buồn tẻ.... Em yêu anh nhiều lắm
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, ngày gì muh hội gà ế thế này.... từ sáng đến giờ chỉ có một mình mình post thế này mọi người chít đâu hết trơn rùi nè
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè là vậy hay sao ấy. Cứ tưởng offline xong thì mọi chuyện tốt hơn, ai dè các thành viên cứ như lười hơn trước. Hay là ham dzui chạy qua các box mới để giao lưu nhỉ?
  10. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    dưng đọc thấy hay hay

    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này